PSG – Nice: Long tranh, hổ đấu

Lượt đấu cuối cùng của vòng 17 sẽ chứng kiến màn tranh tài đỉnh cao giữa nhà ĐKVĐ PSG và đội đầu bảng Nice. Cuộc đối đầu này không chỉ để cạnh tranh ngôi đầu bảng mà còn là cuộc chiến phân “cao – thấp” giữa 2 đội bóng được đánh giá là hùng mạnh nhất Ligue 1.

Đội bóng thủ đô Paris sẽ có cuộc tiếp đón Đại bàng đỏ miền Đông Nam trên sân Công viên các Hoàng tử, đây là cuộc chạm trán được chờ đợi nhất trong thời điểm hiện tại ở nước Pháp. Thầy trò HLV Unai Emery càng đặt quyết tâm hạ gục Nice trên sân nhà, trong khi đó, các đồng nghiệp phía đội khách đang muốn khẳng định tham vọng của mình ở mùa giải năm nay và việc hạ bệ nhà ĐKVĐ sẽ làm một điều bắt buộc phải làm, trong hành trình đến với chức vô địch. 

Đến thời điểm hiện tại, PSG đang thi đấu khá thất vọng so với mùa giải trước dưới thời HLV Laurent Blanc và huyền thoại Zlatan Ibrahimovic. Kể từ khi tiền đạo người Thụy Điển ra đi, PSG chưa tìm thấy được 1 thủ lĩnh thật sự để la hét, lôi kéo và vực dậy tinh thần các đồng đội khi cần thiết. Nhà ĐKVĐ đã không còn hùng mạnh và thường hay bị “tổn thương”, trận thua muối mặt 0-3 trước Montpellier cuối tuần trước là một dẫn chứng cụ thể nhất. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô Paris đang quyết tâm bằng mọi cách sẽ giành được chiến thắng trong cuộc đối đầu này, Edison Cavani bày tỏ trên trang chủ RMC: “Chúng tôi biết chúng tôi là một trong những CLB lớn nhất thế giới. Chúng tôi phải giành chiến thắng bằng mọi cách, nếu không mọi thứ sẽ trở nên rất tệ hại”.

PSG luôn rất khó bị đánh bại trên sân nhà

Trong khi đó, Nice đang có một mùa giải thành công ngoài mong đợi với phong độ thi đấu ổn định, khi dẫn đầu BXH đã 14 vòng đấu liên tiếp. Trên hết, Nice không phải là một hiện tượng như Leicester City ở Premeir League mùa trước như truyền thông Pháp “ví von”, đội bóng miền Đông Nam là một tập thể đoàn kết và có thực lực, họ đã kết thúc mùa giải năm ngoái ở vị trí thứ 4 trên BXH và chỉ cách tốp 3 đúng 2 điểm. Nhưng HLV Lucien Favre tỏ ra khá khiêm tốn trước cuộc chạm trán này, ông cho biết trên L’Equipe: “Chúng tôi đến Paris là để cạnh trang công bằng, tuy nhiên, PSG là nhà vô địch thực sự, chúng tôi phải tập trung và nỗ lực trong toàn trận đấu và không để xảy ra sai lầm”. 

Thực tế, nếu xét về thành tích đối đầu, PSG đang là đội chiếm ưu thế với 8 trận thắng trước Nice ở 8 lần chạm trán gần nhất, trong đó có 5 trận trên sân nhà. Nhưng, Nice đang có phong độ khá tốt nên cho dù có phải làm khách tại Paris thì Đại bàng đỏ cũng sẵn sàng “tung cánh”. Mario Balotelli tự tin phát biểu trên trang chủ ESPN: “Tôi không nghĩ rằng một trận đấu lớn hay nhỏ, vì chúng tôi luôn có cách tiếp cận các trận đấu hàng tuần. Chúng tôi luôn muốn giành chiến thắng mỗi tuần”. Tuy nhiên, để giành được chiến thắng tại sân Công viên các Hoàng tử chưa bao giờ làm một nhiệm vụ khả thi với bất cứ đội bóng nào tại nước Pháp. Chính vì vậy, cuộc đối đầu giữa đội đầu bảng Nice và nhà ĐKVĐ hứa hẹn sẽ rất kịch tính, quyết kiệt với những pha bóng đẳng cấp hàng đầu.

ĐÀO DŨNG

Tin cùng chuyên mục