Azzurri chuẩn bị cho vòng loại Euro 2012

Prandelli lo lắng tình trạng khủng bố

Tiền đạo Giampaolo Pazzini đã ghi bàn trong buổi đá tập đầu tiên của Azzurri, nhưng mối bận tâm của HLV Cesare Prandelli chính là nạn khủng bố ở Bắc Ailen.
Prandelli lo lắng tình trạng khủng bố

Tiền đạo Giampaolo Pazzini đã ghi bàn trong buổi đá tập đầu tiên của Azzurri, nhưng mối bận tâm của HLV Cesare Prandelli chính là nạn khủng bố ở Bắc Ailen.

Italia sẽ kéo quân sang Bắc Ailen để chơi trận vòng loại Euro 2012 ở bảng C vào chiều thứ Sáu, nhưng tình trạng an ninh ở thủ đô Belfast đang rơi vào tình cảnh báo động sau vụ đánh bom liều chết ở Londonderry đêm thứ Ba.

Cesare Prandelli nói: “Chúng tôi đã nghe thông tin về vụ tấn công của bọn khủng bố. Liên đoàn bóng đá đang thu nhặt thông tin từ các hướng và sẽ thông báo cho chúng tôi biết để kịp thời xử lý”.

“Liệu chúng tôi có lo lắng hay không? Không hẳn là vậy, nhưng chúng tôi rõ ràng là ít lo lắng hơn hôm qua, trước khi âm mưu đánh bom bị phát hiện”.

Buổi tập đầu tiên của Azzurri - Tiền vệ Stefano Mauri sút bóng trước hậu vệ Mattia Cassani (trái).

Buổi tập đầu tiên của Azzurri - Tiền vệ Stefano Mauri sút bóng trước hậu vệ Mattia Cassani (trái).

Trong khi đó, trên sân tập, Azzurri đã chia làm 2 đội để đá tập với nhau. Prandelli xếp nhóm “áo trắng” gồm: Sirigu, Zambrotta, Gastaldello, Bovo, Cassani, Marchisio, Pirlo, Mauri, Pepe, Floccari, Borriello. Còn nhóm áo cam gồm: Viviano, Cassani, Bonucci, Chiellini, Molinaro, De Rossi, Palombo, Lazzari, Rossi, Cassano, Pazzini. Trận đấu tập kết thúc với tỷ số 2-0 bởi những bàn thắng của tiền đạo Sampdoria Pazzini và tiền vệ Roma Daniele De Rossi.

Sau buổi tập đầu tiên, hậu vệ cánh Gianluca Zambrotta thừa nhận là anh rất ngạc nhiên khi được gọi vào đội tuyển lần này. Những tháng ngày khoác áo Azzurri đã thực sự trôi qua với cầu thủ 34 tuổi này sau chiến dịch ở Nam Phi, nhưng Cesare Prandelli vẫn tin anh là người tốt nhất trên vị trí hậu vệ cánh.

Zambrotta thổ lộ: “Tôi từng nói trước World Cup là tôi không cảm thấy mình đã hết thời. Khi HLV Prandelli gọi tôi hôm thứ Năm để hỏi là liệu tôi có thể chơi cho Azzurri không, trong đầu tôi không nghĩ đến chuyện “trả thù” mà đơn giản đáp: Tôi sẵn sàng”.

Nhưng Zambrotta là học trò cưng của Marcello Lippi, người có mối ác cảm với Antonio Cassano. Người ta đồn rằng giữa Zambrotta và Cassano cũng có những mâu thuẫn, nên cánh báo chí đã hỏi Zambrotta là liệu có gặp rắc rối khi chơi chung đội với Cassano?

Zambrotta nói: “Rắc rối là giữa anh ấy với Lippi chứ không phải tôi”. Anh đưa ra đánh giá về đội bóng mới này so với đội hình cũ của Lippi trước đây: “Chắc chắn là Azzurri đã thay đổi khi bổ sung toàn người mới, nhưng sự khác biệt nhất là bầu không khí và nhịp điệu thi đấu trong các buổi tập”.

Trong lúc đó, ngôi sau Lazio Stefano Mauri tỏ ra hạnh phúc khi được triệu tập: “Tôi có thể chơi ở nhiều vị trí. Tôi luôn thoải mái khi chơi vai tiền vệ thủ, chơi ở trung tâm hay lệch ra cánh. Tôi phải hết sức quyết tâm trong các buổi tập và sau đó sẽ chờ đợi quyết định của HLV”. 

TIẾN TRUNG


Krasic sẵn sàng đối mặt Azzurri

Cầu thủ chạy cánh của Juventus, Milos Krasic là mối đe dọa lớn nhất đối với khung thành Azzurri trong trận đại chiến ở sân Luigi Ferraris (Genoa). Nhưng chính ngôi sao Serbia này cũng đang hướng tới cuộc đụng độ Italia vào thứ Ba tới với tất cả sự tập trung.

Trận đấu giữa 2 đội bóng mạnh nhất bảng C này sẽ quyết định ngôi đầu. Nếu Italia thắng, họ sẽ thanh thản trong hành trình còn lại, nếu hòa, họ buộc phải cầm hòa trên sân Serbia ở trận lượt về. Còn nếu thua thì tình thế sẽ càng rắc rối hơn. Krasic tất nhiên hiểu được tầm quan trọng của cuộc đụng độ này: “Tôi hoàn toàn sẵn sàng và hạnh phúc với phong độ của mình trong “đêm trước” của cuộc chiến. Đây là những trận cầu thực sự quan trọng với tương lai của đội tuyển chúng tôi”.

“Điều quan trọng nhất là chúng tôi đang có tình trạng thể lực tốt và đó là điều giúp tôi lạc quan tin tưởng. Có nhiều lý do để bạn sợ hãi hay lo lắng khi bước vào cuộc, nhưng về cơ bản, tôi tin là người Ý sẽ sợ chúng tôi nhiều hơn một chút”.

Đánh giá về đối thủ, Krasic nói: “Tôi biết Italia là đội đội mạnh và chơi rất đồng đội. Họ biết giá trị cầu thủ của mình và hiển nhiên, chúng tôi chờ đón một trận cầu gai góc ở sân Luigi Ferraris”.  

QUANG TRẦN

Tin cùng chuyên mục