Novak Djokovic: Viết nên kỷ lục 378 tuần ngự trị trên đỉnh cao ATP

Hôm nay, thứ Hai 27-2, khi ATP công bố Bảng điểm xếp hạng mới cập nhật, Novak Djokovic đã chính thức phá vỡ kỷ lục 377 tuần lễ giữ Ngôi số 1 thế giới của huyền thoại quần vợt nữ người Đức - Steffi Graf. Hiện tại, Djokovic đã viết nên kỷ lục mới tính cả nam lẫn nữ, với 378 tuần lễ ngự trị trên đỉnh cao Bảng xếp hạng...
Novak Djokovic đã giữ ngôi số 1 thế giới được 378 tuần lễ, từ sau Wimbledon 2011
Novak Djokovic đã giữ ngôi số 1 thế giới được 378 tuần lễ, từ sau Wimbledon 2011

Lần đầu tiên Djokovic bước lên đỉnh cao của ATP đó là vào ngày 4-7-2011, sau khi anh đăng quang ngôi vô địch Wimbledon với chiến thắng Rafael Nadal trong trận đấu chung kết. Anh trở thành tay vợt thứ 25 trong lịch sử giành Ngôi số 1 thế giới, hay cũng có thể gọi là Ngôi Nhà Vua của ATP.

Djokovic giữ được Ngôi số 1 sau hơn 1 năm trời. Anh đánh mất nó vào ngày 8-7-2012, sau khi Roger Federer đoạt lại Ngôi số 1. Tháng 11 cùng năm, Djokovic bước lên Ngôi số 1 thêm một lần nữa, và anh giữ nó đến tận tháng 10 năm sau. Djokovic bước lên ngôi số 1 thế giới lần thứ 3 vào ngày 4-7-2014 và giữ nó đến ngày 6-11-2016.

Djokovic tiếp tục giành lấy Ngôi số 1 thế giới lần thứ 4 (5-11-2018 đến 3-11-2019), thứ 5 (3-2-2020 đến 22-3-2020), thứ 6 (21-3-2022 đến 12-6-2022). Lần này, lần thứ 7, thế giới lại được chứng kiến cực hạn của Djokovic chính là “bầu trời”, khi anh giành lại Ngôi số 1 và giữ nó qua 4 tuần lễ. Chắc chắn, anh cũng sẽ chưa chấm dứt ở đó...

Hồi tuần trước, sau khi cân bằng thành tích 377 tuần lễ giữ ngôi số 1 của Graf, Djokovic từng chia sẻ: “Tất nhiên, thật siêu thực khi giữ Ngôi số 1 thế giới trong nhiều tuần lễ đến như vậy, để cân bằng với thành tích của Steffi Graf. Rõ ràng, Steffi Graf là một trong những tay vợt vĩ đại nhất trong môn thể thao của chúng ta, tính cả nam lẫn nữ, và là một người mà tôi cực kỳ ngưỡng mộ và quý trọng. Tất nhiên, thật hãnh diễn khi cân bằng được thành tích của cô ấy, và rõ ràng tôi có khả năng phá kỷ lục đó vào tuần sau”.

Như vậy, Djokovic đã giữ Ngôi số 1 trong 378 tuần lễ của... 587 tuần lễ gần đây nhất, đó là một con số “đáng sợ” chứng minh sự “bá đạo” của tay vợt người Serbia dù anh liên tục phải cạnh tranh với những huyền thoại vĩ đại nhất như là Federer, rồi cả Nadal, dưới một đôi chút là Andy Murray, và mới đây là Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz.

Djokovic nói, nhớ về khoảnh khắc anh chiếm Ngôi số 1 thế giới lần đầu tiên sau khi lên ngôi vô địch Wimbledon hồi năm 2011: “Trở thành Tay vợt số 1 thế giới và đăng quang vô địch ở Wimbledon luôn là giấc mơ thủa ấu thơ của tôi, vì thế, khi tôi đạt được cả 2 giấc mơ của mình hồi năm 2011, tôi phải mơ mộng đến những giấc mơ tươi mới, có thể nói như vậy, để đặt ra những mục tiêu mới. Tôi luôn nghĩ, điều quan trọng là phải có mục tiêu, có ước mơ, vì chúng mang lại cho bạn sự rõ ràng và cho phép khai thác tối đa khả năng của mình”.

“Vì thế, đương nhiên là tôi rất tự hào, nhưng tôi chưa từng coi đó là thành công cá nhân, tôi luôn cố gắng đề cập đến, như tôi sẽ làm bây giờ, cho gia đành của tôi, đội của tôi, và tất cả những con người đã đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua. Sự ủng hộ, hỗ trợ của họ là rất lớn, rất quan trọng với tôi, cũng như mọi thứ tôi làm trong cuộc sống, đặc biệt là với quần vợt, vì thế, tôi vẫn có thể chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất và đi vòng quanh thế giới ở tuổi 35, vì tôi có tình yêu và được sự ủng hộ của những người yêu thương”.

Tin cùng chuyên mục