

“Thắng đoạt lấy tất cả, thua sẽ chẳng có gì!”, đó là câu nói đơn giản nhất - nhưng cũng trực tiếp nhất miêu tả cục diện của trận chung kết đơn nam US Open năm nay. Đánh bại “Niềm hy vọng còn lại duy nhất của nước chủ nhà” Frances Tiafoe với điểm số 6-7 (6-8), 6-3, 6-1, 6-7 (5-7), 6-3, “King” Carlos Alcaraz đã lọt vào CK, anh sẽ đấu với “Kẻ viết nên lịch sử Na Uy” Casper Ruud - đã thắng “Tay súng trẻ người Nga” Karen Khachanov 7-6 (7-5), 6-2, 5-7, và 6-2…
Ngày mai, thứ Ba 12-4, Novak Djokovic sẽ có trận đấu khởi đầu mùa giải sân đất nện năm nay ở vòng 2 của Monte Carlo Masters 2022. Đối thủ của anh là Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha, hạng 46 thế giới), người vừa thắng Marcos Giron (Mỹ, hạng 54 thế giới) trong trận đấu của vòng đầu tiên. Djokovic đang tràn đầy động lực và muốn thử nghiệm bản thân mình…
Trở ngại dành cho Rafael Nadal, người vừa giành quyền lọt vào tứ kết đơn nam của Australian Open 2022 sau chiến thắng 7-6 (16-14), 6-2, 6-2 trước Adrian Mannarino, hầu như đã không còn sau khi Alexander Zverev bất ngờ bị Denis Shapovalov loại. Với diễn biến như vậy, tay vợt người Tây Ban Nha có rất, rất nhiều cơ hội lọt đến trận chung kết, bất chấp anh chưa đấu tứ kết và cũng chưa biết đối thủ ở bán kết của mình là ai.
Sau 1 tuần nghỉ ngơi, WTA Tour 2019 sẽ quay trở lại với Porsche Grand Prix và Istanbul Cup. Đây chính là cơ hội để Naomi Osaka, Petra Kvitova, Karolina Pliskova, Kiki Bertens, Elise Mertens, Garbine Muguruza, Julia Goerges, Belinda Bencic hay là Dayana Yastremka tìm kiếm danh hiệu thứ 2. Riêng ở Stuttgart, cuộc đua giành ngôi Nữ hoàng mới là điều đáng quan tâm nhất.
Đối với Roger Federer ngay vào lúc này, ngôi số 1 thế giới đã không còn quan trọng nữa. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là tay vợt người Thụy Sỹ sẽ buông xuôi, không còn mục tiêu chinh phục trong mùa giải năm nay. Nếu như vậy, anh nên giải nghệ ngay, chứ còn cầm vợt làm gì? Và một trong các mục tiêu mà Federer nhắm đến, chính là danh hiệu thứ 9 ở Wimbledon.
Novak Djokovic không cần phải đợi chờ xa xôi. Anh sẽ chiếm lại ngôi “Nhà vua ATP” ngay sau khi Paris Masters 2018 kết thúc, bất chấp kết quả cuối cùng của giải đấu này. Rafael Nadal đã bỏ cuộc trước trận đấu với người đồng hương “rất khó chịu” Fernando Verdasco vì bị đau bụng bất ngờ. Như vậy, mọi việc đang trở nên “đầy màu hồng” với Djokovic.
Rafael Nadal sẽ đổi thanh “bảo kiếm” của mình ở giải Mexican Open (hay còn gọi là Abierto Mexicano Telcel) 2018. Nhưng không vì thế mà anh quyết “sính cường” để tranh lại ngôi “Nhà vua ATP” từ tay của Roger Federer. Tay vợt cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha sẽ bước ra sân đấu mà không quan tâm đến thứ hạng của mình.