Australian Open: “Nữ hoàng xứ Ả rập” Ons Jabuer khát khao giành Grand Slam và ngôi số 1 thế giới

Lọt vào 2 trận chung kết Grand Slam liên tiếp gần đây: Wimbledon và US Open đều ở trong mùa giải 2022, và hoàn tất cả năm thi đấu ở vị trí số 2 thế giới trên Bảng điểm xếp hạng của WTA, Ons Jabeur - “Nữ hoàng xứ Ả rập” - hiện đang khát khao nhiều hơn khi hướng đến kỳ Grand Slam đầu tiên trong năm mới 2023: Australian Open!
Ons Jabeur tập luyện ỡ Melbourne Park
Ons Jabeur tập luyện ỡ Melbourne Park

Trong cái năm mà Đội tuyển bóng đá Morocco khiến cả thế giới Ả rập chìm đắm trong câu chuyện cổ tích “Ngàn lẻ một đêm” phiên bản hiện đại, thực ra, chính Jabeur mới là người đi tiên phong làm rạng danh làng thể thao của Xứ sở này.

Cô liên tục lọt vào chung kết ở 2 kỳ giải Grand Slam gần đây nhất là Wimbledon (để thua Elena Rybakina của Kazakhstan ở trận đấu chung kết) và US Open (thua Iga Swiatek trong trận đấu cuối cùng).

Tay vợt Ả rập đầu tiên liên tục tạo nên kỳ tích lịch sử với làng quần vợt nữ thế giới hào hứng chia sẻ về mục tiêu phía trước của cô, khi mà Australian Open 2023 chỉ còn 1 ngày nữa là sẽ diễn ra...

“Tôi muốn trở thành tay vợt số 1 thế giới. Không chỉ với con số đơn thuần, mà còn về đẳng cấp và kỷ luật xung quanh. Tôi cũng muốn giành nhiều danh hiệu hơn nữa, và đoạt lấy danh hiệu Grand Slam, đó là điều chắc chắn”.

Jabeur tiết lộ, cả cô lẫn chồng cô đều cài đặt hình ảnh chiếc cúp vô địch Grand Slam để làm khóa màn hình điện thoại, đó là mục tiêu mà cô nhắm đến, là khát khao biết bao lâu này, vốn đã được “mở lối” với 2 vị trí Á quân Grand Slam gần đây nhất.

“Với tôi, thật tuyệt vời khi nói cho các bạn về những gì mà tôi muốn đoạt được, tôi nói cho các bạn về mục tiêu của tôi. Tôi đã đưa nó ra, xin hứa với tất cả các bạn. Tôi ghét phá vỡ lời hứa của mình. Tôi thấy nó chính là như vậy đó!”.

Chiến dịch Australian Open 2023 của Jabeur sẽ khởi động vào thứ Ba tuần sau, ngày 17-1, với trận đấu vòng 1, chống lại Tamara Zidansek (Slovenia, hạng 88 WTA, Cựu Á quân Roland Garros).

Trong quá khứ, Jabeur từng đối mặt với Zidansek 2 lần, với kết quả là 1 thắng - 1 thua. Cô thắng 6-4, 7-6 (7-2) ở Tunis năm 2016 và để thua ở Vòng loại Italian Open (diễn ra tại Rome) 3-6, 6-7 (4-7) hồi năm 2019. Tuy nhiên, ở vào thời điểm đó Jabeur vẫn chưa hề nổi danh một chút nào.

Tay vợt 28 tuổi người Tunisia cho biết với giọng điều đầy chờ mong: “Tôi sẽ tự đặt áp lực lên bản thân mình nhiều hơn nữa, vì tôi có cảm giác rằng đôi khi bạn, tôi biết có nhiều tay vợt luôn khát khao muốn đạt được nhiều hơn. Hai tuần lễ này sẽ là rất thú vị lắm nha”.

Tin cùng chuyên mục