“Người bay” Armand Duplantis: Thắng giải đấu thứ 15 trong mùa, lại phá kỷ lục thế giới với đỉnh cao 6 mét 26

Sau màn tranh tài “thách đấu - giao hữu chạy 100 mét” với Kartens Warholm, “Người bay” - “Gold Mondo” Armand Duplantis đã nghiêm túc quay lại ngay với sự nghiệp bay trên đỉnh cao của thế giới. VĐV nhảy sào người Thụy Điển vừa giành chiến thắng thứ 15 liên tiếp và lại lập Kỷ lục thế giới mới.

Khoảnh khắc Duplantis lại bay qua đỉnh cao mới
Khoảnh khắc Duplantis lại bay qua đỉnh cao mới

Sinh ra để chiến thắng - chinh phục các kỷ lục - và bay trên đỉnh cao tất cả các SVĐ lớn nhất thế giới, Duplantis lại vừa thực thi sứ mệnh của mình một cách nghiêm túc tại Giải đấu Final in Brussels 2024 (Giải Diamond League cuối cùng trong năm diễn ra ở SVĐ King Baudoin).

Anh giành chiến thắng thứ 15, và cũng là ngôi vô địch cuối cùng ở trong mùa giải năm nay, khi đạt thành tích Kỷ lục thế giới ở Olympic Paris hồi mùa Hè rồi. Duplantis đã chinh phạt thành công mức xà 6 mét 26, phá KLTG cũ đúng 1 centimet, trước 50 ngàn người Bỉ.

VĐV mới 24 tuổi người Bỉ (nhưng sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ) vẫn giữ được phong thái trầm tĩnh như nước, “dửng dưng với thời cuộc”, sẽ chỉ bước ra đường chạy “vác thương”, và rồi chống sào bật nhảy khi đến lượt thi đấu cần thiết của mình, thể hiện phong phạm “cao thủ”.

Anh chỉ nhảy vỏn vẹn 3 lần, lần lượt vượt qua các mức xà 5 mét 62, 5 mét 92 và cả 6 mét 11, trước khi chinh phục tầm cao mới, nâng mức xà lên 2 mét 26 và thiết lập KLTG mới một cách cực kỳ ngoạn mục. Duplantis đã bay trên đỉnh cao thế giới lần cuối cùng trong năm nay.

“Đôi chân của tôi có cảm giác khá tồi tệ trong đêm thi đấu hôm nay, và tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi”, Duplantis lên tiếng thừa nhận khi cơ thể cảm thấy bị suy nhược vì cuộc tranh tài “vô bổ” với Đương kim kỷ lục gia thế giới cự ly chạy 400 mét vượt rào - anh Warholm.

“Cuộc tranh tài ở cự ly chạy 100 mét đã khiến cơ thể của tôi phải chịu đựng những thứ nhiều hơn mong đợi. Nhảy qua mức xà 6 mét 11, tôi đã có một kết quả tốt, nhưng lại lập ra Kỷ lục thế giới vốn không phải là điều mà tôi kỳ vọng ngày hôm nay”, Duplantis tỏ ra ngạc nhiên.

“Còn bây giờ, đây là lúc để tôi cùng ăn mừng. Đây quả là một mùa giải quá tuyệt vời của bản thân tôi. Tôi chắc chắn sẽ uống một số loại bia Bỉ ngon nhất tôi nay, chắc chắn là như vậy”, Duplantis hào hứng cho biết khi mùa giải vừa khép lại với anh.

Người giành lấy vị trí thứ nhì và thắng tấm HCB, dưới sự ủng hộ cuồng nhiệt của đám đông khán giả người Bỉ, là VĐV đẹp trai người Hy Lạp - Emmanouil Karalis (HCĐ Olympic Paris). Karalis vượt qua mức xà 5 mét 82, thua xa của Duplantis nhưng thắng mọi người khác.

Tin cùng chuyên mục