“Người bay” Armand Duplantis: Đánh bại Đương kim Kỷ lục gia thế giới 400m vượt rào Karsten Warholm trên đường chạy... 100m

Tại sự kiện Zurich Diamond League vừa mới diễn ra, “Người bay” - hay “Gold Mondo” Armand Duplantis vừa có màn tái xuất kể từ khi lập Kỷ lục thế giới và thắng HCV nhảy sao tại Olympic Paris. Tuy vây, siêu sao điền kinh người Thụy Điển lại thi đấu giao hữu ở... cự ly chạy 100m, chống lại Karsten Warholm.

Duplantis và Warholm sau sự kiện "thách đấu giao hữu"
Duplantis và Warholm sau sự kiện "thách đấu giao hữu"

Warholm vốn nổi tiếng không thua gì Duplantis. VĐV người Na Uy hiện đang là Đương kim Kỷ lục gia thế giới, Đương kim vô địch thế giới và vừa giành HCB Olympic ở trong cự ly chạy 400m vượt rào. Tại Thế vận hội Paris, anh bất ngờ để thua Rai Benjamin (Mỹ).

Tuy vậy, Warholm vẫn đang tỏ ra rất thoải mái và tham gia sự kiện “thách đấu giao hữu chạy 100m” chống lại người bạn thân Duplantis. Cả 2 đều không phải chuyên gia chạy 100m, dù từng có tập chạy cự ly này trong sự nghiệp điền kinh thủa ban đầu...

Màn thi thố giữa Duplantis và Warholm, dù chỉ là đấu giao hữu và chắc chắn không có mang tính chuyên môn cao vì cả 2 đều không phải chuyên gia chạy 100m, vẫn thu hút hàng ngàn khán giả theo dõi tại SVĐ Stadion Letzigrund có sức chứa hơn 26 ngàn chỗ ngồi.

Khi bắt đầu xuất phát, 2 VĐV so kè với nhau khoảng vài chục mét trước khi Duplantis bắt đầu thể hiện sức mạnh. “Người bay” đến từ Thụy Điển, nhưng sinh ra trên đất Mỹ, đã vươn lên mạnh mẽ và dần dần bỏ xa đối thủ đến một thân người.

Cuối cùng, “Gold Mondo” đã vượt qua đích đến ở vị trí đầu tiên với thành tích 10 giây 37 (và đây cũng chính là “kỷ lục cá nhân” của Duplantis trong cự ly thi đấu này, và chắc chắn sẽ là... “thành tích cuối cùng”), trong khi đó Warholm về nhì với thành tích 10.47.

“Tôi quá phấn khích với chiến thắng này”, siêu sao nhảy sào người Thụy Điển chia sẻ đầy vui vẻ, như thể anh vừa giành chiến thắng ở nội dung thi đấu sở trường vậy, “Làm sao tôi lại có thể không phấn khích như vậy được chứ?”.

Mặc dù cả 2 đối thủ đã có “lời qua tiếng lại” trước màn “thách đấu giao hữu”, Warholm vẫn dành lời ngợi khen người bạn của mình sau cuộc đua: “Tôi phải dành lời khen cho Mondo, hôm nay anh ấy đã đánh bại tôi một cách rất công bằng. Đó là một cuộc đua tuyệt vời, anh ấy đã xuất phát rất nhanh”.

Duplantis và cả Warholm đã chuẩn bị cho giải đấu này trong hơn 1 năm trời, không thua gì quá trình chuẩn bị cho các kỳ giải Olympic ở các nội dung thi đấu sở trường cả. Nhưng cũng như Duplantis, đây là cuộc thi đầu tiên và cũng là cuối cùng với Warholm: “Chắc chắn đây sẽ là lần cuối cùng của tôi”.

Tin cùng chuyên mục