Newcastle - Man.City (19 giờ 30 ngày 6-5): Tương kế tựu kế

Phải trông chừng Papiss Cisse, điều đó quá rõ rồi. Nhưng cái quan trọng còn hơn thế là Mancini phải làm sao phá vỡ được cấu trúc lối chơi của Newcastle. Đây sẽ là trận đấu của trí tuệ hơn là sức mạnh.
Newcastle - Man.City (19 giờ 30 ngày 6-5): Tương kế tựu kế

Phải trông chừng Papiss Cisse, điều đó quá rõ rồi. Nhưng cái quan trọng còn hơn thế là Mancini phải làm sao phá vỡ được cấu trúc lối chơi của Newcastle. Đây sẽ là trận đấu của trí tuệ hơn là sức mạnh.

1- Tình thế đã quá rõ ràng với Man.City: Hãy thắng cả 2 vòng đấu còn lại, chức vô địch sẽ là của họ. Nhưng để làm được điều đó, đương nhiên là khó. Vì như chúng ta đã biết, đối thủ của Man.City mới vừa thắng 2-0 ngay trên sân Chelsea cách đây vài ngày.
 
Chiến thắng ấy vừa tỏ rõ trình độ vừa nhân quyết tâm của Newcastle lên gấp mấy lần. Giá mà Newcastle thua, hy vọng vào Top 4 của đội bóng này đã rơi vào tình trạng khó lòng cứu vãn, nên biết đâu chừng họ chấp nhận “dừng lại” và sự an phận đó sẽ mang đến cho Man.City một trận đấu nhẹ nhàng. Nhưng Newcastle thắng. Từ đó, Newcastle chắc chắn chỉ nghĩ đến chuyện đạp Man.City sang một bên bằng được.

HLV Mancini không hề cường điệu khi nói trận chiến trên sân Newcastle hôm nay còn khó hơn trận thắng Man.United 1-0 hôm nọ.

2- Một trận chiến như thế đòi hỏi sự từ tốn và thận trọng trước hết. Chỉ cần nhìn vào tần suất ghi bàn và kiểu cách ghi bàn của Papiss Cisse cũng đủ thấy phải thận trọng thế nào rồi. Đây là một tiền đạo đang khám phá và chinh phục Premier League một cách vũ bão. Anh chàng mang vẻ mặt hiền từ “quê một cục” này có khả năng nhận bóng bằng một chân và quất luôn bằng chân còn lại, hoặc tung cú vô lê thần sầu trước khi đối phương kịp chớp mắt.

Cisse đã ghi 2 bàn như thế ở Chelsea, bàn thứ 12 và 13 của anh ta - sau 12 trận Premier League đầu tiên trong đời. Làm thế nào để Cisse không thể có cơ hội, làm sao để nếu Cisse có sút thì bóng vẫn phải đi đúng hướng thủ thành Joe Hart, đó là cả một vấn đề với Mancini và dàn phòng thủ trung tâm của City. Nên nhớ Chelsea cũng có dàn hậu vệ giỏi, một thủ môn có tài mà vẫn bị cháy lưới 2 bàn trắng vì Cisse thì Man.City bắt buộc phải coi chừng.

Yaya Toure (phải, Man.City) sút bóng trước Hatem Ben Arfa (Newcastle) ở trận lượt đi mùa này.

Yaya Toure (phải, Man.City) sút bóng trước Hatem Ben Arfa (Newcastle) ở trận lượt đi mùa này.

3- Mặt khác, cũng đừng quên rằng Newcastle không chỉ có Cisse. Trong đội bóng này, Ben Arfa đang là số 10 tài hoa nhất hiện nay ở Premier League, với phạm vi hoạt động rộng và kỹ thuật đi bóng-chuyền bóng khó lường. Bên cạnh đó, Cabaye cũng là một trong những tiền vệ hộ công hay nhất và Cheick Tiote là tiền vệ đánh chặn xuất sắc nhất.

Cùng với Demba Ba và Jonas Gutierrez ở một bên hàng lang, bộ ba đó chính là nền tảng của lối chơi Newcastle. Một lối chơi giàu sức sống khi lên bóng, hợp lý trong việc giữ cự ly đội hình và uyển chuyển nhịp nhàng khi biến đổi từ chiến thuật 4-2-3-1 sang 4-4-2 hoặc ngược lại. Cho nên, với Man.City, việc trông chừng Cisse mới chỉ là một chuyện. Cái quan trọng còn hơn thế với Mancini là trước hết phải phá vỡ cấu trúc lối chơi của Newcastle.

Đừng ngạc nhiên nếu Mancini kéo một tiền đạo như Carlos Tevez hoặc Sergio Aguero về đá như một tiền vệ. Kéo về không phải để thủ (đương nhiên!), mà kéo về là để hăm he tại khu vực của Tiote. Vì sao ư? Vì hầu như mỗi pha tấn công của Newcastle đều có bước đi đầu tiên là quả mở bóng của Tiote, sau khi anh ta lấy bóng. Vì hầu hết pha tấn công của Newcastle đều theo lộ trình từ Tiote tới một tiền vệ trung tâm (như Cabaye), ra cánh cho Arfa hoặc Ba. Thế thì trấn áp được Tiote cũng sẽ giống như là khoá được một bộ nguồn của Newcastle vậy.

4- Để làm được điều này,đương nhiên là phải mất một thời gian đáng kể. Các chuyên gia bình luận ở Anh dự đoán City sẽ bỏ ra giá chót là 30 phút đầu tiên để thăm dò, để nắn gân đội chủ nhà rồi mới có cơ “xoáy mạnh con vít vào tấm ván”. Và để xoáy như thế, cũng đừng ngạc nhiên nếu City dùng những cầu thủ tuyến sau như Yaya Toure thay vì Tevez hay Aguero.

Xin nhắc lại, Newcastle là một đối thủ có cỡ chứ chẳng vừa, và sân đấu hôm nay là sân Newcastle. Một đối thủ như thế có thừa trình độ và sự tỉnh táo để tập trung phong toả những mũi nhọn ưu tú nhất của City. Trong tình huống như vậy, có thể là Mancini sẽ chỉ đạo cho “dàn trên” tương kế tựu kế, tập trung khoét vào một chỗ này để có khoảng trống ở chỗ khác cho một cú đấm từ tuyến sau.

Man.City đã vô địch Cúp FA năm ngoái theo cách đó (chính Toure ghi bàn). Mùa này, Man.City cũng đã dùng cách đó để thắng một số trận Champions League quan trọng trước vài đối thủ có phẩm chất kỹ thuật và lối chơi na ná Newcastle. Nói cách khác, ai cũng biết Man.City tấn công mạnh như thế nào và ghi bàn nhiều ra sao, nhưng đây sẽ là trận đấu của trí tuệ hơn là sức mạnh. Một trận đấu mà theo một chuyên gia bình luận ở Anh thì Man.City sẽ thắng vì họ đã “nếm đủ mùi”, đã biết phải làm gì để thắng một trận lớn trên sân khách rồi...

Máy tính dự đoán: Newcastle - Man.City 1-2
 
Khả năng thắng cuộc: Newcastle 25% hòa 31% Man.City 44%.

Hưng Nguyên

Tin cùng chuyên mục