Mourinho xúc động vì khán giả

Không chỉ giương biểu ngữ với dòng chữ rất lớn “Jose Mourinho đơn giản là số một”, khán giả Stamford Bridge còn dồn dập hô vang tên ông trong suốt trận Champions League với Dynamo Kiev. Điều này đã làm cho... nhân vật khổ đau của Chelsea rất cảm động.

Không chỉ giương biểu ngữ với dòng chữ rất lớn “Jose Mourinho đơn giản là số một”, khán giả Stamford Bridge còn dồn dập hô vang tên ông trong suốt trận Champions League với Dynamo Kiev. Điều này đã làm cho... nhân vật khổ đau của Chelsea rất cảm động.

Sau trận đấu, Mourinho (ảnh) nói: “Khi tôi mới trở lại Chelsea làm việc, chúng tôi gặp Hull City ở trận sân nhà đầu tiên, sự chào đón của khán giả hôm ấy đã là quá tuyệt vời rồi nhưng vẫn không so được với hôm nay. Trong lúc Chelsea quá khó khăn như hiện giờ mà tôi vẫn được cả sân bóng cổ vũ thì thật là một thời điểm không thể nào quên. Ngày nào tôi còn hiện diện ở CLB này, dù là 4 năm, 10 năm hay 15 năm nữa, tôi vẫn sẽ hết sức mình vì khán giả!”.

Về chiến thắng 2-1 trước Dynamo Kiev, ông nói tiếp: “Thắng lợi này là một sự giải thoát to lớn. Để giành quyền vào vòng trong, chúng tôi không nhất thiết phải thắng. Theo đó, bị gỡ 1-1 thì cũng không phải là một cái gì đó quá tai ương. Thế nhưng, trên khía cạnh tâm lý, đó vẫn là một thời điểm rất tiêu cực. Ở các trận khác, Chelsea đã chơi tốt nhưng khi gặp thời điểm tiêu cực như thế thì chúng tôi đã bị ảnh hưởng quá nhiều, không trỗi dậy được nữa và không kiểm soát tình hình được nữa. Tuy nhiên, với trận Kiev này, tâm lý của đội hình đã mạnh mẽ hơn, vững càng chiến đấu hơn và đó là điều rất đáng mừng”.

Phương Lan

Tin cùng chuyên mục