Từ khóa: #Morocco

Youssef En-Nesyri (số 19) đánh đầu ghi bàn duy nhất vào lưới Bồ Đào Nha, đưa Marocco vào bán kết

Bước ngoặt lịch sử

World Cup 2022 tại Qatar là lần đầu World Cup được tổ chức bởi một quốc gia Ả Rập và là kỳ tạo ra những bước ngoặt lịch sử. Từ đây, bóng đá thế giới sẽ có những đổi thay kỳ lạ và phi thường.
Bán kết 2: Pháp - Morocco: Giải mã “chiến binh” Morocco

Bán kết 2: Pháp - Morocco: Giải mã “chiến binh” Morocco

* VTV3, VTV Cần Thơ trực tiếp lúc 2 giờ ngày 15-12
Đa số giới chuyên môn nhận định rằng Morocco dù lợi hại và khôn khéo đến đâu cũng khó lòng đánh bại được nhà đương kim vô địch Pháp ở trận bán kết diễn ra rạng sáng 15-12.

Cristiano Ronaldo vẫn đang để ngỏ tương lai của mình đối với sự nghiệp quốc tế.

“Tâm thư” của Ronaldo

Một ngày sau khi chia tay World Cup 2022 trong nước mắt, Cristiano Ronaldo đã trải lòng qua một bài đăng trên trang cá nhân khẳng định, bản thân luôn cống hiến hết mình để trở thành một phần của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Nhưng siêu sao 37 tuổi vẫn đang để ngỏ tương lai của mình đối với sự nghiệp quốc tế.

Thầy trò đội tuyển Morocco đang thiết lập kỳ tích tại World Cup 2022

Tuyệt vời Croatia và Morocco

Vòng tứ kết thực sự đã đem lại 4 trận cầu mãn nhãn người xem với những “bữa tiệc” bóng đá thật ấn tượng. Những giọt nước mắt từ các cầu thủ Brazil, Bồ Đào Nha, Anh hay sự rạng ngời của Morocco khi làm nên lịch sử là đội bóng đầu tiên của châu Phi tiến vào đến vòng bán kết.

Niềm vui của CĐV Morocco khi đội nhà giành quyền vào bán kết World Cup 2022. ẢNH: GETTY

Bóng đá Morocco lan tỏa câu chuyện cổ tích đến khối Ả Rập

Niềm vui đâu chỉ dành riêng các CĐV trực tiếp có mặt tại Doha (Qatar), từ thành phố cảng Casablanca phía tây Morocco lan tỏa đến thủ đô Baghdad của Iraq, người dân thuộc khối các quốc gia Ả Rập đã có một đêm không ngủ với chiến thắng lịch sử của Morocco ở vòng tứ kết World Cup 2022.

HLV Fernando Santos chia sẻ khi Cristiano Ronaldo kết thúc trận trong nước mắt.

HLV Bồ Đào Nha “không hối tiếc” khi để Ronaldo ngồi dự bị

Nhà cầm quân lão làng Fernando Santos cho biết ông “không hối tiếc” về việc không để cho Cristiano Ronaldo đá chính trong trận tứ kết với Morocco, dù quyết định này được chứng minh đã ít nhiều khiến khả năng gây áp lực của Bồ Đào Nha kém đi. Đặc biệt hơn, Bồ Đào Nha đã bị loại vì thất bại 0-1 còn Ronaldo đã kết thúc sự nghiệp World Cup của mình trong nỗi thất vọng.

Nurislam Sanayev (nằm dưới) dùng hết sức cắn đối thủ

Vật không lại thì….cắn đối thủ

Một sự cố hy hữu đã xảy ra ở trận bán kết môn vật hạng cân 57kg nam của Olympic Tokyo khi đô vật Kazakhstan Nurislam Sanayev bị dồn ép đã nổi đoá … cắn luôn đối thủ Ấn Độ Ravi Dahiya.