Milan - Hãy tin chính mình!

Làm thế nào Milan có thể hạ bệ nhà vô địch trên đấu trường Siêu cúp Italia ở Doha? HLV Vincenzo Montella tiết lộ rằng ông đã truyền động lực cho đội ngũ trẻ khi bảo họ rằng: Hãy tin là mình mạnh hơn Juventus!

Làm thế nào Milan có thể hạ bệ nhà vô địch trên đấu trường Siêu cúp Italia ở Doha? HLV Vincenzo Montella tiết lộ rằng ông đã truyền động lực cho đội ngũ trẻ khi bảo họ rằng: Hãy tin là mình mạnh hơn Juventus!

Điều khó tin đã trở thành hiện thực khi chú châu chấu Milan đã hất đổ chiếc xe Juventus. Trên sân Doha, sau những bàn thắng của Giorgio Chiellini và Giacomo Bonaventura, tỷ số hòa 1-1 được giữ nguyên sau 120 phút và thủ thành trẻ Gianluigi Donnarumma đã chứng tỏ vai trò quyết định trong loạt sút luân lưu. HLV Vincenzo Montella bày tỏ trên truyền hình Milan TV: “Mục tiêu đề ra dĩ nhiên là phải thắng. Chúng tôi phải cải thiện và trong vài tháng qua chúng tôi đã làm được điều đó. Đấy là một chiến thắng xứng đáng và chúng tôi đã trút mồ hôi cho đến giây phút cuối. Milan đã có chút may mắn ở phút 120 với sai lầm của Paulo Dybala”.

Manuel Locatelli (phải, AC Milan) vượt qua Stephan Lichtsteiner (Juventus).

Bí quyết chiến thắng của Milan, theo Montella là yếu tố tinh thần: “Chúng tôi khởi đầu với chút căng thẳng, nhưng sau đó đã gạt bỏ được cảm giác đó. Tôi đã nói với các cầu thủ là hãy tin rằng mình mạnh hơn Juventus, bởi vì chỉ có những người cảm thấy mạnh mẽ mới có thể đạt được mục tiêu. Tôi vui mừng để nói về cái ngày họ mạnh hơn”.

“Tôi hạnh phúc với các chàng trai của mình, bởi vì chúng tôi đã tạo ra một nhóm tốt và bao gồm những người không thi đấu thường xuyên. Tôi chia sẻ hạnh phúc với Chủ tịch Silvio Berlusconi, người quan tâm rất nhiều về chiếc cúp này, Adriano Galliani và cả người hâm mộ Milan, những người sau nhiều năm đã trở lại để ăn mừng chiến thắng. Chúng tôi đang tạo ra những nền tảng để phát triển trong tương lai.”

Khi đăng quang ở Doha, đội trưởng Ignazio Abate đã giương cao chiếc cúp cùng đồng đội đang chấn thương Riccardo Montolivo, trong lúc chàng trai 18 tuổi Manuel Locatelli chìm trong nước mắt. Montella thừa nhận: “Đấy là khoảnh khắc hết sức xúc động cho tất cả mọi người và tôi tin là rất nhiều chàng trai sẽ nhớ khoảnh khắc này trong phần còn lại của cuộc đời họ. Đây cũng là thời điểm quá quan trọng đối với tôi, bởi vì đó là danh hiệu đầu tiên trên băng huấn luyện sau khi tôi để thua 2 trận chung kết”.

Cây bút Susy Campanale của Football Italia cho rằng Milan không chỉ thắng cúp mà họ còn tạo dựng một thói quen đánh bại Juventus. Đấy mới là yếu tố quan trọng mà chẳng đội bóng nào ở xứ sở hình chiếc ủng làm được trong 5 năm qua. Thắng Juve một lần có thể gọi là vận may, nhưng thắng đến 2 lần thì chắc chắn đã hình thành xu hướng. Cho dù thành tựu ở Doha chỉ đến trong loạt sút luân lưu may rủi, nhưng nó diễn ra sau 120 phút giao tranh rất cân bằng và cả đôi bên đều xứng đáng với đài vinh quang. Và Montella với phẩm chất và cá tính của mình đã mang về cho Milan chiếc cúp đầu tiên sau 5 năm khô hạn thành tích, bức chiến quả thứ 29 ở cuối triều đại của Silvio Berlusconi.

Trước trận đấu, Max Allegri cho rằng áp lực đang đè nặng lên đôi vai trẻ trung của Milan, nhưng thực tế khát vọng tranh đoạt chiến tích đầu tiên trong đời đã nâng bước đoàn quân trẻ tuổi. Susy Campanale cũng cho rằng, “nếu Milan thắng bằng tinh thần và khát vọng, thì Juventus thua bởi vì yếu tố tinh thần, khi các siêu sao được trả lương cao ở Turin đã trở nên tự mãn, chậm chạp và kiêu ngạo. Đây không phải là lần đầu tiên họ trưng bày những “phẩm chất” đó mùa này và Juve thực sự bắt đầu lo lắng”.

TIẾN TRUNG

Tin cùng chuyên mục