Mexico-Jamaica 3-1: Thiên đường thứ 7

Chung kết Cúp vàng Concacaf 2015

Không còn là một El Tri mờ nhạt và vụng về, Mexico hôm qua đã tạo ra màn trình diễn hay nhất của họ ở đấu trường Gold Cup khi hạ gục Jamaica với tỷ số 3-1. Một chiến thắng dễ dàng khi cuộc chiến đã thực sự kết thúc chỉ sau 1 giờ.

Mexico-Jamaica 3-1: Thiên đường thứ 7 ảnh 1

Các cầu thủ Mexico trong lễ đăng quang.

Trên sân Lincoln Financial Field, Mexico đã chơi hoàn toàn trên chân Jamaica khi sút cầu môn đến 15 lần so với chỉ 8 lần của đối thủ. Họ cũng sút trúng đích 8 lần so với chỉ 3 của Jamaica. Nhưng điều khác biệt lớn nhất chính là những sai lầm thô thiển của hàng phòng thủ Jamaica đã cho Mexico cơ hội kết liễu cuộc chiến sớm. Bàn thắng mở tỷ số của Mexico là pha phối hợp hoàn hảo của bóng đá hiện đại mà người ta tin rằng họ có thể tung lưới bất cứ đối thủ nào. Phút 31, từ quả đá phạt giữa sân Jonathan Dos Santos phát bóng lên cánh trái cho Paul Aguilar, tiền vệ này chỉ chỉnh bóng một nhịp trước khi tạt nhanh sang tận mé phải khu cấm địa, nơi Andres Guardado băng lên vô lê vào góc thượng từ 14 thước khiến thủ thành Ryan Thompson của Jamaica không kịp phản ứng.

Đầu hiệp 2, khi tuyến tấn công Jamaica chưa tìm thấy lối vào khung thành Mexico thì hàng phòng thủ của họ lại dâng tặng cho đối thủ bàn thắng. Đó là pha mất bóng vụng về của Michael Hector ở trước khu cấm địa, Jesus Corona đoạt bóng và dấn thêm 2 nhịp trước khi tung cú sút từ 17 thước, bóng đi sệt vào góc xa, ngoài tầm với của thủ thành Thompson.

Đến phút 61, hàng thủ Jamaica, đặc biệt là Michael Hector đã phạm 2 sai lầm liên tiếp để mang lại cho Oribe Peralta món quà ngay trước khung thành. Hector đầu tiên đã phá bóng không chuẩn, bóng lọt vào chân Mexico và ngay lập tức Miguel Layun phát bóng ra biên trái chờ một quả tạt vào giữa. Nhưng Paul Aguilar không tạt bổng mà chuyền sệt vào giữa. Bóng ngay đúng tầm chân Hector nhưng anh đá hụt, để bóng xoáy ra sau lưng và Peralta dễ dàng ghi bàn từ 8 thước.

Cuộc chiến đã thực sự kết thúc và Jamaica chỉ hy vọng tìm kiếm bàn gỡ danh dự. Mãi đến phút 80, Darren Mattocks thực hiện pha đột phá cánh phải, vượt qua 2 hậu vệ trước khi sút bóng qua tay thủ thành Guillermo Ochoa.

Mexico khép lại trận đấu sau đó để đăng quang vô địch lần thứ 7 ở Cúp vàng CONCACAF (thắng danh hiệu vô địch CONCACAF thứ 10), giành quyền dự trận play-off tranh suất dự Confederations Cup 2017 với tuyển Mỹ vào ngày 9-10 tới.

Tiến Trung

Tin cùng chuyên mục