Man.United (4) - West Brom (12): Quá nhiều rủi ro

* K+1, BĐTV, SCTV15 trực tiếp 22 giờ ngày 7-11

* K+1, BĐTV, SCTV15 trực tiếp 22 giờ ngày 7-11

Louis van Gaal đã nói rằng sân Old Trafford “không phải lúc nào cũng là Nhà hát của những giấc mơ” và việc chỉ trích ông không chơi tấn công là “sai” cho dù trước khi Rooney ghi bàn vào lưới CSKA Moscow hôm giữa tuần qua, Man.United đã 6 giờ đồng hồ không ghi được bàn thắng.

Giới quan sát nước Anh đang cực kỳ nghi ngờ về khả năng giành chiến thắng của Man.United trước West Brom, và họ có lý. Triết lý của Van Gaal là kiểm soát và kiểm soát bóng, bàn thắng là điều cuối cùng được tính đến. Họ có thể không tung cú sút nào, hoặc chỉ thực hiện điều đó khi đã ở rất gần với khung thành đối phương. Đúng là không thể lấy chuyện Man.United sút ít để cho rằng đội bóng này không biết chơi tấn công nhưng cũng lấy gì để chứng minh kiểu đá vờn bóng ấy sẽ khiến cho đối thủ phải e sợ. Mà đã không sợ thì sao gọi thứ bóng đá đó là tấn công?

Antonio Valencia (trái, Man.United) tranh bóng với Chris Brunt (West Brom).

Với Tony Pulis của West Brom, lại càng chẳng thể dọa nạt được bằng kiểu kiểm soát bóng mà không sút ấy. HLV luôn đội mũ sùm sụp che đôi kính trắng này còn khiến Mourinho phải kính nể về sự thực dụng và thái độ máu lửa của ông khi đứng trên sân. Không phải tự nhiên mà West Brom lại chỉ để thủng lưới 1 trận trong 5 lần làm khách gần nhất và cũng chỉ thua 2, thắng đến 5 ở 9 trận xa nhà từ cuối mùa trước đến nay. Muốn biết lối chơi của họ ra sao, cứ xem các thống kê: họ chỉ ghi có 5 bàn trong 5 trận sân khách sân nhất và là đội ít bị phạm lỗi nhất trong toàn bộ các giải đấu tại Anh. Tức là khi West Brom mà đá phòng thủ, họ thật sự khôn ngoan và tận tụy với chiến thuật đề ra. Để đánh bại họ, lẽ dĩ nhiên là không đơn giản chút nào.
***
Trước một West Brom như vậy, tự nhiên các ưu thế của Man.United chả có ý nghĩa gì. Trên sân nhà, từ đầu mùa đến nay Man.United chỉ để thủng lưới 1 bàn nhưng liệu hàng thủ vững chắc ấy có cần không khi West Brom chỉ cần 1 điểm. Man.United được đá tại Old Trafford nhưng 2 lần đến đây gần nhất, West Brom đều thắng và thất bại gần nhất của Man.United trên sân nhà chẳng ai khác, là trước West Brom.
Ngược lại, những khuyết điểm của Man.United lại đang tạo cơ hội cho đội khách. Man.United hiện có số cú sút ít thứ nhì tại giải Ngoại hạng (110 lần), và đội họ xếp trên chẳng ai khác, là West Brom (109 cú sút). Man.United có khả năng giữ bóng tốt nhưng ở trận thắng sân khách gần nhất trước Norwich, West Brom chỉ chiếm có 39% thời gian bóng. Họ đã quen với kiểu đá phòng thủ - phản công trong khi theo tiết lộ của Tony Pulis thì đội của ông chỉ có “1 hoặc 2 trường hợp nghi ngờ vắng mặt”, vẫn đủ những người tốt nhất để khiến Man.United phải khốn khổ.

Trong khi đó, Man.United không có sự phục vụ của Darmian và Valencia, điều này không ảnh hưởng lớn đến lối chơi. Vấn đề của Man.United vẫn là hàng tiền đạo có thể ghi bàn được không trong bối cảnh mà ông Van Gaal vẫn phải cẩn trọng trước những đường phản công của đội khách bằng bóng dài thông qua đôi chân của Fletcher, một người cũ hiện đang chơi cho West Brom. Điều duy nhất mà người ta tin tưởng ở Man.United tức là khả năng kiên nhẫn. Không ghi bàn, họ vẫn cố ghi bàn. Không thực hiện điều đó sớm, thì sẽ làm lúc trận đấu gần kết thúc. Mọi thứ tùy thuộc vào khả năng tỏa sáng của các ngôi sao và về yếu tố này, đương nhiên Man.United hơn hẳn West Brom.

Dự đoán: Man.United thắng 2-1.


Đăng Linh

Tin cùng chuyên mục