Man.City kết thúc du đấu ở Australia: Ngổn ngang

Hôm qua Man xanh đã đến Hà Nội trong một chuyến đi nằm ngoài kế hoạch huấn luyện của Pellegrini sau khi vừa chịu trận thua 1-4 trước Real Madrid tại Melbourne. Có nhiều điều để lý giải thất bại ấy, nhất là khi Man.City vẫn không có thành phần tốt nhất. Nhưng cũng chính vấn đề nằm ở chỗ đó.
Man.City kết thúc du đấu ở Australia: Ngổn ngang ảnh 1

Raheem Sterling là điểm sáng duy nhất trong quá trình chuẩn bị vừa qua của Man.City.

Một trận giao hữu thì đương nhiên không nói lên nhiều điều, hơn nữa đó là thất bại trước Real Madrid. Tuy nhiên, theo những gì mà báo chí Anh bình luận thì kết quả không đáng lo bằng những gì mà Man.City bộc lộ. Về cơ bản, chỉ có 1 điểm sáng duy nhất là Sterling, phần còn lại là những mảng tối.

Đầu tiên,  dù chỉ còn 10 ngày nữa là bắt đầu mùa giải nhưng khả năng tổ chức đội hình của Man.City kém xa Real Madrid, đội bóng hiện chỉ mới ở giai đoạn đầu của quá trình chuẩn bị mùa mới. Xin nhớ là Man.City hầu như không nghỉ hè (chỉ 2 tuần) và từ sau khi kết thúc giải ngoại hạng đến nay, họ đã đá đến 8 trận. Ấy vậy nhưng những bàn thắng mà họ có được trước AS Roma, Real Madrid đều đến từ sai lầm của đối phương hơn là sự ăn ý của một đội bóng vốn chẳng có sự thay đổi đáng kể nào về mặt nhân sự.

Kế đến, hệ thống phòng thủ của Man.City không có một chút cải thiện nào. Cả 4 bàn thua của họ trước Real Madrid đều chỉ có 1 điểm chung: Cầu thủ đối phương ghi bàn ung dung ngay giữa vòng 16m50. Như chúng ta đã biết, trung vệ là điểm yếu chí mạng của Man.City mùa trước khi Kompany sa sút phong độ, Demichelis chấn thương còn Mangala thì chẳng ai hiểu nổi vì sao anh ta có giá đến 42 triệu bảng. Hiện nay, Man.City không thấy đề cập đến chuyện bổ sung thêm người ở khu vực này, việc thử đưa Zalayeta vào đá giữa cũng không cải thiện được gì.

Khi tăng cường Fabian Delph, rõ ràng là HLV Pellegrini muốn gia cố thêm chất thép nơi khu trung tuyến, nhưng ngoài việc tiền vệ tân binh này dính chấn thương nặng thì anh cũng chẳng thể hiện được sự khác biệt nào đáng kể.

HLV Pellegrini tự hào về lối chơi tấn công bao nhiêu thì người ta lại lo lắng về năng lực phòng thủ của Man.City bấy nhiêu. Một đội bóng đã khủng hoảng phòng thủ mà HLV trưởng cứ mải mê lo nói chuyện tấn công, không lo làm sao được.

***

Điểm sáng Sterling được ghi nhận bởi sự năng nổ vốn thấy của cầu thủ trẻ này, tuy nhiên việc Sterling có thật sự thích ứng với Man.City hay không thì phải đợi anh ta đá chung cùng dàn ngôi sao Nam Mỹ hiện vẫn đang nghỉ ngơi sau Copa America.

Tin cho biết, tiền đạo Aguero chắc chắn sẽ vắng mặt ngày khai mạc giải ngoại hạng, trong khi các đồng đội như Demichelis, Zabaleta và Fernandinho chưa thể nắm rõ tình trạng phong độ vì không tham gia tour du đấu tại Australia. Về cơ bản, những gì mà ông Pellegrini có được sau thời gian rồi là không đáng kể khi phải sử dụng nhiều cầu thủ trẻ để đá, lại chẳng ráp nối các tân binh Delph và Sterling cho đúng nhịp.

Ấy vậy mà hiện Man.City vẫn chưa thể ký mới thêm ai. Sau trận đấu ở Việt Nam, về lại nước Anh Man.City chỉ còn đá 1 trận nữa với Stuttgart trước khi vào giải trong bối cảnh con người của họ vẫn cứ thiếu hụt như trước. Mùa trước, vì World Cup mà Man.City đã khởi đầu mùa bóng không thành công, bị Chelsea bỏ xa đến 8 điểm sau 10 vòng đấu. Họ phải đợi Aguero bùng nổ, đợi Silva hồi phục để rồi sau đó, tiếp tục bị Chelsea bỏ rơi do thiếu Toure thời gian đầu năm mới. Hiện nay, Man.City tiếp tục đối diện với kịch bản tương tự khi mà sự có mặt của Sterling chưa đủ để khỏa lấp những mối lo ấy.


Đăng Linh

Tin cùng chuyên mục