Man.City: Đoạn kết hay sự mở đầu?

Mùa hè này Arsenal cũng hạn chế mua sắm ngoài bản hợp đồng với thủ thành Petr Cech nhưng ai cũng hiểu vì sao họ lại cẩn trọng như vậy khi mà đã có một đội hình dôi dư đạt phong độ cao. Chelsea thì khỏi nói, còn Man.City thì thật sự không ai hiểu họ đang làm gì với thị trường chuyển nhượng cả.

Mùa hè này Arsenal cũng hạn chế mua sắm ngoài bản hợp đồng với thủ thành Petr Cech nhưng ai cũng hiểu vì sao họ lại cẩn trọng như vậy khi mà đã có một đội hình dôi dư đạt phong độ cao. Chelsea thì khỏi nói, còn Man.City thì thật sự không ai hiểu họ đang làm gì với thị trường chuyển nhượng cả.

Man.City: Đoạn kết hay sự mở đầu? ảnh 1

Fabian Delph đã có khởi đầu không tốt tại Man.City.

Giới truyền thông Anh ngán ngẩm khi viết về Man xanh. Sau vụ Sterling, chỉ còn những thông tin cập nhật về Pogba và Bruyne nhưng chủ yếu là nói về chuyện các đội châu Âu khác đang theo đuổi họ chứ Man.City thì không. Mọi tin tức khác của Man.City đều cũ mèm.

Đội hình của Man.City không có chiều sâu, đó là điều chắc chắn. 11 cầu thủ đá chính của họ đều là ngôi sao, không ai phủ nhận, nhưng chính lực lượng quá mỏng đã lấy đi cơ hội đua tranh cùng Chelsea của họ ở mùa trước. Không có đội bóng nào như Man.City, chỉ cần thiếu một Aguero hay Toure là kết quả thê thảm ngay.

Nhưng như đã biết, ngoài Sterling thì 3/4 tân binh mới của Man xanh chỉ là "của để dành", tiền đạo trẻ Unal vừa còn được cho mượn, Fabian Delph chỉ là một giải pháp liên quan đến yếu tố cầu thủ đào tạo tại chỗ. Quan sát các diễn biến, có thể kết luận: Man.City không hề tăng cường lực lượng.

***

Có ý kiến cho rằng Man.City đang ở một đoạn kết của chu kỳ thành công nhưng lại không hề muốn bắt đầu một chu kỳ khác. Dàn cầu thủ mà Roberton Mancini mua về 5 năm trước để giúp CLB có 2 chức vô địch gần như chỉ còn 1 mùa bóng nữa là “hết thời”. Họ vẫn “chạy tốt” là đương nhiên nhưng thử nghĩ xem, năm trước đội hình đã mỏng, bây giờ ai nấy cũng đã thêm 1 tuổi, lại càng yếu ớt hơn trước.

Bản hợp đồng của Sterling dù thành công đến mấy cũng không thể bào chữa cho việc Man.City không mua sắm, nhất là ở khu vực phòng thủ. Họ hiện chỉ có 3 trung vệ nhưng Demichelis thì đến tháng 12 này đã 35 tuổi, Mangala còn lâu mới trở thành hậu vệ đẳng cấp, như vậy chỉ còn một Kompany là tương xứng với tên tuổi của Man xanh. Ấy vậy mà giải pháp duy nhất của HLV Pellegrini hiện nay là đôn Denayer từ đội trẻ lên chứ không thấy mua thêm.

Man.City phải tốn đến 49 triệu bảng để mua Sterling không có nghĩa là tiền đạo người Anh đã xứng đáng với mức giá đó. Nhưng Sterling vẫn còn tốt hơn Jovetic, Dzeko, Bony xét về phong độ của mùa giải trước. Chỉ có điều, Sterling là khoản đầu tư cho tương lai của Man xanh, là một biểu tượng cho giai đoạn mà đội bóng này đôn lứa cầu thủ từ học viện của họ lên chứ không phải là giải pháp cho mùa bóng sắp đến.

***

Rất tiếc cho Pellegrini khi ông có đủ tư cách để yêu cầu những ông chủ Man xanh phải bổ sung lực lượng cho mình. Chiến lược gia người Chi Lê  đã chứng tỏ ông đủ phẩm chất để dẫn dắt một CLB như Man.City nếu người ta đừng ấn định sẵn cái ngày ông rời đi để nhường ghế cho Pep Guadiola.

Năm ngoái, Man.City bị hạn chế về mua sắm nhưng Pellegrini vẫn đưa đội về hạng 2 với 2 cú nước rút ở thời điểm Giáng sinh và cuối mùa giải với những chuỗi 9 trận bất bại và 6 chiến thắng liên tiếp. Đội hình quá mỏng của Man xanh là nguyên nhân khiến họ ngã ngựa tại vòng knock-out các giải đấu cúp, hoàn toàn không thể xem là lỗi của Pellgrini. Hậu quả của việc này còn kéo dài đến những trận giao hữu mùa hè này khi phân nửa trụ cột không thể theo đội du đấu. Có thể nói, Pellegrini đã bị dồn vào thế cùng: hoặc tìm cách thành công hoặc chọn cho mình một sự ra đi tốt nhất trong mùa giải mới.


Đăng Linh

Tin cùng chuyên mục