Thắng 3-0 trên sân Villarreal

Mancini đã nghĩ đến khả năng vô địch

“Mọi chuyện đều có thể xảy ra”, chiến dịch Champions League đầu tiên của Man.City hoàn toàn có thể mang lại thắng lợi rực rỡ nhất, một khi đội bóng này giành quyền vào giai đoạn 2. HLV trưởng Mancini tuyên bố như thế sau khi thắng 3-0 trên sân Villarreal đêm 2-11.
Mancini đã nghĩ đến khả năng vô địch

“Mọi chuyện đều có thể xảy ra”, chiến dịch Champions League đầu tiên của Man.City hoàn toàn có thể mang lại thắng lợi rực rỡ nhất, một khi đội bóng này giành quyền vào giai đoạn 2. HLV trưởng Mancini tuyên bố như thế sau khi thắng 3-0 trên sân Villarreal đêm 2-11.

Nhưng muốn có tấm vé ấy, thầy trò Mancini trước hết phải vượt qua được mọi thử thách trên sân Napoli vào đêm 22-11.

Ở bảng A, những con hùm xám Munich vẫn đang dẫn đầu với 10 điểm sau 4/6 lượt trận. Kế đến là Man.City với 7 điểm, Napoli 5 và Villarreal 0 điểm. Vậy là thầy trò Mancini đang đứng trước một thời điểm mang tính quyết định. Thắng trên sân Napoli ở lượt trận kế tiếp, Man.City sẽ chính thức giành quyền vào giai đoạn 2 sớm một vòng đấu. Ngược lại, không thắng nổi Napoli thì họ sẽ phải chiến đấu một mất một còn với Bayern trong lượt trận cuối cùng.

Tiền vệ Yaya Toure (42) thực hiện cú sút trên sân Villarreal. Toure là tác giả của 2 trong 3 bàn thắng

Tiền vệ Yaya Toure (42) thực hiện cú sút trên sân Villarreal. Toure là tác giả của 2 trong 3 bàn thắng

Những thông tin về việc Napoli thua 2-3 nhưng đã uy hiếp Bayern trong phần lớn hiệp 2 ở Munich khiến cho Mancini e dè thấy rõ. “Trận gặp Napoli sẽ diễn ra trong một bầu không khí hừng hực đến khó tin”, ông nói, “Thi đấu ban đêm, dưới ánh đèn, Napoli hầu như luôn thắng trên sân của họ. Nhưng chúng tôi đang đứng trước một cơ hội quá tốt để giành vé. Chúng tôi biết chiếc vé ấy sẽ phụ thuộc vào những gì diễn ra ở Naples. Thắng được Napoli thì mọi chuyện đều có thể xảy ra sau đó”.

“Mọi chuyện” ở đây là... chuyện gì? Là Man.City có thể gây bất ngờ cho cả giải đấu, thậm chí giành chức vô địch, vì họ đang “tiến bộ nhanh chóng”. Mancini nói tiếp: “Tất nhiên chúng tôi phải hết sức toàn tâm toàn ý cho trận đấu ở Naples, nhưng đây là một giải đấu lạ lùng. Đành rằng Champions League đang quy tụ nhiều đội kinh nghiệm hơn xa Man.City, nhưng tôi có cảm giác nếu vào được giai đoạn 2 thì mọi chuyện đều có thể. Man.City đang mau chóng tiến bộ không ngừng, tiến bộ hơn hẳn hồi đầu chiến dịch, và một khi lọt được vào giai đoạn loại trực tiếp thì mọi chuyện sẽ rất thuận lợi”.

Ở trận lượt đi với Villarreal cách đây 2 tuần, đội hình Man.City phải chờ đến tận những phút đá bù giờ mới thắng được 2-1 nhờ cú sút cuối cùng của tiền đạo Aguero. Trận lượt về tại El Madigral, họ cầm bóng 65% và thắng 3 bàn không gỡ. Đây chính là trận thắng sân khách đầu tiên của City ở Cúp C1/Champions League từ trước đến nay.

Câu hỏi đặt ra là ngoài cái chuyện đối thủ Villarreal tổn hại lực lượng nghiêm trọng, điều gì đã giúp các học trò của Mancini tạo ra bước biến chuyển đó? Câu trả lời: Chính là bàn thắng quyết định của Aguero cách đây 2 tuần. “Có lẽ bàn thắng ấy đã thay đổi một cái gì đó trong đầu các cầu thủ. Tôi thích cuộc trình diễn ở trận lượt về này”...

Tiến Minh

Tin cùng chuyên mục