Manchester United “ăn cắp” chiến thắng

Manchester United thắng đội khách Everton 1-0 trong một trận đấu mà HLV Louis Van Gaal nói vui rằng: Đội bóng của ông đã “ăn cắp” chiến thắng.

Đây là trận đấu Sir Bobby Charlton được vinh danh bằng cách khán đài phía nam ghi tên ông. HLV Louis Van Gaal hứa sẽ có chiến thắng giành cho Sir Charlton. Mọi thứ không như nhà cầm quân Hà Lan nghĩ. Ngay cả các học trò của ông có thêm một ngày hồi phục sau loạt trận quốc tế vẫn bước ra sân với thái độ uể oải và tinh thần mệt mỏi. Dự đoán chiến thuật của ông về Everton cũng không đúng khi đội khách tỏ ra linh hoạt hơn.Suốt cả trận, Manchester United chỉ có 2 cú sút trúng đích. Everton đáng tiếc vì bỏ qua hai cơ hội có thể ghi bàn rất tốt.

Tình huống Anthony Martial dứt điểm ghi bàn thắng duy nhất trận đấu


Một trong hai cú sút trúng đích đó đã được Anthony Martial chuyển thành bàn thắng. Điều hài lòng mà ông thầy Hà Lan thể hiện là có ba điểm bởi vì nếu không thì chiến thắng trước đó với Manchester City chẳng có ý nghĩa gì. Bàn thắng là kết quả của màn phối hợp ăn ý giữa ba cầu thủ còn rất trẻ: Marcos Rashford đánh gót để Fosu- Mensah căng ngang cho Martial dứt điểm nhanh gọn vào lưới.

Manchester United hiện giờ đứng ở vị trí thứ 5, thua đội thứ tư Manchester City 1 điểm và thua đội thứ ba Arsenal 5 điêm nhưng HLV Van Gaal đặt mục tiêu top 3! Nếu vượt qua Tottenham ở vòng kế tiếp thì Manchester United gặp hai đối thủ nhẹ cân Aston Villa và Crystal Palace. Ông Van Gaal có ý nhắc nhở học trò thiếu sự tập trung với những đối thủ yếu hơn nhưng lại thường thắng đối thủ mạnh. Chẳng hạn như trong năm 2016 đã thắng Arsenal, Manchester City và Liverpool nhưng lại thua West Bromwich hay Sunderland.

HOÀNG HƯNG

Các nhà cái Anh “lo sốt vó” với Leicester City

Nhiều nhà cái Anh thực sự lo lắng vì giá kèo đặt 1 ăn 5.000 cho khả năng Leicester City hồi đầu mùa đang dần hiện hữu. Họ cố gắng thuyết phục người chơi mua sớm lại hợp đồng để tránh lỗ mà khả năng phải chi tới 14 triệu USD nếu thầy trò Claudio Ranieri vô địch Premier League.

Leicester City khiến các nhà cái lo sốt vó

Người phát ngôn của hãng cá cược William Hill, Graeme Sharpe ước tính nếu Leicester City vô địch Premier League thì các nhà cái ở nước Anh phải chi trả 14 triệu USD. Đó thực sự là cơn ác mộng! Ông tiết lộ riêng William Hill có 25 người đặt cược vào khả năng Leicester City vô địch hồi đầu mùa với tỷ lệ kèo đặt 1 ăn 5.000.

Các nhà cái đã và đang thuyết phục người chơi mua sớm hợp đồng cá cược nhằm giảm lỗ. Hôm thứ Sáu vừa qua, William Hill đề nghị 4.019 USD cho một người từng đặt 1,42 USD cho khả năng Leicester City vô địch ở tỷ lệ 1 ăn 5.000. Qua ngày thứ Bảy, hãng này nâng lên 4.121 USD. Và sau chiến thắng trước Southampton đã đẩy giá mua lên 4.659 USD nhưng người đặt cược vẫn chưa đồng ý.

Một người đàn ông tên Leigh Herbert, sống ở Leicester, đã đặt tiền mặt 2,84 USD trên tổng số tiền cược là 7,10 USD cho khả năng Leicester City vô địch ở tỷ lệ 1 ăn 5.000. Anh vừa nhận 8.028,74 USD cho 40% hôm thứ Sáu. Anh chàng này giải thích “Người vợ sắp cưới của tôi bảo rằng thỉnh thoảng mình có những quyết định dựa cả trên khối óc và con tim. Tôi là một fan lớn của Leicester City và tin tưởng đội bóng sẽ vô địch. Tôi chỉ mới nhận một phần tiền cá cược thôi”.

Một người đàn ông khác ở Manchester đã đưa một nửa số tiền mặt trong tổng số 28,40 USD tiền đặt cược Leicester City vô địch ở tỷ lệ 1 ăn 5.000. Ông cũng vừa nhận 24.110USD, phần còn lại chờ tới hết mùa giải.

HƯNG THỊNH

Tin cùng chuyên mục