Lượt về vòng sơ loại thứ 3

Panathinaikos
Lượt về vòng sơ loại thứ 3

Tiếng nói của những đội bóng nhỏ Liverpool, Real Betis hay Udinese đã giành quyền vào đến vòng đấu bảng Champions League 2005-2006. Đó là chuyện đương nhiên. Tuy thế, trong cái đêm 23, rạng sáng 24-8 vừa qua, có một vài chuyện “không đương nhiên” đã xảy ra – những đội bóng cực kỳ nhỏ bé như FC Thun (Thụy Sĩ) và Artmedia Petrzalka (Slovakia) bất ngờ lên tiếng nói…

Lượt về vòng sơ loại thứ 3 ảnh 1

Tiago Bernardi ghi bàn mở tỉ số trong trận FC Thun - Malmo 3-0.

Trước trận đấu FC Thun – Malmo (Thụy Điển), không ít người đã từng mơ “giùm” cho đội bóng Thụy Sĩ về một suất tham gia vòng đấu bảng Champions League. “Kẻ” mơ mộng này đang chiếm một ưu thế đáng kể trước Malmo khi dẫn trước 1-0 sau 90 phút đầu tiên ở lượt đi.

Chỉ cần thủ hòa, họ sẽ biến mọi mơ mộng thành hiện thực. Nhưng, chính họ đã tràn lên tấn công và ghi bàn! Bernardi (người Brazil) ở phút 26, Lustrinelli ở các phút 40 và 66 – bảng điểm điện tử đã không ngừng chạy tên các cầu thủ ghi bàn vốn “vô danh” ở đấu trường châu Âu. Nhưng giờ đây, ít nhất đã có thêm hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người… biết đến họ.

Cho dù ngân sách hàng năm của Thun chỉ là một con số rất nhỏ bé: 5,5 triệu franc Thụy Sĩ (4,3 triệu USD), chính đội bóng Malmo mà tiền đạo lừng danh Jari Litmanen đang khoác áo (anh chỉ ngồi trên băng ghế dự bị trong trận đấu) đã phải nghiêng đầu kính phục chàng tí hon ngoan cường này.

Một tiếng nói khác cũng có giá trị không kém đã được cất lên từ… Belgrade. Partizan vốn là một đội bóng khá danh tiếng của Đông Âu. So với Artmedia Petrzalka (cũng thuộc bóng đá Đông Âu – Slovakia), Partizan là một thứ tượng đài quá lớn. Nhưng Partizan đã không thể ghi bàn trên sân nhà cho dù trước đó đã hoà 0-0 trên đất khách. Trên loạt sút luân lưu, Partizan đã ngã gục với tỷ số 3-4. Thế là, sau khi “tiễn” Celtic “về vườn”, Artmedia Petrzalka lại “tiễn” thêm Partizan để giành quyền vào vòng đấu bảng.

Một đêm, hai tên tuổi xa lạ. Và đó mới chỉ là bắt đầu!

Kết quả các trận đấu khác (đội in đậm giành quyền vào vòng đấu bảng):

-Wisla Krakow – Panathinaikos 1-4 (4-5)

-Real Betis – Monaco 2-2 (3-2).

-Sporting Lisbon – Udinese 2-3 (2-4).

-Rapid Vienna – Lokomotiv Moscow 1-0 (2-1).

-Steua Bucarest – Rosenborg 2-3 (3-4) 

HOÀNG DƯƠNG
 

Tin cùng chuyên mục