Luca Toni chưa tính giải nghệ

Tiền đạo cao kều Luca Toni hôm qua thừa nhận là anh vẫn chưa quyết định có nên giải nghệ vào cuối mùa giải này hay không. Vua phá lưới Serie A mùa trước vẫn còn là mũi nhọn lợi hại trên bất cứ trận tuyến nào.

Luca Toni sẽ tròn 39 tuổi vào tháng 5 tới, nhưng anh chứng tỏ năng lực vô hạn của mình khi ghi 22 bàn mùa qua để cùng Mauro Icardi thắng giải Vua phá lưới. Mùa này, vì chấn thương hành hạ, Luca Toni mới chơi đúng 9 trận và ghi vỏn vẹn 3 bàn. Dù vậy, cựu tiền đạo Juventus vẫn đầy hứng khởi khi nói với Tuttosport về sự nghiệp quần đùi áo số của mình: “Mọi người nói là tôi đã ký hợp đồng để trở thành giám đốc của Verona, nhưng sự thật tôi vẫn còn là cầu thủ bóng đá và bản thân tôi vẫn chưa quyết định liệu có nên giải nghệ vào tháng 6 tới hay vào năm 2017”.

Tiền đạo cao kều Luca Toni (trái) sút bóng trong trận gặp Milan.

“Tôi tưởng đã phải chia tay bóng đá trong 4 năm qua và tôi sẽ đưa ra quyết định trong mùa xuân. Một quyết định tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố: Liệu thành quả mùa bóng như thế nào, liệu lúc đó tôi cảm giác ra sao và liệu tôi có muốn thách thức bản thân lần nữa hay không”.

Một câu hỏi khác mà mọi người thường đề cập là liệu tôi có muốn trở thành HLV. Không hề, đó là một nghề quá căng thẳng. Tôi đã thấy một số đồng đội cũ bị hất văng khỏi đấu trường quá nhanh cũng vì nhảy vào cuộc quá sớm”.

"Tôi thích Mario Mandzukic, người giống như tôi, là một tiền đạo cắm theo phong cách cũ. Bây giờ mốt thời thượng là “Số 9 ẩn”, nhưng khi đội bóng đang gặp khó khăn, một tiền đạo lớn biết làm thế nào để giúp đội vượt khó. Anh ta có thể không phải là mẫu cầu thủ tuyệt vời để dõi theo, nhưng giữa những bàn thắng, những pha kiến tạo, lối chơi cần cù, anh ấy đang làm việc nhiều hơn bất cứ ai. Tôi nghĩ rằng để được coi là một tiền đạo tuyệt vời, bạn cần phải tung lưới 20 bàn trong ít nhất 4 hoặc 5 mùa. Tôi thích một tiền đạo băng vào xỉa bóng và ghi 20 bàn hơn là một cầu thủ ngoặt bóng 3 lần trước khi thực hiện cú đánh gót để ghi 10 bàn mỗi mùa”.

Luca Toni nổi tiếng khá muộn, ở tuổi 28 khi chơi cho Palermo. Anh đoạt Chiếc giày vàng châu Âu năm 2006 khi chơi cho Fiorentina. Sau thời gian trôi nổi qua Bayern Munich, Roma và Genoa, anh chơi cho Juventus năm 2010 nhưng chia tay Lão Phu nhân chỉ sau 1 mùa giải khi không được tân HLV Antonio Conte tin dùng. Anh quyết định sang chơi cho CLB Al Nasr (UAE) 1 mùa trước khi trở về chơi cho Fiorentina rồi khoác áo Verona đến tận giờ. “Sự thật là tôi hối tiếc về Juventus, bởi vì đấy là một CLB lớn và tôi đã sẵn sàng ở lại lâu hơn, khi tôi có mối quan hệ rất tốt với các cựu binh ở đó. Khi Antonio Conte đến, ông có những ý tưởng khác và tôi chọn lựa thay đổi môi trường thi đấu. Đó là một điều đáng tiếc, vì tôi không bao giờ có cơ hội để chứng minh những gì tôi có thể làm với ông ấy, nhưng một HLV có thể thích nhiều lối chơi khác nhau".

TIẾN TRUNG

Tin cùng chuyên mục