Louis van Gaal:Rooney thật sự “hồi sinh”

Wayne Rooney kiến tạo 1 bàn và ghi bàn giúp Man.United ấn định chiến thắng 3-0 khi tiếp đón Stoke City 3-0 trên sân nhà đêm thứ Ba.

Chân sút 30 tuổi người Anh từng phải ngồi dự bị trong trận thua 0-2 tại Stoke City hồi tháng 12, nhưng anh thật sự tỏa sáng trong lần gặp lại đối thủ này. Đội trưởng của Quỷ đỏ rõ ràng đang tìm lại bản năng sát thủ của mình khi ghi bàn thắng thứ 7 trong năm 2016, pha lập công ở phút 53 cũng là bàn thắng thứ 244 ghi cho Man.United, hiện chỉ còn kém 5 bàn so với kỷ lục ghi bàn cho Quỷ đỏ của huyền thoại Sir Bobby Charlton.

Wayne Rooney

“Ghi 7 bàn sau 7 trận, Wayne thật sự đã trở thành một cầu thủ khác so với giai đoạn đầu mùa”, HLV Van Gaal đánh giá. “Tôi chúc mừng Wayne, tôi cũng rất vui vì những bàn thắng của cậu ấy đã mang về chiến thắng. Tất cả chắc chắn đã quên cậu ấy từng có lần phải ngồi dự bị trước Stoke City. Khi Wayne chơi như thế này, không ai có thể để cậu ấy ngồi dự bị. Tất nhiên, đây cũng là trường hợp của mọi cầu thủ, nếu bạn có những thể hiện tốt trên sân tập lẫn thi đấu thì cơ hội ra sân luôn rộng mở”.

Đây là lần đầu tiên Rooney ghi bàn và kiến tạo bàn thắng tại Old Trafford trong một trận đấu Premier League kể từ ngày Boxing Day năm 2014 đối đầu Newcastle. Trong khi đó, với Man.United thì đây là lần đầu tiên họ ghi 2 bàn trong hiệp 1 tại Old Trafford kể từ sau trận đại thắng Man.City 4-2 hồi tháng 4 năm ngoái.

Mặc dù vậy, chiến thắng thứ 3 ở 5 vòng đấu trong năm 2016 (chỉ thua 1 lần) cũng không đủ giúp đoàn quân của HLV Van Gaal thu hẹp cách biệt với vị trí thứ 4 lẫn ngôi đầu bảng, khi lần lượt kém Arsenal 5 điểm và 10 điểm so với Leicester. Ở vòng đấu thứ 25 vào cuối tuần này, Man.United phải du hành đến sân Chelsea (ngày 7-2).

Việt Tùng

Tin cùng chuyên mục