Kylian Mbappe: “Mũi của tôi sẽ là mục tiêu của Bỉ”

Đội trưởng tuyển Pháp, Kylian Mbappe khẳng định không ngạc nhiên nếu chiếc mũi bị gãy của anh trở thành mục tiêu trong trận chiến khó khăn với người hàng xóm Bỉ ở vòng 16 đội tại Duesseldorf vào thứ Hai. Tuy nhiên, tiền đạo này “thề” sẵn sàng vượt qua bất kỳ nỗi đau nào.

Những màn cận chiến như thế này là điều khiến Kylian Mbappe lo sợ nhất.
Những màn cận chiến như thế này là điều khiến Kylian Mbappe lo sợ nhất.

Mbappe bị gãy mũi trong trận mở màn giải đấu, anh dù không phải phẫu thuật - dự kiến chỉ được thực hiện ngay sau khi tuyển Pháp kết thúc hành trình tại Đức - và trở lại thi đấu ở lượt trận cuối vòng bảng, thậm chí ghi bàn trong trận hòa 1-1 trước Ba Lan. Nhưng rõ ràng, chân sút 25 tuổi này dù đã đeo mặt nạ bảo vệ, thứ mà anh mô tả là “rất khó chịu”, thì vẫn rất khó để chơi một trận đấu hoàn hảo.

“Tôi nghĩ rằng nếu bạn đang thi đấu với một chiếc mũi bị gãy và vẫn chưa phẫu thuật thì bạn sẽ là mục tiêu”, Mbappe nói trong cuộc họp báo trước trận đối đầu tuyển Bỉ. “Nhưng tôi biết mình đang ở đây vì điều gì. Tôi quyết định sẽ không về nhà, không thực hiện ca phẫu thuật vì muốn tiếp tục thi đấu. Và có thể tôi sẽ bị căng cơ một chút, và có thể bị đau. Nhưng tôi sẵn sàng cống hiến tất cả những gì có thể cho chiếc áo đấu này và giúp tuyển Pháp tiến xa nhất có thể. Nếu ai đó đánh vào mũi tôi thì cũng không sao cả. Dù sao nó đã gãy rồi!”.

Đây là lần đầu tiên Mbappe nói chuyện với giới truyền thông kể từ khi chấn thương, và tiết lộ ban đầu anh lo sợ mình có thể bỏ lỡ phần còn lại của giải đấu: “Khi bị một cú đánh vào mặt, tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi không cảm thấy mũi mình bị gãy. Nhưng khi tôi nhìn thủ môn và nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của anh ấy, tôi cảm nhận vấn đề không đơn giản. Khi trở lại phòng thay đồ, với mọi thứ đang diễn ra xung quanh, tôi đã nghĩ rằng mình đang về nhà. Ban đầu tôi thấy khó khăn vì có quá nhiều thông tin, nhiều cuộc kiểm tra, tôi thực sự không ngủ được nhiều. Tôi đã hai đêm không ngủ… Nhưng may mắn thay, tôi đã có thể thi đấu trở lại trước Ba Lan”.

Kylian Mbappe 1.jpg
Kylian Mbappe cởi mặt nạ khi ăn mừng bàn thắng trận hòa Ba Lan.

Tuy nhiên, Mbappe cho biết anh vẫn rất khó khăn để thích nghi với việc đeo mặt nạ, dù đã có nhiều thay đổi các mẫu mặt nạ và những trải nghiệm trong hơn một tuần qua: “Thực ra việc đeo mặt nạ thật là kinh khủng, rất kinh khủng. Tôi liên tục thay mặt nạ vì luôn cảm thấy khó chịu. Việc đeo mặt nạ khi thi đấu thật sự khó khăn vì nó hạn chế tầm nhìn, mồ hôi bám đầy. Nhưng bây giờ tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi không thể thi đấu mà không có nó. Tôi thật sự ghét nó!”.

Bên cạnh thể lực của cầu thủ ngôi sao, HLV tuyển Pháp, Didier Deschamps cũng lo ngại về phong độ ghi bàn của đội mình tại Euro năm nay, khi Les Bleus chưa ghi bàn từ một tình huống mở nào ở Đức - họ ghi 2 bàn thì một từ bàn phản lưới nhà, và một từ phạt đền. HLV Deschamps thừa nhận lo lắng: “Đây không còn là các trận đấu vòng bảng nữa. Đó là một cuộc cạnh tranh mới trong giải đấu. Bạn phải hoạt động hiệu quả. Để thắng trận, bạn phải ghi bàn. Giải quyết được nó không phải là điều đơn giản, và điều đầu tiên cần làm là chúng tôi phải đưa bóng đến gần khung thành nhiều hơn”.

Tin cùng chuyên mục