Bồ Đào Nha vào tứ kết sau khi loại Slovenia ở loạt luân lưu

Những tưởng đã hóa tội đồ khi sút hỏng phạt đền ở hiệp phụ thứ nhất, tuy nhiên Cristiano Ronaldo vẫn là người được nở nụ cười chiến thắng cùng Bồ Đào Nha khi trận đấu kết thúc, tất cả là nhờ màn trình diễn siêu hạng của thủ môn Diogo Costa.

Bồ Đào Nha đánh bại Slovenia ở loạt đấu súng nhờ sự tỏa sáng của thủ môn Diogo Costa
Bồ Đào Nha đánh bại Slovenia ở loạt đấu súng nhờ sự tỏa sáng của thủ môn Diogo Costa

Khác với trận đấu thủ tục gặp Georgia ở lượt cuối vòng bảng, HLV Roberto Martinez của Bồ Đào Nha tung ra sân đội hình mạnh nhất trong cuộc đối đầu Slovenia. Những Pepe, Bruno Fernandes, Bernardo Silva… trở lại và ngay lập tức giúp Bồ Đào Nha áp đảo đối thủ ngay từ những phút đầu. Phút 13, Bernardo Silva có pha treo bóng bằng chân trái khó chịu vào trong. Nhưng có vẻ như bóng đi quá xoáy khiến cả Ronaldo lẫn Bruno Fernandes đều không thể tiếp cận.

Tới phút 33, với ưu thế tốc độ, Leao đã vượt mặt thành công khiến hậu vệ Drkusic bên phía Slovenia phải phạm lỗi. Cú sút phạt hàng rào sau đó ở cự ly khoảng 20 mét chính diện khung thành được thực hiện bởi Ronaldo. Nhưng đáng tiếc cú đá của CR7 lại đưa bóng đi vọt xà. 10 phút sau, ngôi sao đáng chờ đợi nhất bên phía Slovenia là Sesko tung cú sút xa đưa bóng đi đúng vị trí thủ môn Costa đang đợi sẵn.

11.jpg
Ronaldo sút phạt đưa bóng đi vọt xà

Cơ hội nguy hiểm cuối cùng trong hiệp 1 đến ở phút 45+2. Leao đi bóng nỗ lực bên cánh trái trước khi trả ngược ra tuyến 2. Tuy nhiên cú sút của Joao Palhinha lại khẽ chạm mép ngoài cột dọc ra ngoài, khiến 45 phút đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, Bồ Đào Nha gần như ngay lập tức có cơ hội ghi bàn. Phút 47, Joao Cancelo xử lý kỹ thuật bên cánh phải, bóng tìm tới vị trí của Bernardo Silva nhưng tiền vệ khoác áo Man.City lại sút quá mạnh. Phút 55, Ronaldo tiếp tục có cú sút phạt hàng rào căng như búa bổ, song Jan Oblak vẫn đứng vững.

5 phút sau, các cổ động viên Bồ Đào Nha có phen thót tim khi Sesko lao xuống đầy dũng mãnh. Dù cho đã chiếm ưu thế trước Pepe nhưng cú sút của tiền đạo trẻ bên phía Slovenia lại quá tệ. Tới phút thi đấu chính thức cuối cùng, Ronaldo có cơ hội dứt điểm chéo góc. Tuy nhiên cú đá của anh vẫn là quá hiền và không thể làm khó Jan Oblak. 2 đội bước vào khoảng thời gian hiệp phụ với tỷ số 0-0.

Ronaldo 1.jpg
Ronaldo không thắng được Oblak ở cú đá penalty trong hiệp phụ 1

Phút 13 của hiệp phụ thứ nhất, Diogo Jota có pha đi bóng táo bạo, xộc thẳng vào vòng cấm Slovenia. Tiền đạo này va chạm với Drkusic và trọng tài Orsato rất quả quyết chỉ tay vào chấm phạt đền. Nhưng đáng buồn thay, ở cự ly 11 mét, Ronaldo lại chẳng thể thắng được một Jan Oblak đổ người quá chính xác. Hiệp phụ 1 khép lại mà vẫn chưa có bên nào tìm được bàn thắng.

Nếu như ở hiệp phụ 1, Jan Oblak là người hùng của Slovenia, thì ở hiệp phụ 2, thủ môn Diogo Costa cũng tỏa sáng để cứu rỗi người Bồ Đào Nha. Phút 115, lão tướng Pepe phạm sai lầm để Sesko thoát xuống. Nhưng trong pha đối mặt, cú sút chìm của Sesko lại không thắng được cái chân của Costa. 2 đội bước vào loạt đấu súng may rủi sau 120 phút khô hạn bàn thắng.

Sesko.jpg
Sesko bỏ lỡ cơ hội khi đối mặt Costa ở hiệp phụ 2

Trong loạt luân lưu, thật thần kỳ cho Bồ Đào Nha khi thủ môn Diogo Costa cản phá thành công cả 3 lượt sút đầu tiên của Slovenia. Còn Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva đều hoàn thành nhiệm vụ để giúp Bồ Đào Nha giành thắng lợi 3-0 ở loạt đấu súng. Thắng Slovenia, Ronaldo cùng các đồng đội hẹn gặp Pháp ở tứ kết. Còn với Slovenia, họ có thể ngẩng cao đầu rời giải khi đã chiến đấu vô cùng kiên cường và chỉ thua trước sự xuất sắc của Diogo Costa.

Tin cùng chuyên mục