Thắng Đan Mạch 2-0, Xe tăng Đức mạnh mẽ bước tiếp

Dù hàng công bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn nhưng một lỗi để bóng chạm tay không cố ý của hậu vệ Đan Mạch đã mở cửa cho Đức giành vé vào vòng tứ kết.

Jamal Musiala ghi bàn thứ 3 của mình ở EURO 2024
Jamal Musiala ghi bàn thứ 3 của mình ở EURO 2024

HLV Julian Nagelsmann vẫn giữ chặt Kai Havertz ở đội hình xuất phát dù chơi không hiệu quả ở 3 trận vòng bảng. Tiền đạo Arsenal có bàn thắng mở tỷ số trận đấu với Đan Mạch trên chấm 11m ở phút 53 nhưng vẫn chơi không như ý. Trong 10 phút đầu trận đấu, chủ nhà EURO 2024 chơi vượt trội với 4 cú sút trúng đích thì một nửa thuộc về Havertz nhưng anh đều không thể ghi bàn. Cả hai tình huống đó đều ở tư thế khá thuận lợi nhưng Havertz lại dứt điểm vào đúng ngay vị trí của thủ môn Kasper Schmeichel. Havertz tiếp tục bỏ lỡ cơ hội ghi bàn nữa trong tình huống mặt đối mặt với thủ môn Đan Mạch ở phút 59 và phút bù giờ thứ 4 của trận đấu.

Bộ ba tấn công Kai Havertz – Jamal Musiala – Leroy Sane chỉ có duy nhất một lần phối hợp với nhau. Đó là tình huống ở phút 64 khi Havertz chuyền bóng ra khoảng trống trong vòng cấm cho Sane dứt điểm nhưng tiền đạo Bayern Munich lại sút chệch khung thành. Tài năng trẻ của bóng đá Đức là Musiala có khoảnh khắc tỏa sáng ở phút 68 khi nhận đường chuyền dài vượt tuyến của trung vệ Nico Schlotterbeck để dứt điểm vào góc xa, ấn định tỷ số 2-0. Musiala tạm thời vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Euro 2024 cùng với Georges Mikautadze (cùng 3 bàn). Ở tứ kết, Đức sẽ gặp đội giành thắng lợi ở cặp đấu Tây Ban Nha và Georgia.

Sự thiếu sắc sảo của hàng công đội tuyển Đức khiến trận đấu không có nhiều bàn thắng nhưng vẫn rất đáng coi. Đan Mạch cần tới 20 phút mới giành lại thế trận sau khi để cho Đức kiểm soát bóng tới 75%. Nico Schlotterbeck trong lần đầu tiên đá chính ở Euro lần này đã đánh đầu tung lưới Đan Mạch ở phút thứ 3 nhưng trước đó đồng đội Joshua Kimmich đã có động tác cản người không bóng với Skov Olsen.

Nghiệt ngã nhất thuộc về Joachim . Chỉ trong vòng có 3 phút, mọi thứ đã thay đổi chóng vánh với anh. Phút 49, Andersen sút tung lưới thủ môn Manuel Neuer nhưng VAR từ chối bàn thắng vì mũi giày của người kiến tạo Delaney rơi vào thế việt vị. Ba phút sau, VAR xác nhận Andersen để bóng chạm tay trong vòng cấm nên Đức được hưởng quả phạt đền. Thủ môn Schmeichel bay đúng hướng sút của Havertz nhưng vẫn không thể cứu thua cho Đan Mạch. Trang Sky Sports nhận định luật để bóng chạm tay đúng là trò hề bởi vì đây không phải là lỗi cố ý của Andersen.

* Trọng tài chính Michael Oliver tạm dừng trận đấu ở phút 35 vì mưa to (có cả mưa đá) và sấm chớp. Quyết định của trọng tài người Anh được đánh giá rất cao vì sự an toàn của cầu thủ. Trận đấu trở lại sau gần 30 phút khi mà đã không còn sấm chớp.

Tin cùng chuyên mục