Bellingham cứu rỗi người Anh trong trận gặp Slovakia

Tại trận đấu thuộc vòng 16 đội Euro 2024, đội tuyển Anh đã gặp rất nhiều khó khăn trước một Slovakia thi đấu vô cùng hiệu quả. Tưởng rằng khi cánh cửa đi tiếp đã đóng lại, thì Bellingham một lần nữa tỏa sáng để cứu rỗi người Anh.

Bellingham và Kane là những người ghi bàn để giúp Anh vượt qua Slovakia với tỷ số 2-1 sau 120 phút kịch tính.
Bellingham và Kane là những người ghi bàn để giúp Anh vượt qua Slovakia với tỷ số 2-1 sau 120 phút kịch tính.

Chỉ sau 5 phút bóng lăn, Slovakia là đội tạo ra được tình huống đáng chú ý đầu tiên. Trong một pha lên bóng bên cánh trái, David Hancko có pha căng ngang nguy hiểm vào trong, nhưng đáng tiếc khi không đồng đội nào của anh chạm bóng. Chưa đầy 1 phút sau, đội tuyển Anh có lời đáp trả. Mainoo và Saka phối hợp nhỏ trong vòng cấm Slovakia, nhưng Saka không đủ nhanh để tung ra cú sút. Tới phút 12, lại là cánh trái của Slovakia gây sóng gió. Haraslin có cơ hội đối mặt với Pickford, nhưng sự lăn xả của Guehi đã cứu thua cho người Anh.

Nhưng đến phút 25, chính Guehi lại là người mắc lỗi. Trung vệ của Crystal Palace thất bại trong pha không chiến, bóng đến chân Strelec. Tiền đạo cắm của Slovakia bình tĩnh chờ đồng đội di chuyển trước khi chuyền bóng thông minh cho Schranz. Ở thế đối mặt thủ môn, số 26 của Slovakia dứt điểm bằng má ngoài tung lưới Anh, mở điểm cho đội nhà. Đây đã là bàn thắng thứ 3 sau 4 trận của Schranz ở Euro 2024.

Schranz.jpg
Schranz mở tỷ số cho Slovakia ở hiệp 1

Những phút còn lại, đội tuyển Anh chủ động dồn ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên các học trò của ông Southgate bất lực trong việc tìm đường vào khung thành. Hiệp 1 khép lại với lợi thế 1 bàn nghiêng về Slovakia. Còn ở phía tuyển Anh là sự thất vọng lớn lao. Harry Kane cùng các đồng đội thi đấu thiếu hiệu quả, và thậm chí tâm lý còn thêm phần nặng nề khi đã có những tiếng la ó từ chính các cổ động viên Anh xuất phát trên khán đài.

Bước vào hiệp 2, các cổ động viên Anh đã sớm có cơ hội ăn mừng. Phút 50, Kane mở bóng sang cánh trái cho Trippier ở thế trống trải. Hậu vệ của Newcastle chơi đồng đội khi chuyền bóng dọn cỗ cho Foden dứt điểm vào lưới trống. Tuy nhiên Foden cùng các đồng đội đã ăn mừng hụt khi VAR can thiệp và xác định cầu thủ của Man.City ở vào thế việt vị.

Phil Foden.jpg
Phil Foden không được công nhận bàn thắng do lỗi việt vị

Mãi tới phút 78, tuyển Anh mới tạo ra được cơ hội nguy hiểm tiếp theo. Foden tạt bóng như đặt cho Kane từ quả phạt bên cánh trái, nhưng đội trưởng tuyển Anh lại gây thất vọng khi đánh đầu ra ngoài. 3 phút sau, Declan Rice sút xa từ ngoài vòng cấm. Bóng đập đất và đi khó nhưng chạm cột dọc bật ra, sau đó trong pha dứt điểm bồi Kane lại đưa bóng đi vọt xà.

Những tưởng khi mọi hy vọng đã chấm dứt thì vị cứu tinh của người Anh kịp thời xuất hiện. Từ một pha ném biên mạnh vào vòng cấm của Kyle Walker, Jude Bellingham tung người móc bóng đẹp mắt, gỡ hòa cho “Tam sư” ở phút 90+5. 2 đội bước vào hiệp phụ khi chiến thắng chỉ còn cách Slovakia chưa đầy 60 giây.

Bellingham 1.jpg
Bellingham gỡ hòa ở phút 90+5 cho Anh bằng một pha móc bóng thần sầu

Ngay ở phút đầu tiên của hiệp phụ thứ nhất, chân sút được trông chờ nhất bên phía tuyển Anh đã tỏa sáng. Harry Kane có pha đánh đầu nối từ đường chuyền cũng bằng đầu của Ivan Toney, nâng tỷ số lên 2-1 cho “Tam sư”. Đây cũng là pha lập công thứ 2 của chủ nhân “chiếc giày vàng châu Âu” tại Euro này. Tới phút 105, Slovakia có cơ hội tuyệt vời để gỡ hòa. Benes tạt bóng nguy hiểm vào trong, tuy nhiên Pekarik lại dứt điểm vọt xà ở tư thế không thoải mái trước khung thành đã bỏ trống. Hiệp phụ 1 khép lại với tỷ số 2-1 mà Anh là đội dẫn trước.

Harry Kane.jpg
Harry Kane nâng tỷ số lên 2-1 ngay ở phút đầu tiên của hiệp phụ thứ nhất

Hiệp phụ thứ 2 bắt đầu bằng việc HLV Gareth Southgate tăng cường sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Ông rút cả Kane lẫn Bellingham ra để thay Gallagher và Konsa vào sân. Sự đề phòng đó của HLV này đã mang lại thành quả khi hàng phòng ngự của Anh đứng vững trước sức ép từ phía Slovakia.

Thắng Slovakia 2-1 sau 120 phút thi đấu, tuyển Anh giành quyền vào tứ kết và sẽ gặp Thụy Sỹ. Tuy có được tấm vé đi tiếp, nhưng những gì các cầu thủ Anh thể hiện vẫn là hoàn toàn thiếu thuyết phục. Còn về phía Slovakia, việc không thể đứng vững khi trận đấu chỉ còn 1 phút cuối cùng khiến Skriniar cùng các đồng đội bị loại đầy đáng tiếc và chưa thể đưa đội tuyển nước này có lần đầu tiên lọt vào tứ kết tại 1 kỳ Euro.

Tin cùng chuyên mục