Thụy Sĩ đánh bại đương kim vô địch Italia để vào tứ kết

Thụy Sĩ tiếp tục gây sốc ở EURO 2024 khi quật ngã đương kim vô địch Italia với tỷ số 2-0. Đáng nể hơn, họ thắng một cách thuyết phục khi lấn át hoàn toàn thế trận trước khi xuyên thủng phòng tuyến nổi tiếng của Italia dễ như lấy đồ trong túi.

Remo Freuler và thủ thành Sommer ăn mừng chiến thắng
Remo Freuler và thủ thành Sommer ăn mừng chiến thắng

Đội bóng được huấn luyện cực kỳ tốt của Murat Yakin đã vượt hơn chính mình khi lấn át đối thủ mà họ từng lép vế trong 2 lần gặp gần nhất. Thụy Sĩ đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu và họ liên tục giành lại bóng mỗi khi vây ép các hậu vệ Italia. Điều đáng ngạc nhiên là suốt 15 phút đầu, Italia không thể triển khai bóng khi những ngón phối hợp chống vây ráp của các hậu vệ và tiền vệ đều bị cắt đứt nhanh chóng. Dường như HLV Spalletti quá chủ quan trong việc chống vây ráp, khi Barella bị Xhaka bám sát, Italia chỉ chống vây ráp bằng cách chuyền ra cánh trái và nhanh chóng bị Thụy Sĩ bắt bài. Bộ ba tấn công công Thụy Sĩ là át chủ bài trong trò vây ráp này khi Ruben Vargas, Dan Ndoye và Embolo rất khỏe và nhanh, liên tục càn quét trước hàng thủ của Bastoni và chia cắt các hậu vệ với tuyến giữa Italia.

Phút 37, điều phải đến đã đến, pha phối hợp ngẫu hứng bên cánh trái đã thu hút hàng thủ Italia để rồi khi Ruben Vargas bất ngờ chuyền sệt vào giữa, Remo Freuler lao vào khoảng trống kiểm soát bóng bằng chân phải trước khi tung quả vô lê chân trái từ khoảng cách chừng 8m, bóng chạm trúng chân Bastoni khiến Donnarumma cố vung chân cũng không ngăn được bóng vào lưới. Thụy Sĩ giữ bóng hơn 1 phút trong tình huống phối hợp, thực hiện 33 đường chuyền trước khi Freuler (khoác áo Bologna) thực hiện cú dứt điểm.

1-0.jpg
Remo Freuler ung dung tung cú vô lê từ 8m

Italia cố vùng dậy nhưng những đợt tấn công nhanh chóng bị Thụy Sĩ dập tắt. Azzurri có vẻ cam chịu, chờ những thay đổi trong hiệp 2.

Spalletti tung Zaccagni vào kết nối Stephan El Shaarawy, nhưng Italia để mất bóng ngay từ đầu trận đấu và Thụy Sĩ nhân đôi cách biệt chỉ sau 27 giây hiệp 2. Tiền vệ Vargas phối hợp ở biên trái trước khi lẳng lặng lẻn vào khu cấm mà không bị ai phát hiện, anh nhận đường chuyền của Michel Aebischer thực hiện cú cứa lòng tuyệt đẹp qua tay Donnarumma.

2-0.jpg
Ruben Vargas cứa lòng tuyệt đẹp, ghi bàn và thắng luôn giải Cầu thủ xuất sắc nhất

Italia tìm thấy cơ hội gỡ bàn khi hậu vệ Thụy Sĩ Fabian Schar đánh đầu trả bóng về khiến thủ thành Sommer chôn chân, nhưng cột dọc đã cứu bàn thua trông thấy. Cầu thủ vào sân thay người Mateo Retegui thực hiện cú sút trúng đích đầu tiên của Italia khi thời gian đã cạn dần và Gianluca Scamacca gần như vô hình đã sút trúng cột dọc từ cự ly gần. Đó là tất cả những gì Italia có thể làm được trong một trận đấu mà họ thua cả về chiến thuật lẫn con người, thua trong tranh chấp bóng lẫn tạo dựng cơ hội. Một trận thua tâm phục khẩu phục.

Tin cùng chuyên mục