Tây Ban Nha đại chiến tuyển Đức ở tứ kết

Đội tuyển 3 lần vô đich châu Âu, Tây Ban Nha đã vượt qua nỗi lo lắng để ngược dòng khuất phục đối thủ Georgia thi đấu đầy tinh thần quả cảm với tỷ số 4-1. La Roja sẽ gặp chủ nhà Đức ở tứ kết sau màn trình diễn xuất sắc với các bàn thắng của Rodri, Fabian Ruiz, Nico Williams và Dani Olmo ở Cologne.

Nico Williams bùng nổ giúp Tây Ban Nha ngược dòng khuất phục Georgia với tỷ số 4-1.
Nico Williams bùng nổ giúp Tây Ban Nha ngược dòng khuất phục Georgia với tỷ số 4-1.

Tây Ban Nha có thành tích hoàn hảo ở vòng bảng với 3 trận thắng và không để thủng lưới bàn nào, khởi đầu tốt nhất của họ kể từ năm 2008 - kỳ giải mà họ vô địch. HLV Luis de la Fuente đưa những lựa chọn đầu tiên của mình trở lại đội hình xuất phát sau 10 sự thay đổi trong trận đấu cuối cùng vòng bảng. Trong khi Georgia giữ niềm tin với một đội bao gồm vua phá lưới của giải đấu Georges Mikautadze (3 bàn), ngôi sao tấn công Khvicha Kvaratskhelia và thủ môn ghi bàn hàng đầu của họ là Giorgi Mamardashvili.

Chơi ở kỳ Euro đầu tiên, Georgia đang gây nên một làn sóng hưng phấn và không giấu diếm tham vọng tìm kiếm một cú đúp chiến thắng khó tin trước 2 đại diện hùng mạnh của bán đảo Iberia - sau chiến thắng đáng kinh ngạc 2-0 trước Bồ Đào Nha vào tuần trước. Tuy nhiên, Tây Ban Nha nhanh chóng thể hiện quyền uy, họ chiếm ưu thế ngay từ đầu và gần như vượt lên dẫn trước ở phút thứ 5 khi đường chuyền của Dani Carvajal từ cánh phải tìm đến Pedri, người buộc Mamardashvili phải cản phá sớm. Nico Williams đã áp sát ngay sau đó khi cú sút về khung thành của anh đi chệch khung thành. Mamardashvili sau đó tiếp tục cản phá cú đánh đầu hiểm hóc của Dani Carvajal.

Nico Williams.jpg
Các ngôi sao trẻ Nico Williams và Lamine Yamal đã chơi một trận tuyệt vời.

Nhưng Georgia đã khiến Tây Ban Nha choáng váng khi họ dẫn trước đầy bất ngờ ở phút 18, trong tình huống đưa bóng vượt qua vạch giữa sân lần đầu tiên. Mikautadze dốc bóng bên cánh phải rồi thực hiện một quả tạt sớm vào cho Kakabadze, bóng chạm vào trung vệ Robin Le Normand và đi vào lưới. Đây đã là bàn phản lưới nhà thứ 8 của giải, chỉ còn kém 3 bàn so với kỷ lục 11 bàn ở Euro 2020.

Tây Ban Nha vẫn giữ bình tĩnh sau bàn thua đầu tiên tại giải và gỡ hòa ở phút 39, khi Williams chuyền bóng cho Rodri, người xử lý gọn gàng trước vòng cấm rồi tung cú sút chìm chéo góc.

Rodri.jpg
Rodri tung cú sút chìm chéo góc ghi bàn gỡ hòa 1-1 quan trọng.

Không nao núng, Georgia vẫn tỏ ra táo bạo sau giờ nghỉ, khi Kvaratskhelia suýt ghi bàn từ phần sân nhà vào đầu hiệp 2, tiếc rằng cú sút của anh đi chệch cột dọc khi thủ môn Unai Simon đã rời khỏi vị trí. Nhưng Tây Ban Nha đã sớm cụ thể hóa ưu thế của họ và lần đầu vượt lên dẫn bàn ở phút 51, Lamine Yamal tung đường chuyền chính xác để Fabian Ruiz thoát xuống đánh đầu cận thành ghi bàn.

Fabian Ruiz.jpg
Fabian Ruiz thoát xuống đánh đầu cận thành ghi bàn sau đường chuyển của Lamine Yamal.

Williams đã dập tắt mọi hy vọng về một cuộc lội ngược dòng của Georgia bằng một pha lập công xuất sắc ở phút 75: Ruiz phất một đường bóng dài chính xác cho Williams thoát đi từ bên trong phần sân của mình, vượt qua Giorgi Gvelesiani tiến vào vòng cấm và ung dung nâng tỷ số lên 3-1. Một pha khống chế và dứt điểm thú vị từ cầu thủ dự bị Dani Olmo đã hoàn tất chiến thắng 4-1 cho Tây Ban Nha ở phút 83.

Điều đáng tiếc duy nhất của trận đấu này là Lamine Yamal chưa thể ghi được bàn thắng đầu tiên tại giải, điều sẽ biến cầu thủ chạy cánh 16 tuổi thuộc biên chế Barcelona trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất từng ghi bàn tại Euro. Nếu Yamal không phung phí một số cơ hội lớn thì Tây Ban Nha sẽ còn thắng cách biệt lớn hơn rất nhiều.

Dani Olmo.jpg
Dani Olmo hoàn tất chiến thắng 4-1 cho Tây Ban Nha ở phút 83.

Toàn thắng cả 4 trận cho đến nay, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente đang trên đường tìm lại những ngày vinh quang. Tuy nhiên, La Roja cũng nhận thức rõ họ vừa thiết lập một trận tứ kết “bom tấn” với chủ nhà Đức - màn đối đầu của 2 đội đang giữ kỷ lục vô địch châu Âu nhiều nhất. Trận đấu ở Stuttgart vào thứ Sáu cũng lặp lại trận chung kết Euro 2008, khi Tây Ban Nha thắng 1-0 để bắt đầu một kỷ nguyên vàng thống trị bóng đá quốc tế.

“Chúng tôi rất vui khi lọt vào tứ kết, rất phấn khích”, Williams nói sau trận đấu. “Từng bước một, chúng tôi đã chứng tỏ rằng chúng tôi là một đội tuyệt vời và nếu tiếp tục ở cấp độ này, chúng tôi có thể làm được những điều tuyệt vời. Bàn thắng của họ là từ một sai lầm, đó là vô tình, tất cả chúng tôi đều cổ vũ Robin và cuối cùng tất cả chúng tôi đều hài lòng và hạnh phúc. Gặp tuyển Đức ở tứ kết sẽ rất khó khăn, họ là một đối thủ khó vượt qua, nhưng chúng tôi có một đội bóng tuyệt vời, có cơ cấu tốt và nếu chơi ở cấp độ này, chúng tôi có thể thắng”.

Tin cùng chuyên mục