Khi Moyes không thể bình tĩnh

Bị loại khỏi Cúp Liên đoàn và Cúp FA, chắc chắn mất ngôi vô địch và cũng chẳng còn nhiều hy vọng chen chân vào Top 4 đội dẫn đầu để mơ một suất dự tranh Cúp châu Âu mùa tới, có vẻ như chuỗi tháng ngày khủng hoảng của Man.United vẫn chưa đến hồi kết.

Bị loại khỏi Cúp Liên đoàn và Cúp FA, chắc chắn mất ngôi vô địch và cũng chẳng còn nhiều hy vọng chen chân vào Top 4 đội dẫn đầu để mơ một suất dự tranh Cúp châu Âu mùa tới, có vẻ như chuỗi tháng ngày khủng hoảng của Man.United vẫn chưa đến hồi kết.

Con số thống kê mà giới chuyên môn đưa ra về 82 quả tạt bóng ở trận gặp đội bét bảng Fulham nhưng không chuyển được thành bàn thắng nào, “vô tình” trở thành vấn đề chính yếu mà báo chí Anh chất vấn HLV David Moyes gay gắt tại buổi họp báo trước chuyến hành quân đến London gặp đội đầu bảng Arsenal của Man.United.

Lối chơi chuyên tâm lật cánh vào trung lộ mà David Moyes vạch ra cho Man.United dường như không còn hiệu quả khi mà “một đội bóng hạng 5 cũng có thể chơi ngang ngửa với Quỷ đỏ” - như lời mỉa mai của hậu vệ Dan Burn phía Fulham. Sa sút về chuyên môn, kém cỏi về thành tích mà rõ nhất là so với cùng thời điểm này mùa trước, Man.United hiện kém đến 21 điểm.

Khi bị báo chí dồn ép, Moyes gần như mất bình tĩnh và chỉ kịp chống chế: “Năm ngoái tôi làm việc ở Everton chứ không ở Man.United! Công bằng mà nói, các đội bóng ở Premier League tăng cường sức mạnh rất nhiều qua từng mùa giải và so với các đối thủ xung quanh, Man.United không làm thật tốt vấn đề nhân sự này nên thành tích phản ánh rõ hệ quả ấy”.

Moyes phân tích: “Thật sự mà nói, Man.United đã chơi tốt ở trận đấu với Fulham và xứng đáng có được chiến thắng. Đội quân của chúng tôi cần chơi một thứ bóng đá thông minh, một tư duy bóng đá hợp thời”.

HLV David Moyes đang trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

HLV David Moyes đang trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

Thực tế cho thấy, David Moyes không làm được những gì ông nói. Lên nắm quyền ở Man.United, David Moyes tỏ ra kém xa người tiền nhiệm trên nhiều phương diện, kể cả khả năng tận dụng thời cơ và sự may mắn.

Chỉ tính ở Premier League, Man.United đã 4 lần dẫn bàn trước nhưng lại đánh mất ưu thế này về cuối, gồm những trận gặp Cardiff (Kim Bo-kyung gỡ hòa 2-2 phút 90+1), Southampton (Lallana gỡ 1-1 phút 89), Everton (Oviedo ghi bàn duy nhất phút 86) và Fulham (Bent gỡ 2-2 phút 90+4)!

Theo báo Daily Mail, từ đầu mùa, David Moyes đã có đến 83 sự thay đổi trong đội hình Man.United và chính việc thiếu ổn định về nhân sự đã khiến đội thi đấu sa sút nghiêm trọng. Một khi hàng thủ quá già nua (Ferdinand, Vidic, Evra) vẫn phải gánh trách nhiệm, hàng công què quặt do thường xuyên chấn thương (Rooney, Van Persie, Welbeck) thì thất bại của Man.United không phải là điều bất ngờ.

David Moyes có lẽ khó bị sa thải với bản hợp đồng sáu năm nhưng với thành tích kém cỏi mùa này của Quỷ đỏ, ông đang đánh mất dần niềm tin nơi người hâm mộ và có lẽ chẳng còn xa khi lãnh đạo đội “rờ” tới ông.

Hồi tháng 1, chỉ có 7% CĐV đòi sa thải Moyes và 20% muốn giữ ông đến hết mùa. Còn hiện tại, tỷ lệ này đã lên đến 17% và 32%... Cũng phải thôi, một khi Man.United không vào được Top 4 cùng một suất dự Champions League, giới đầu tư, các nhà tài trợ chắc chắn phải xem xét lại nguồn tiền rót vào đội bóng thành Manchester!

Trần Phương

Tin cùng chuyên mục