Siliki nói với Oust France rằng “Khi tôi còn nhỏ, trong phòng của mình, tôi đã mơ về những trận đấu lớn. Giờ đây là cầu thủ chuyên nghiệp, nó trở thành điều ám ảnh”. Siliki mơ về Manchester United, mơ về màu áo của “Quỷ đỏ”, sân Old Trafford. Anh lớn lên với những năm tháng của Sir Alex Ferguson, những trận đấu trong Ngày Tặng quà trên kênh truyền hình Canal+ và những chiến thắng ở phút 95. Anh lớn lên với Yorke - Cole, Mikael Silvestre, Louis Saha, Wayne Rooney, Ronaldo… Ryan Giggs là tượng đài cho tới tận bây giờ. Tuy nhiên, Siliki thừa hiểu đó là quãng đường quá dài để anh có thể biến giấc mơ thành hiện thực. Anh cần tiến bộ nhanh hơn nữa để được các CLB lớn chú ý tới, trong đó có Manchester United.

Báo chí Pháp tiết lộ rằng các chuyên gia tuyển mộ của Quỷ đỏ đã viếng thăm sân Rennes nhiều lần, chủ yếu xem chân cẳng tiền vệ giàu sức chiến đấu này. James Lea Siliki nổi danh với những cú tắc bóng gai góc sẽ lọt vào danh sách tuyển mộ của Jose Mourinho vào mùa hè tới nếu Marouane Fellaini không triển hạn với Manchester United.
Các tin, bài viết khác
-
Neymar cần thay đổi lối chơi ‘làm nhục’ đối thủ
-
Kylian Mbappe hạnh phúc khi tìm lại cảm giác ghi bàn
-
Pochettino quyết giúp Kylian Mbappe tìm lại cảm giác ghi bàn
-
Neymar trở lại, PSG vẫn chưa bùng nổ dưới tay Pochettino
-
Thắng danh hiệu đầu tiên cùng PSG, Pochettino hứa hẹn còn nhiều, nhiều nữa
-
Pochettino: PSG còn nhiều điều phải chỉnh đốn!
-
Mauricio Pochettino khởi đầu triều đại ở PSG với sơ đồ 4-3-3
-
Ba yếu tố quyết định sự quật khởi của PSG dưới thời Mauricio Pochettino
-
Paris Saint-Germain chính thức bổ nhiệm HLV Mauricio Pochettino - Trở về mái nhà xưa
-
PSG lo lắng chuyện Neymar mở tiệc suốt 5 ngày chào đón năm mới