Hull City - Man.United: Ngàn cân treo sợi tóc

Chỉ còn đúng 2 trận liên quan đến suất trụ hạng cuối cùng và Hull City - Man.United là một trong số đó. Theo giới chuyên môn ở Anh, khả năng thắng của Hull quá thấp và cơ may trụ hạng cũng quá yếu...

Chỉ còn đúng 2 trận liên quan đến suất trụ hạng cuối cùng và Hull City - Man.United là một trong số đó. Theo giới chuyên môn ở Anh, khả năng thắng của Hull quá thấp và cơ may trụ hạng cũng quá yếu...

Đội chủ nhà Hull City hiện xếp thứ 18/20 với 34 điểm. Họ vẫn kém 2 điểm so với hạng 17 của Newcastle và họ lại phải đụng độ Man.United. Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này, chỉ còn đúng một khe cửa cực hẹp cho Hull cải tử hoàn sinh: Họ phải thắng Man.United và đồng thời Newcastle chỉ lấy được tối đa một điểm ở trận đấu cùng giờ với West Ham. Cụ thể, nếu Hull thắng và Newcastle thua thì số điểm cuối cùng sẽ là Hull 37 và Newcastle 36. Nếu Hull thắng mà Newcastle hòa, đôi bên cùng 37 điểm nhưng Hull cũng vẫn đẩy được Newcastle xuống hạng 18 nhờ ưu thế về hiệu số bàn thắng bại (hiện đang là -18 và -25).

Marouane Fellaini (trái) và Man.United đang kiểm soát vận mệnh Hull City.

Nhưng tất nhiên, chỉ riêng cái cửa thắng Man.United cũng đã là quá khó rồi. Theo giới truyền thông Anh quốc, vẫn biết rằng cửa càng hẹp thì bản năng sinh tồn càng bộc lộ mạnh, càng gần đến phút lâm chung thì cú vùng vẫy cuối cùng càng có thể lay động đội bóng, khán giả và thậm chí cả đối thủ. Thế nhưng, trang web thể thao Sportinglife vẫn dự báo Hull sẽ thua Man.United 1-2. Tỷ lệ của hãng cá cược SkyBet cũng không đánh giá cao khả năng thắng của Hull bằng Man.United: Đặt 1 vào cửa thắng của Hull sẽ ăn hơn gấp đôi (10/23), nhưng đặt 1 vào cửa thắng của Man.United thì chỉ ăn 1,25 (4/5) mà thôi.

Lý do đơn giản là đẳng cấp. Vẫn biết rằng Man.United có thắng cũng chẳng lên được hạng 3 và có thua thì cũng chẳng rớt xuống hạng 5, nhưng HLV Van Gaal vẫn tuyên bố những con quỷ đỏ Old Trafford sẽ mang đến KC Stadium đội hình mạnh nhất hiện nay và quyết tâm thi đấu sẽ y như lệ thường. Nghĩa là sẽ không có chuyện “đá cho xong”, không có chuyện thương tình đối thủ mà vẫn sẽ sòng phẳng. Và Man.United chơi sòng phẳng sẽ như thế nào thì chúng ta đều đã biết rồi: Tuần trước, bị thiếu nhiều vị trí quan trọng vì chấn thương mà họ cũng chỉ hụt ăn Arsenal (1-1) vì xui xẻo dính một cú sút bật chân-đổi hướng của Walcott ở cuối trận. Hôm nay, ít nhất Man.United cũng mạnh hơn nữa ở khâu tấn công nhờ Rooney trở lại. Trong khi đó, Hull vốn đã yếu lại càng yếu vì 4 cầu thủ trụ cột bị chấn thương, chưa kể tiền vệ không thể thiếu Jake Livermore đang bị treo giò vì phát hiện dùng chất kích thích.

Trên website của Man.United, đội trưởng Rooney đã kêu gọi đồng đội dồn quyết tâm thắng trận cuối cùng: “Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là trở lại đấu trường Champions League, và chúng tôi đã đạt được nó. Giờ đây, chúng tôi muốn thắng nốt lượt trận chót để tạo sự khích lệ cho mùa sau, mùa giải mà Man.United sẽ tranh chấp những danh hiệu vô địch. Chúng tôi đã xây dựng được một đội ngũ tuyệt vời. Tôi tin đội ngũ đó sẽ thực sự là ứng viên vô địch của mọi giải đấu ở mùa sau”.

Về phía đội chủ nhà Hull City, những gì HLV Steve Bruce thốt ra nghe cứ như là... cầu nguyện vậy: “Hãy hy vọng đây sẽ là một ngày may mắn”. Phải rồi, theo tình hình hiện nay thì chỉ vận may mới giúp được Hull thắng nổi Man.United. Và tất nhiên, để Hull vừa thắng lại vừa trụ hạng thì sẽ phải có một cái gì đó may mắn hơn thế gấp mấy lần...

Dự đoán: Man.United thắng 2-1.


Tiến Minh

Tin cùng chuyên mục