Hồi ức Tết xa nhà đặc biệt của QBV Futsal vì tấm vé World Cup

Tuyển thủ Nguyễn Minh Trí nhớ như in thời khắc đặc biệt khi cùng đội tuyển Futsal Việt Nam lần đầu tiên đoạt tấm vé tham dự World Cup đúng vào dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc. 
Minh Trí đã có năm 2020 thành công cùng Thái Sơn Nam
Minh Trí đã có năm 2020 thành công cùng Thái Sơn Nam

Sáng 30 Tết của năm Canh Tý 2020, báo SGGP có dịp trò chuyện với tuyển thủ Futsal Việt Nam Nguyễn Minh Trí để ôn lại chuyện xưa và lắng nghe tân chủ nhân của Quả bóng Vàng Futsal chia sẻ những dự định, mục tiêu trong năm mới. Chàng pivot (thuật ngữ chỉ tiền đạo trong Futsal) 25 tuổi đón Tết 2021 với tâm trạng buồn vui xen lẫn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Minh Trí mở đầu cuộc trò chuyện: “Ngày 30 Tết, ba mẹ của tôi đã chuẩn bị sẵn một mâm cơm để cúng và mời ông bà, tổ tiên về đón Tết cùng gia đình. Do Thái Sơn Nam cho cầu thủ nghỉ tập khá sớm nên từ ngày 24 Tết (ngày 5-2) tôi đã về Long An để chuẩn bị đón Tết cùng gia đình. 

Hồi ức Tết xa nhà đặc biệt của QBV Futsal vì tấm vé World Cup ảnh 1 Minh Trí củng Chủ tịch Trần Anh Tú và đồng đội Hồ Văn Ý trong đêm Gala trao giải QBV 2020

 Một tuần qua, tôi đã cùng gia đình dọn dẹp nhà cửa và tự sắm cho bản thân một số tư trang cá nhân để đón chào năm mới. Nhưng tiếc rằng, ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến phố xá trở nên khá vắng vẻ. Tôi nghĩ, đây là điều không vui với mọi người. Bởi Tết ai cũng muốn được ra ngoài đường du Xuân thế nhưng, dịch Covid-19 bùng phát buộc người dân hạn chế ra đường.  

 Nhắc đến chuyện Tết, đâu là cái Tết đặc biệt nhất của Trí?  

 - Có lẽ, Tết Nguyên đán năm 2016, Tết xa nhà đầu tiên của tôi. Tôi đón Tết khi đang cùng đội tuyển Futsal Việt Nam tham dự VCK Giải châu Á tổ chức tại Uzbekistan. Nó đầy ấn tượng và đặc biệt khi năm đó, Futsal Việt Nam đã có lần đầu tiên đoạt tấm vé tham dự World Cup. Kỷ niệm cực kỳ đáng nhớ của chúng tôi. Nhưng đón Tết ở đất khách, quê người cũng rất buồn. Tôi còn nhớ khi gọi video về cho gia đình, tôi chạnh lòng vì không được ở bên gia đình vào dịp cuối năm. Năm nay, khi được đón Tết với mọi người tại Long An, tôi rất vui. Đó là điều hạnh phúc nhất. 

 Năm cũ, điều gì làm Trí hài lòng và không hài lòng?

 - Về cấp câu lạc bộ, tôi hài lòng khi Thái Sơn Nam đã vô địch toàn bộ các giải đấu quốc nội. Nhưng bên cạnh đó, toàn đội vẫn có một số trận đấu tại Giải VĐQG thi đấu không đúng sức hoặc không đúng với kì vọng. Tôi nghĩ, mọi người sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong năm 2021. 

 Về cá nhân, tôi rất vui khi đoạt được những danh hiệu cá nhân như Cầu thủ xuất sắc tại Giải VĐQG và cuối năm đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng Futsal lần đầu tiên trong sự nghiệp. Nhưng tôi cần phải hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn. Tại vì ở một số trận đấu đội bóng cần tôi tỏa sáng thì bản thân chưa thể làm được.  

Hồi ức Tết xa nhà đặc biệt của QBV Futsal vì tấm vé World Cup ảnh 2 Mục tiêu lớn nhất của anh là cùng các đồng đội tái chinh phục đấu trường FIFA futsal World Cup 

 Vậy mục tiêu của Trí trong năm Tân Sửu 2021? 

 - Về cá nhân, tôi muốn thi đấu thật tốt để có thể đạt được những danh hiệu cá nhân xuất sắc. Với tập thể, tôi hạ chỉ tiêu vô địch tại các giải đấu mà Thái Sơn Nam góp mặt. Về cấp đội tuyển quốc gia, tôi mong toàn đội sẽ đoạt được tấm vé tham dự World Cup 2021. Và nếu may mắn được tham dự World Cup lần thứ hai trong sự nghiệp, tôi sẽ cố gắng tập luyện để có thể mang phong độ tốt nhất đến với giải đấu. Mục tiêu của tôi tại sân chơi thế giới là phấn đấu ghi được bàn thắng.

 Một lời chúc năm mới đến độc giả của báo SGGP?

 - Năm mới, tôi xin gởi những lời chúc sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và làm ăn phát đạt đến độc giả của báo SGGP nói riêng và toàn thể người dân Việt Nam. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng để vượt qua thời đại Covid-19 đầy khó khăn này.

Tin cùng chuyên mục