Hồ Văn Ý: Cả năm thi đấu xa nhà, chỉ mong đến Tết để được sum vầy

Trên chuyến bay từ TPHCM trở về quê hương Điện Bàn (Quảng Nam), đương kim Quả bóng vàng futsal Việt Nam Hồ Văn Ý chuẩn bị một “món quà Xuân” được gói gén kỹ lưỡng mang về tặng gia đình. Cuộc sống cầu thủ quanh năm suốt tháng tập luyện và thi đấu xa nhà, Văn Ý chỉ mong Tết đến để sum vầy, hưởng không khí ấm áp bên cạnh những người mình yêu thương.

Hồ Văn Ý cùng đại gia đình ở quê nhà Quảng Nam.
Hồ Văn Ý cùng đại gia đình ở quê nhà Quảng Nam.

Một năm “tạm hài lòng”

So với hai mùa giải gần nhất khi đoạt danh hiệu Quả bóng vàng futsal Việt Nam, mà điểm nhấn đến từ màn trình diễn chói sáng ở đấu trường quốc tế, Văn Ý thừa nhận “tạm hài lòng” với những gì đã trải qua của năm 2023. Một phần vì đội tuyển futsal Việt Nam chỉ tham dự vòng loại Giải futsal châu Á 2024, nơi mà Văn Ý cùng đồng đội dễ dàng đoạt vé dự vòng chung kết bởi năng lực quá mạnh so với các đối thủ cạnh tranh. Vậy nên, nam thủ môn sinh năm 1997 không có nhiều cơ hội để tiếp tục trổ tài năng ở sân chơi châu lục.

Dẫu vậy, Văn Ý vẫn giữ được phong độ cao để có một giải thi đấu trong nước thành công, khi cùng Thái Sơn Nam TPHCM đăng quang Giải futsal VĐQG lẫn Futsal Cúp quốc gia. Riêng ở Giải futsal VĐQG 2023, cầu thủ quê Quảng Nam còn được trao danh hiệu Thủ môn Xuất sắc nhất Giải đấu.

Văn Ý trải lòng với SGGPO nhân dịp cuối năm Kỷ Mão 2023: “Điểm nhấn của futsal Việt Nam trong năm 2023 chủ yếu đến từ hai giải đấu trong nước, chỉ có vòng loại Giải futsal châu Á 2024 mà tôi và các đồng đội đã thể hiện tốt để đem về tấm vé dự vòng chung kết. Tôi thấy một năm vừa qua của bản thân chỉ tạm hài lòng, bởi có một số trận đấu đáng lẽ mình có thể làm tốt hơn thì lại không thể hiện được. Nhưng dù sao thì tôi cũng đã cố gắng, nỗ lực, đồng thời có những bài học kinh nghiệm quý giá để có thể hoàn thiện hơn bản thân”.

Văn Ý của năm 2023 không có nhiều điểm nhấn bằng các mùa giải đã qua, song nam thủ môn vẫn được hội đồng bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam đánh giá cao ở hạng mục Quả bóng vàng futsal, nhờ những đóng góp tích cực cho cấp CLB lẫn trong màu áo đội tuyển futsal Việt Nam, bên cạnh phẩm chất đạo đức tốt.

365755363-3525774681084727-959340412947954410-n-2237.jpg
Hồ Văn Ý là Thủ môn Xuất sắc nhất Giải futsal VĐQG 2023.

“Tôi rất vui và tự hào khi từ mùa giải 2018 đến nay được Báo SGGP mời đến tham dự gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam. Thật may mắn trong năm qua bản thân thêm một lần được nằm trong tốp 5 danh sách rút gọn hạng mục futsal. Vinh dự khi luôn được nhận sự quan tâm, ủng hộ từ giới chuyên môn, truyền thông và người hâm mộ. Cảm ơn mọi người đã ở bên động viên, tiếp thêm tinh thần cho tôi. Hy vọng may mắn sẽ tiếp tục đồng hành để tôi có một giải thưởng nào đó ở đêm gala sắp tới, qua đó tiếp thêm động lực cho năm 2024 cố gắng nhiều hơn nữa. Song, dù ai được xướng tên thì tất cả đều xứng đáng sau một năm 2023 hoạt động miệt mài và nỗ lực đã qua”, Văn Ý tâm sự.

Háo hức đón Tết sum vầy

Gác lại một năm được xem “tạm hài lòng”, Văn Ý mang tâm trạng háo hức để lên chuyến bay từ TPHCM trở về quê hương Điện Bàn đón Tết Giáp Thìn 2024. Đây là một cái Tết đặc biệt với Ý. Bởi khi quãng nghỉ được khép lại vào ngày 14-2 tới, tức mùng 5 Tết, nam thủ môn sẽ đối diện với lịch thi đấu dày đặc từ trong nước lẫn quốc tế.

Trong đó, Thái Sơn Nam TPHCM của Văn Ý sẽ bước vào trận ra quân Giải futsal VĐQG gặp đương kim á quân Sahako vào ngày 22-2 tới. Nhưng sân chơi quan trọng bậc nhất trong năm 2024 vẫn là vòng chung kết Giải futsal châu Á, đấu trường mà Ý cùng các tuyển thủ Việt Nam hạ quyết tâm đoạt vé dự Futsal World Cup 2024.

“Sang năm mới, tôi có rất nhiều giải đấu quan trọng. Trong đó, mục tiêu giành vé dự Futsal World Cup 2024 là thử thách lớn nhất mà tôi muốn hướng đến. Hy vọng kinh nghiệm từ Futsal World Cup 2021 của tôi có thể giúp đội tuyển futsal Việt Nam hoàn thành được mục tiêu đề ra. Tôi sẽ cố gắng và chăm chỉ tập luyện, liên tục trau dồi bản thân, cùng đồng đội giữ sự trung cao lẫn phong độ ổn định, để có thể gặt hái được thành tích tốt nhất”, Văn Ý phấn đấu.

418457240-3630317333963794-6691415630442754959-n-298.jpg
Hồ Văn Ý cùng các đồng đội ở Thái Sơn Nam TPHCM dự tiệc Tất niên của đơn vị chủ quản trước khi về quê đón Tết.

Quãng thời gian nghỉ Tết có hạn, nên Văn Ý càng trân trọng hơn khoảng thời gian hạnh phúc, ấm cúng bên gia đình, đồng thời tái tạo năng lượng hướng đến mùa giải mới.

“Tết đến ai cũng muốn được sum vầy, cùng gia đình hướng đến những điều tốt đẹp nhất. Bây giờ, tôi chỉ muốn dành trọn thời gian cho gia đình. Có đi xa nhà thì mới trân quý cảm giác được trở về với tổ ấm yêu thương của mình, xóa nhòa khoảng cách địa lý suốt cả năm qua. Đó mới là cái Tết hạnh phúc. Dịp Tết ở quê hương của tôi rất vui, cả nhà xuống phố du Xuân, cùng đi chúc Tết họ hàng... Tôi cũng được dịp gặp lại bạn bè, cùng nhau tạo ra bầu không khí vui vẻ. Tất nhiên, CLB trong dịp Tết cũng có giáo án tập luyện để tôi cùng đồng đội duy trì nền tảng thể lực trong Tết”, Văn Ý háo hức.

“Nhân dịp năm mới, Văn Ý xin chúc quý độc giả báo SGGP có một cái Tết thật ấm cúng, vui vẻ bên gia đình. Chúc mọi người có một năm vạn sự như ý, thành công trên mọi lĩnh vực. Và chúc đêm gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2023 thành công, tiếp tục để lại những kỷ niệm đẹp với quan chức, khách mời tham dự lẫn người hâm mộ trên cả nước”.

Tin cùng chuyên mục