HLV Miguel: Trận hòa trước Indonesia là lời cảnh tỉnh cho futsal Việt Nam

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha khẳng định sự vươn lên của futsal Indonesia trong thời gian qua đã khiến các “ông kẹ” Thái Lan và Việt Nam phải dè chừng.

Ông Miguel đánh giá cao sự tiến bộ của Indonesia. Ảnh: Dũng Phương
Ông Miguel đánh giá cao sự tiến bộ của Indonesia. Ảnh: Dũng Phương

Lợi thế được chơi trên sân không thể giúp tuyển futsal Việt Nam đánh bại Indonesia ở lượt trận thứ 2 của bảng B giải futsal vô địch Đông Nam Á - HDBank 2019 diễn ra chiều 22-10. Thậm chí sự hớ hênh của các học trò HLV Miguel Rodrigo còn xém phải trả nếu như các chân sút bên phía xứ Vạn đảo nhạy bén hơn và thủ môn Hồ Văn Ý chơi không quá xuất sắc.

Tỉ số hòa không bàn thắng được giữ đến hết trận đấu. Bước vào phòng họp báo, một phóng viên thẳng thắn đặt ra câu hỏi về việc đội chủnhà đã có trận hòa may mắn trước Indonesia. Ông Miguel cười và từ chối về quan điểm này.

“Tôi không nghĩ kết quả hòa của Việt Nam là may mắn. Đúng là ở những giây cuối, Thành Tín đã phạm phải sai lầm. Nhưng phải nhìn nhận công bằng là tuyển futsal Việt Nam đã có những cơ hội để ghi bàn thắng”, ông Miguel chia sẻ.

Chiến lược gia 49 tuổi lấy hai cơ hội đối mặt thủ môn Indonesia của Nhan Gia Hưng và tình huống dứt điểm cột 2 trong tư thế bị động của Văn Vũ ở hiệp 2 để làm dẫn chứng.

“Khía cạnh của tôi thì Việt Nam đã có hiệp đấu thứ nhất chơi tốt. Thế trận hiệp 2 thì cân bằng. Có cảm giác cầu thủ 2 đội khá mệt mỏi bởi tốc độ trận đấu không giống ngày hôm qua. Các đội phải thi đấu mật độ dày đặc 1 ngày 1 trận. Dưới góc nhìn của tôi, Việt Nam đã chơi nhỉnh hơn đối thủ”, ông Miguel khẳng định.

HLV Miguel: Trận hòa trước Indonesia là lời cảnh tỉnh cho futsal Việt Nam ảnh 1 Việt Nam và Indonesia có ưu thế trước lượt trận cuối cùng
“Quan điểm của tôi là vào đến trận chung kết. Nhưng trước tiên Việt Nam không được phép thua. Chúng tôi hòa Indonesia thì vẫn có cơ hội để vào bán kết. Tuy nhiên, các cầu thủ không được phép mắt lỗi như trận đấu này”, ông Miguel tiếp lời.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đánh giá rất cao Indonesia và nhấn mạnh đến sự vươn lên của đội tuyển xứ Vạn đảo trong thời qua đã khiến các ông lớn của futsal Đông Nam Á như Thái Lan và Việt Nam phải e dè khi đối đầu với đối thủ.

“Trận đấu này là lời cảnh tỉnh cho chúng tôi. Indonesia ngày càng phát triển và Thái Lan và Việt Nam không được phép ngủ quên nữa. Hôm nay, Việt Nam đã chơi dưới sự cổ vũ của 4.000 CĐV và điều này khiến họ nghĩ chúng ta là siêu nhân”, ông Miguel nhấn mạnh.

Chiều ngược lại, trợ lý Kensuke Takahashi của Indonesia tỏ ra hài lòng về trận hòa trước chủ nhà Việt Nam.

“Gặp đội chủ nhà rất khó khăn và tôi phải có những điều chỉnh để phù hợp với thế trận trên sân. Kết quả hòa rất hợp lý và tôi rất hài lòng. Suốt trận đấu cả hai đội đều có những cơ hội ghi bàn thắng nhưng hai thủ môn đã chơi tốt”, ông Kensuke nói.

Trận hòa này vẫn giúp tuyển futsal Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng B với 4 điểm. Bằng điểm đội tuyển chủ nhà nhưng thua kém về chỉ số phụ, Indonesia xếp thứ 2. Vào 19 giờ tối 23-10 tại nhà thi đấu Phú Thọ, thầy trò HLV Miguel Rodrigo sẽ bước vào trận đấu cuối cùng tại vòng B gặp Malaysia.

Tin cùng chuyên mục