“Hạt đậu thần” của Sir Alex

“Hạt đậu thần” của Sir Alex

Chicharito, tức hạt đậu nhỏ, biệt danh của chân sút người Mexico Javier Hernandez đã không còn là sản phẩm của truyện cổ tích Ba Tư nữa. Nếu như ngày xưa Alibaba dùng câu thần chú “vừng ơi mở cửa” để dẫn đường đưa chàng đến kho báu thì ngày nay, Sir Alex Ferguson cũng có một câu thần chú như thế nơi hạt đậu của mình.

Wayne Rooney có thể là ngôi sao lớn nhất, người hưởng lương và những ưu đãi cao nhất tại Old Trafford - Nhà hát của những giấc mơ. Nhưng khi Man.United đang trên đường hướng đến cú ăn 3, chàng trai chỉ tiêu tốn của Man.United 10 triệu bảng Anh (16 triệu USD) hồi mùa hè năm ngoái là Chicharito (ảnh) lại đang chiếm lấy những hàng tít chủ đạo trên báo chí Anh.

Chicharito

Chicharito

Khi Javier Hernandez đồng ý sang Manchester vào tháng 4-2010, nhiều người thậm chí còn không biết chàng trai này là ai. Có chăng, họ biết “hạt đậu nhỏ” là con của “hạt đậu lớn” Javier Hernandez Gutierrez, một cựu tiền đạo của đội tuyển Mexico.

Có thể trong hồ sơ xin việc của Chicharito có ghi anh từng tham dự giải vô địch World Cup dành cho lứa U17, nhưng mọi người vẫn thản nhiên bởi trong giải đấu mà Mexico bất ngờ lên ngôi vô địch ấy, Chicharito phải ngồi ngoài vì chấn thương.

Nghĩa là khi chi ra 10 triệu bảng Anh cho “hạt đậu vô danh” Chicharito, Sir Alex Ferguson đã thực sự đánh một canh bạc liều. Trước Chicharito, đã có biết bao cái tên châu Mỹ từng chôn vùi danh tiếng tại Old Trafford, từ Kleberson, Juan Veron cho đến Diego Forlan. Hơn nữa, Old Trafford đang rất cần một ngôi sao thực sự để khiến các CĐV tin vào tham vọng của CLB sau sự ra đi của Cristiano Ronaldo chứ không cần thêm một tài năng triển vọng nữa.

Vậy nhưng, canh bạc của Sir Alex lại đang thắng lớn ngoài dự kiến. Nếu Man.United giành lấy bất kỳ danh hiệu nào mùa này, cái tên Chicharito phải được nhắc đến ở những vị trí trang trọng nhất.

Thứ ba vừa rồi, Chicharito là tác giả của cú đúp vào lưới Marseille, khỏa lấp những sai lầm nơi hàng thủ và đưa Man.United vào tứ kết Champions League lần thứ 5 liên tiếp. “Tài khoản” của Chicharito trong năm đầu tiên của anh ở Man.United là 16 bàn sau 33 trận. Không tồi một chút nào. Cả ông thầy khó tính Sir Alex và Rooney đều đặc biệt ngợi khen Chicharito.

Theo báo Daily Telegraph, có 2 lý do khiến Sir Alex phải nhanh tay ký hợp đồng với Chicharito từ tháng 4 năm ngoái. Một là, ông không muốn viên ngọc thô này rơi vào tay bất kỳ đội bóng lớn nào khác và hai là, ông không muốn giá chuyển nhượng của Chicharito tăng cao sau World Cup. Nhưng dù bất kỳ lý do nào, Sir Alex cũng thừa nhận là chính ông cảm thấy bất ngờ trước sự hòa nhập quá nhanh của chàng trai Mexico.

Sir Alex nói: “Chúng tôi ngạc nhiên. Khi mang Hernandez về, chúng tôi nghĩ cậu ta sẽ cần thời gian để thích nghi. Nhưng cậu ta đã thích nghi rất nhanh và giờ đã có thể đá trọn 90 phút”. Còn Rooney nói: “Hernandez là một cầu thủ phi thường. Cậu ta đang có phong độ tốt. Thật tuyệt khi nhìn thấy cậu ta ghi bàn, cũng thật tuyệt khi được chơi cạnh cậu ấy. Hernandez luôn quan sát xung quanh, di chuyển không ngừng và tạo ra khoảng trống. Điều đó giúp người đá cạnh anh ấy thi đấu dễ dàng hơn”.

Với nỗ lực không ngừng và sự khiêm tốn, ngoài chuyện thi đấu và tập luyện, Chicharito còn đang học để lấy bằng quản trị kinh doanh. Hiện các CĐV đang dành cho Chicharito rất nhiều thiện cảm và ngược lại, anh cũng bắt đầu yêu mến mọi thứ tại Old Trafford. Anh nói: “Bóng đá Anh phát triển hơn tại Mexico, văn hóa tại Anh cũng buộc các cầu thủ phải thi đấu hết mình và trung thực. Tôi thích điều đó”.

Những ai yêu thích môn thống kê sẽ thích với những con số: Chicharito đã ghi 16 bàn sau 17 lần xuất phát nơi đội hình chính, hết 65% các pha dứt điểm trúng đích của anh thành bàn. Sir Alex nói: “Việc ghi bàn với Hernandez đơn giản như việc bóc vỏ đậu vậy”.

Để Chicharito dễ dàng “bóc vỏ đậu” tại Old Trafford như hiện nay chính là nhờ Sir Alex đặt niềm tin vào hạt đậu nhỏ này. Và với hạt đậu này, Sir Alex đang mở toang các khung thành, mở toang con đường đi đến những vinh quang…

Yên Thanh

Tin cùng chuyên mục