Goran Ivanisevic: Từng dự báo “Nadal không có cửa trước Djokovic”, nay vẫn mạnh mẽ bao biện

Trước trận đấu giữa Novak Djokovic và Rafael Nadal ở chung kết đơn nam của Roland Garros, với phong độ rực lửa của Djokovic (thắng 37/38 trận đấu, giành được 5 danh hiệu trong mùa và mới vừa đăng quang Rome Masters), Djokovic được đánh giá cao hơn Nadal. Có rất nhiều Fan hâm mộ Djokovic tiên đoán về “một thất bại tan nát” của Nadal. Thậm chí, chính HLV Goran Ivanisevic còn tuyên bố: “Dưới những điều kiện như thế này, Nadal không có cửa…”.

Ivanisevic và Djokovic
Ivanisevic và Djokovic

Dự báo của Ivanisevic, ở thời điểm đó được “gia cố” bởi những điều kiện thời tiết - sân bãi… khi độ nảy của bóng khiến Nadal “dị ứng”, còn nhiệt độ ở địa điểm thi đấu lạnh hơn so với trước đây (khi giải đấu diễn ra trong giai đoạn tháng 5 và tháng 6). Tuy vậy, khi mà trận đấu chung kết diễn ra, giới mộ điệu đã nhận ra được rằng, chính Djokovic mới là người “không có cửa” trước Nadal, khi anh để thua tan tành với điểm số 0-6, 2-6 và 5-7, chỉ sau 2 giờ 43 phút…

Cũng vì lẽ đó, dự báo của Ivanisevic bị chỉ trích rất dữ dội. Nhiều người cho rằng cựu tay vợt người Croatia đã quá ngạo mạn, quá mức tin tưởng vào năng lực của Djokovic. Carlos Moya, một trong những HLV của Nadal, thì nhận định, vì câu bình luận này, vô hình chung Ivanisevic đã tạo ra áp lực quá lớn lên “đệ tử” của mình, dẫn đến phản tác dụng. Theo Moya, ông sẽ không đưa ra dự đoán kiểu như vậy khi tay vợt của ông đang chuẩn bị cho trận CK Grand Slam.

Cựu tay vợt từng giữ ngôi số 1 thế giới và cũng đã từng giành ngôi vô địch French Open (hồi năm 1998) đã cho biết một cách thẳng thắn trên Kênh phát thanh Cadena SER: “Tôi biết khá rõ về Ivanisevic và tôi hiểu ông ấy sắm vai trò gì trong đội của Djokovic. Nhưng không có ai trong đội của Nadal lại có thể đưa ra những bình luận tương tự giống như thế cả. Tôi nghĩ là, những phát ngôn kiểu như vậy vô tình là thứ gì đó gây áp lực đến cho tay vợt của chính mình!”.

Chương trình phát thanh của Cadena SER cũng trích dẫn lại câu bình luận của Toni Nadal (chú ruột của Nadal, cũng từng là HLV của Nadal) rằng nếu là ông, “thì ông sẽ không làm những gì mà Ivanisevic đã làm”. Trích dẫn của Cadena SER lấy từ bài phân tích mà Toni viết cho tờ El Pais vào hôm 12-10, sau khi chứng kiến cảnh Nadal hủy diệt Djokovic một cách tàn khốc: “Ivanisevic, ở trong một dự đoán tuyệt vời của ông ấy, đã nói rằng tay vợt của ông ấy (dĩ nhiên là Djokovic) đã chuẩn bị đầy đủ cả mặt tâm lý lẫn chiến thuật cho trận đấu chung kết này"

"Nhưng thực tế ở trận đấu chung kết đã cho thấy không phải như vậy, sau tất cả những gì đã diễn ra. Ở đây, điều khiến cho tôi ngạc nhiên là, một nhà vô địch như ông ấy (Ivanisevic đã từng vô địch Wimbledon 2001) lại thường rơi vào một chuỗi những điệu bộ và thông điệp tiêu cực như vậy”.

Trước sự phản ứng của “phe Nadal”, Ivanisevic có thể cảm thấy chút xấu hổ. Tuy vị HLV này thừa nhận rằng mình đã quá cảm tính khi đưa ra dự đoán trước trận đấu chung kết, nhưng ông vẫn cố gắng bao biện cho dự đoán của mình. Ivanisevic có nói trên Sport Klub: “Tôi thật sự muốn nói những gì tôi đã nói. Quyền của tôi là nói những gì tôi nghĩ và tin tưởng vào tay vợt của mình. Tôi nghĩ, năm nay ở Paris là năm của Djokovic. Một lần nữa cũng nên nói lại, là tôi có chút cảm tính khi nói rằng Nadal “không có cửa”, nhưng tôi vẫn đánh giá Djokovic cao hơn ở vào thời điểm đó. Tôi luôn nói thẳng ý kiến của mình, nhưng chuyện đã không thành”.

“Ở Melbourne, trước trận chung kết giữa Djokovic với Nadal, tôi đã nói tỷ lệ thắng thua giữa 2 bên là 50-50. Kết quả, Djokovic đã hủy diệt Nadal (Djokovic đã thắng Nadal 6-3, 6-2, 6-3 ở trận chung kết của Australian Open 2019). Luôn là dễ dàng khi dự đoán trận đấu trong vùng an toàn kiểu như là: “Chúng ta hãy chờ xem”, hay “Người giỏi hơn sẽ giành chiến thắng”, nhưng tôi đã nói ra những gì mà mình suy nghĩ”, Ivanisevic bảo vệ cách ra quan điểm của mình.

Ivanisevic bắt đầu làm việc với Djokovic từ đầu năm 2019. Ban đầu, mối quan hệ giữa 2 người bị phản ứng dữ dội, do những “ân oán” trong quá khứ của người Serbia và người Croatia. Tuy vậy, với tích cách quyết liệt và hoang dã như Djokovic, Ivanisevic đã sớm hòa hợp với đội của Novak và trở thành một nhân tố không thể thiếu, bên cạnh HLV trưởng Marian Vajda. Trước mắt, sau khi nghỉ ngơi hậu Roland Garros, Djokovic sẽ bay sang Áo để chuẩn bị cho giải Vienna Open. Còn trong tuần này, anh sẽ làm xong nhiệm vụ với các nhà tài trợ để toàn tâm thi đấu…

Tin cùng chuyên mục