Gan dạ để được ‘hít thở’ bầu không khí Olympic

Bất chấp lệnh cấm khán giả vì lo ngại dịch Covid-19, nhưng người hâm mộ với những phương thức tiếp cận khác nhau đang cố gắng để có thể “hít thở một chút” về bầu không khí Olympic Tokyo 2020.
Một CĐV nhí bị ngăn cản bằng hàng rào khi theo dõi môn ván trượt. Ảnh: AP
Một CĐV nhí bị ngăn cản bằng hàng rào khi theo dõi môn ván trượt. Ảnh: AP

8 năm trước, người Nhật đã đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng sau khi được Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) trao quyền đăng cai Olympic Tokyo 2020. Nhưng sự háo hức ngày nào chỉ còn là nỗi thất vọng khi ban tổ chức phát đi thông báo về việc cấm khán giả đến các sự kiện, địa điểm thi đấu nhằm ngăn chặn làn sóng Covid-19 đang leo thang tại quốc gia. 

Theo nhật báo The Guardian, một lượng lớn người dân Tokyo tạm bỏ xứ đi du lịch trong 2 tuần chỉ vì không muốn sống trong cảm giác khó chịu khi các VĐV thi đấu ở ngay sát mà không thể đến xem. Tuy nhiên, Olympic Tokyo 2020 có thật sự cấm tuyệt khán giả? 

Cảnh sát, nhân viên an ninh, bảo vệ, và tình nguyện viên vẫn liên tục đi tuần để mang đến sự an toàn cho các sự kiện. Nhưng ngay cả khi kiểm tra nghiêm ngặt, điều này cũng không ngăn được người dân hòa mình vào ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh 4 năm tổ chức một lần này.

Gan dạ để được ‘hít thở’ bầu không khí Olympic ảnh 1 Rất đông khán giả đã tập trung ở ngoài SVĐ Olympic để theo dõi màn bắn pháo hoa đêm khai mạc
Đêm tối diễn ra lễ khai mạc, hàng nghìn người đã xếp hàng dài trên con đường chính dẫn vào SVĐ Olymic để cổ vũ đoàn xe buýt chở các đoàn thể thao, mặc dù họ không biết ai ngồi bên trong. Nhiều người giơ cao những tấm biển có nội dung: “Chào mừng đến với Tokyo”. Dù tích cực phản đối việc tổ chức Olympic vốn mang đến rủi ro cao về dịch Covid-19, nhưng bằng lòng chân thành và sự hiếu khách, người Nhật sẽ làm tất cả những gì có thể nhằm mang đến điều tốt đẹp nhất về quốc gia của họ trong mắt các phái đoàn quốc tế.

Nhắc đến lễ khai mạc, khi máy bay không người lái lượn trên sân khấu, hay màn pháo hoa được bắn quanh bốn khán đài, dòng người đứng ngoài sân đã cùng nhau hò hét, ăn mừng, và ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này bằng những bức ảnh, thước phim trên thiết bị điện tử cá nhân. 

Gan dạ để được ‘hít thở’ bầu không khí Olympic ảnh 2 Rất đông người dân có mặt tại các địa điểm thi đấu...
Gan dạ để được ‘hít thở’ bầu không khí Olympic ảnh 3
Những ngày thi đấu sau đó, đặc biệt các môn diễn ra ngoài trời đã thu hút một lượng lớn khán giả đến theo dõi, tiếp lửa cho VĐV. Không chỉ “hít thở” bầu không khí Olympic, người Nhật không muốn người chơi phải chiến đấu một mình dưới những hàng ghế trống. Tuy nhiên, muốn theo dõi trực tiếp các phần thi, người hâm mộ phải thật gan dạ, lỳ lợm, và thậm chí đánh đổi cả tính mạng trong bối cảnh dịch Tokyo đang ghi nhận hàng nghìn ca nhiễm mỗi ngày. 

Tại công viên Thể thao Đô thị Ariake, CĐV 8 tuổi Ayane Nakamura cùng mẹ có mặt từ lúc 7g000 sáng với hi vọng được xem người thân thi đấu trượt ván - môn thể thao có lần đầu tiên xuất hiện tại Olympic. Nhưng để tận mắt chứng kiến các VĐV thi đấu, anh chàng “nhí” này liên tục bị yêu cầu rời đi từ tổ tuần tra. “Một số người đã mắng tôi vài lần, vì vậy tôi phải trốn khi nhìn thấy những người này”, Nakamura cho biết.

Gan dạ để được ‘hít thở’ bầu không khí Olympic ảnh 4 Khán giả Nhật Bản đủ mọi độ tuổi
Giống như Nakamura, những người khác đều cố gắng tìm một vị trí quan sát thuận lợi. Không ít trong số này đã gặp may khi được xem nhiều phần biểu diễn. Nữ CĐV Tamura đang làm việc cho một cơ quan nhân sự ở Tokyo theo dõi các phần thi thông qua ống nhòm. “Tôi thích trượt ván và nhìn tất cả VĐV trượt ván hàng đầu tại Nhật Bản thi đấu. Tôi buồn vì không thể xem trực tiếp. Nhưng trong hoàn cảnh này, quyết định cấm khán giả có ý nghĩa”, Tamura chia sẻ.

Shogo Miyamoto - phóng viên tự do đến từ Kyoto cũng cho rằng, quyết định cấm khán giả là chính xác. Nhưng điều đó không ngăn cản anh đến với sự kiện. Miyamoto đến Tokyo vào ngày thi đấu thứ hai, và cố gắng ghé xem qua một vài địa điểm thi đấu. Anh nói: “Tôi không thực sự quan tâm đến thể thao. Nhưng Olympic là điều mà trong đời, bạn sẽ không thể gặp lại lần thứ 2 tại quê nhà. Thậm chí, có thể không có lần nào. Đó là lý do tại sao tôi muốn đến, và khám phá các địa điểm thi đấu”.

Gan dạ để được ‘hít thở’ bầu không khí Olympic ảnh 5 Người dân địa phương cổ vũ các VĐV đua xe đạp
Với trang thiết bị hỗ trợ, và đính kèm khả năng quan sát nhạy bén, người hâm mộ môn golf có thể nhìn thoáng nhà vô địch giải Masters Hideki tung gậy dưới những tán cây dọc địa điểm Kasumigaseki. Hay tại công viên hải dương Odaiba, một số CĐV chấp nhận “đội mưa” để xem 3 môn phối hợp.

Olympic là sự kiện thể thao duy nhất có thể quy tụ các VĐV giỏi nhất thế giới về tranh tài. Cũng dễ hiểu vì sao người Nhật từng đổ ra đường ăn mừng khi nhận được quyền đăng cai giải đấu của năm 2020. Bất chấp lệnh cấm khán giả, người dân địa phương sẽ không dễ dàng để đánh rơi cơ hội đặc biệt có thể chỉ diễn ra 1 lần trong đời này.

Tin cùng chuyên mục