Người không vui khi mỹ nhân Ukraine giành huy chương vàng nhảy cao

Những ngày gần đây, một trong số các vận động viên để lại nhiều ấn tượng nhất là Yaroslava Mahuchikh. Cô gái tài sắc vẹn toàn của đoàn Ukraine về nhất nội dung nhảy cao dành cho nữ. Nhưng không phải ai cũng tâm phục khẩu phục thành công của cô.

Yaroslava Mahuchikh giành huy chương vàng cho Ukraine ở nội dung nhảy cao
Yaroslava Mahuchikh giành huy chương vàng cho Ukraine ở nội dung nhảy cao

Với thành tích tròn 2 mét, Yaroslava Mahuchikh của Ukraine đã giành huy chương vàng nội dung nhảy cao dành cho nữ ở Olympic Paris. Ngoài tài năng, Mahuchikh còn để lại ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp và thói quen lạ kỳ trong quá trình thi đấu. Cô gái sinh năm 2001 mang theo túi ngủ đến sân vận động. Và cứ sau mỗi lần hoàn thành lượt thi của mình, vận động viên này lại tranh thủ nằm ngủ để hồi phục mà không quan tâm đến kết quả của đối phương. Điều này trái ngược với sự tập trung đến mức căng thẳng cao độ ở 1 đấu trường đỉnh cao như Olympic.

Morocco 1.jpg
Mahuchikh thường tranh thủ ngủ sau lượt thi của bản thân

Chia sẻ sau khi giành huy chương vàng, Mahuchikh nói rằng cô làm vậy không phải vì coi thường các vận động viên khác, mà để giúp bản thân thoải mái và giảm bớt căng thẳng. Những bức ảnh cô gái này nằm trên đường piste sân Stade de France đã gây sốt trên khắp các kênh thông tin. Nhiều người ví Mahuchikh như là “nàng công chúa ngủ trong rừng”. Tài sắc vẹn toàn là vậy, nhưng Mahuchikh cũng như bao người, chẳng thể làm hài lòng cả thiên hạ.

Người công khai mình không vui khi Mahuchikh giành huy chương vàng là Vladas Lasitskas - một nhà báo Nga. Lasitskas là chồng của vận động viên người Nga, Mariya Lasitskene - người giành huy chương vàng nội dung nhảy cao dành cho nữ ở Olympic 2020. Tại kỳ Thế vận hội trước, Lasitskene về nhất, còn Mahuchikh chỉ đứng hạng 3.

Morocco.jpg
Nhà vô địch nhảy cao Olympic 2020 - Mariya Lasitskene và ông chồng nhà báo Vladas Lasitskas

Sau khi Mahuchikh lên ngôi tại Olympic năm nay, Lasitskas đã đăng đàn: “Mahuchikh giành huy chương vàng, nhưng là vì vợ tôi - Mariya không có mặt ở đó.” Ai cũng biết, vì lý do chính trị mà các vận động viên Nga không được tham dự kỳ Olympic năm nay. Chỉ 1 số ít các vận động viên Nga tỏ ra trung lập được thi đấu dưới dạng “vận động viên trung lập cá nhân - viết tắt là AIN”, và Mariya Lasitskene không nằm trong số đó.

Việc các vận động viên Nga không được đại diện cho quốc gia của mình thi đấu tại Thế vận hội vì lý do ngoài thể thao là một chuyện đáng tiếc. Nhưng có lẽ với cá nhân Mahuchikh, cô vẫn xứng đáng được khen ngợi sau tấm huy chương vàng mình giành được vừa qua. Đến lúc này, đó là 1 trong 2 huy chương vàng của đoàn thể thao Ukraine tại Olympic năm nay. Tấm huy chương vàng còn lại thuộc về các nữ vận động viên ở nội dung kiếm chém đồng đội.

Tin cùng chuyên mục