Gael Monfils chật vật để tiếp tục thi đấu, Novak Djokovic lại thoải mái muốn chơi bóng đến... 40 tuổi

Xét về tuổi tác, họ chỉ chênh nhau 1 tuổi. Gael Monfils sinh năm 1986, năm nay đã 37 tuổi, Novak Djokovic sinh năm 1987, năm nay cũng đã 36 tuổi. Tuy vậy, nếu xét về độ sung mãn, thậm chí cả độ bền của sự nghiệp và sự thành công, Monfils phải “xách dép” theo Djokovic, dù anh vẫn “cháy lửa khát khao”...

Monfils hẳn chỉ cảm thấy thoải mái khi sống cuộc sống gia đình bình thường...
Monfils hẳn chỉ cảm thấy thoải mái khi sống cuộc sống gia đình bình thường...

Gael Monfils chật vật với tuổi tác, thể lực, cả với sự hiện diện của vợ mình

Monfils là chồng của “Mỹ nhân Ukraine” Elina Svitolina. Cùng với nhau, họ có một cô con gái mới sinh ra hôm 15-10, cô bé được đặt tên là Skai Monfils.

Đối với bản thân tay vợt thuộc lứa Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, hiện tại làm công việc nhà cũng không có áp lực bằng chơi bóng quần vợt chuyên nghiệp, nhất là khi vợ anh là một nữ tay vợt nổi tiếng xinh đẹp, thi đấu khá thành công.

Monfils, người đã chơi chuyên nghiệp suốt từ năm 2004 cho đến nay (nhưng mà vẫn thua Djokovic, người đã chơi chuyên nghiệp từ năm 2003), vừa chia sẻ suy nghĩ của mình trên The Tennis Letter...

“Thực tế là tôi yêu mến môn thể thao này. Tôi thật sự thích thú khi được hiện diện trên sân bóng quần vợt. Đó là thứ mà tôi không thể phủ nhận và cảm giác thật tuyệt vời khi được ở ngoài đó”.

“Nhưng tôi lại có vài khoảnh khắc, khi tôi trải nghiệm về những cuộc thảo luận đầy khó khăn với Nicolas (đại diện của Monfils) và Elina”.

"Tuy nhiên, tôi vẫn hạnh phúc với những gì mình đã làm... Tôi hạnh phúc với cuộc sống của bản thân, tôi không cần gì hơn nữa, tôi chỉ muốn tiếp tục tận hưởng điều này và tôi đoán là, Nicolas cùng với Elina cũng có lời lẽ tốt đẹp để thúc đẩy bản thân tôi”.

“Bên trong cơ thể tôi, tôi vẫn chưa muốn dừng lại, nhưng đương nhiên, sẽ rất khó khăn nếu tiếp tục di chuyển từ nơi này sang nơi khác để thi đấu, và tiếp tục hy sinh”.

“Tuy vậy, tôi vẫn còn cháy lửa trong tâm khảm và điều đó giúp tôi tiếp tục. Khi tôi còn đang thi đấu thì vẫn ổn, nhưng tôi sẽ không nói dối, giờ đây, để hồi phục càng khó khăn hơn”.

“Tôi hiện cần phải trải qua những quá trình điều trị và phục hồi khác nhau. Tôi phải làm những việc khác với tình trạng thể lực của bản thân, nhưng tôi cố bảo đảm rằng đó chỉ là con số”.

Monfils cũng thừa nhận áp lực khi phải thi đấu khi vợ anh vẫn còn chơi tốt: “Ngày hôm nay, với Elina cũng cùng di chuyển thi đấu, mọi thứ là áp lực hơn vì chúng tôi đều muốn người kia chơi tốt, thế nên, nó giống như bạn đang thi đấu 2 trận thay vì 1”.

snapinstaapp-394616221-18395808502042575-5974245805110278587-n-1080-4227.jpg
Cảm giác của Monfils: "Bên em là áp lực!"

“Nhưng cuối cùng thì, với cả 2 người chúng tôi, đó là sự trợ giúp lớn lao. Chúng tôi có được sự động viên tuyệt vời và chúng tôi có thể trông cậy lẫn nhau”.

Djokovic thư thái, muốn học theo Tom Brady

Trái với Monfils suy trước tính sau, Djokovic lại đang rất thoải mái hướng đến mùa giải mới, nơi anh được kỳ vọng sẽ trở thành con người đầu tiên đạp lên danh hiệu Grand Slam thứ 25 và mở ra những cánh cửa lịch sử mới mẻ khác.

Djokovic đã 36 tuổi, nhưng anh vẫn chưa sớm tính đến chuyện giải nghệ, thậm chí anh có hy vọng sẽ sánh ngang với huyền thoại bóng bầu dục người Mỹ - Tom Brady, bằng cách kéo dài sự nghiệp của mình qua tuổi 40...

Tiền vệ bóng bầu dục người Mỹ, anh Tom Brady, đã chơi bóng suốt trong 23 mùa giải tại National Football League (NFL), anh đã giành được 7 danh hiệu Super Bowl cùng với các đội bóng như New England Patriots và Tampa Bay Buccaneers trước khi giải nghệ ở tuổi 45 hồi đầu năm nay.

Djokovic cho biết khi đang ở Saudi Arabia để tham dự giải đấu giao hữu biểu diễn mang tên Riyadh Season Tennis Cup: “Tom Brady là ví dụ tuyệt vời về một nhà vô địch trong môn thể thao của anh ấy, người có sự nghiệp vĩ đại và dài lâu”.

“Anh ấy đã dành nhiều thời gian tự chăm sóc bản thân, hồi phục cơ thể, để đảm bảo rằng mọi khía cạnh của cơ thể và tinh thần được bảo vệ theo cách anh ấy có thể có một sự nghiệp dài lâu và thành công”.

“Tôi biết rõ cá nhân của anh ấy và học hỏi rất nhiều từ anh ấy, từ tấm gương đó, hy vọng tôi có thể có một sự nghiệp kéo dài đến tận tuổi 40 hoặc thậm chí là lâu hơn”.

Tom Brady đã ngồi trong khu khán đài dành riêng cho Novak Djokovic tại giải Roland Garros hồi tháng 6 năm nay, nơi anh chứng kiến người bạn thân đăng quang vô địch. Đó là 1/3 danh hiệu Grand Slam mà Djokovic đã thắng trong năm 2023 đáng nhớ.

tom-brady-4445.jpg
Tom Brady ngồi cùng vợ Djokovic ở Roland Garros 2023

“Hiện tôi cảm thấy cơ thể rất tuyệt vời, và tôi đã và vẫn đang chơi một số thứ quần vợt có chất lượng cao”.

“2023 là mùa giải tốt nhất mà tôi trải nghiệm trong đời và tại sao phải dừng lại khi bạn vẫn chơi bóng rất tuyệt? Vì thế, tôi vẫn sẽ tiếp tục và tính toán từng năm một, rồi cùng chờ xem tôi sẽ đi được bao xa” - Novak Djokovic chia sẻ

Djokovic mới vừa để thua Carlos Alcaraz ở sự kiện giao hữu - biểu diễn Riyadh Season Tennis với điểm số 6-4, 4-6 và 4-6.

Huyền thoại người Serbia tâm sự ngay sau kết quả này: "Kỷ nguyên của chúng tôi đang đi đến một kết thúc. Nhưng các bạn có một Alcaraz đang nổi lên và điều đó thật là tuyệt vời".

djokovic-vs-alcaraz-riyadh-202.jpg
Djokovic và Alcaraz ở Riyadh

"Tôi rất hạnh phúc khi trải qua 4 trận đấu cùng với cậu ấy trong mùa này. Mỗi một trận đấu đều thu hút rất nhiều sự chú ý. Cùng với nhau, chúng tôi có nhiều khoảnh khắc ra trò và điều đó thật tuyệt vời".

"Alcaraz là một trong những người lãnh đạo môn thể thao này ngày hôm nay, và cậu ấy sẽ gánh vác môn chơi này trong 10-15 năm sắp, chúng ta sẽ trông thấy cậu ấy rất nhiều. Quần vợt đang nằm trong những đôi tay diệu kỳ".

Alcaraz đánh bại Djokovic ở Riyadh Season Tennis Cup

Tin cùng chuyên mục