Eden Hazard vật vờ như bóng ma

Từng được kỳ vọng lớn để giúp Chelsea lật ngược thế cờ trước PSG trận lượt về vòng đấu loại trực tiếp Champions League 2015-2016. Tuy nhiên màn trình diễn của Eden Hazard trong 77 phút hay xa hơn cả mùa giải chỉ diễn tả bằng hai từ thất vọng.

Từng được kỳ vọng lớn để giúp Chelsea lật ngược thế cờ trước PSG trận lượt về vòng đấu loại trực tiếp Champions League 2015-2016. Tuy nhiên màn trình diễn của Eden Hazard trong 77 phút hay xa hơn cả mùa giải chỉ diễn tả bằng hai từ thất vọng.

Tuột dốc không phanh

Tiền vệ Andres Iniesta từng nói: “Một cầu thủ khi thi đấu tốt đã khó, việc giữ phong độ ổn định còn khó hơn”. Có lẽ câu nói đó đang đúng với tiền vệ Eden Hazard hiện tại. Tỏa sáng trong màu áo Chelsea mùa giải 2014-2015, tiền vệ người Bỉ ôm trọn ba danh hiệu cá nhân cao quý nhất xứ sương mù. Cầu thủ – cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA, lọt vào đội hình xuất sắc nhất mùa Premier League. Nhìn vào thành tích cậu học trò, HLV Jose Mourinho không giấu được sự tự hào khi sẵn sàng tuyên bố đẳng cấp Hazard hơn hẳn Cristiano Ronaldo, chỉ thua Lionel Messi.

Đời ai hay đâu chữ ngờ, chỉ vài tháng đứng trên danh vọng. Hazard “té” thật đau, chả ai nhận ra một trong những tiền vệ tấn công hay nhất Premier League ngày trước. Thay vào đó là một cầu thủ thi đấu như cái xác không hồn.

Eden Hazard đang trải qua mùa giải quá thất vọng.

Đứng trước việc xuống phong độ của ngôi sao 25 tuổi, không ít luồng dư luận chỉ trích nhằm Jose Mourinho. Song, những lời chì chiết đó không hoàn toàn xác đáng. Bởi lẽ vị trí của Hazard có thay đổi trong chiến thuật “Người đặc biệt” đâu. Vẫn tiền vệ trái, còn đó những pha đi bóng quen thuộc nhưng hiệu quả không như trước.

Cái dễ nhận ra, tuyệt chiêu của Hazard dường như bị các hậu vệ đối phương bắt bài. Mỗi khi có bóng, từ một đến hai hậu vệ đối phương ập vào tiền vệ người Bỉ. Lâu ngày dài tháng, vấn đề trên tạo ra một sự ức chế lớn trong tiền vệ mang áo số 10.

Đó là mấu chốt để đưa đến chuỗi tịt ngòi 32 trận liên tiếp của Hazard. Mọi chuyện chỉ được giải quyết bằng một bàn thắng trong cuộc đối đầu MK Dons ở vòng 4 FA Cup. Tuy nhiên “mèo lại hoàn mèo” cho đến thời điểm hiện tại.

Mất điểm trong mắt đại gia

Cách đây không lâu, ngôi sao người Bỉ từng mập mờ quan điểm rời khỏi sân Stamford Bridge trước sức hút từ Real Madrid và PSG. Không khó hiểu cho hành động đó, bởi HLV Zinedine Zidane thời còn thi đấu là thần tượng của Hazard. Riêng PSG lại có nguồn tài chính dồi dào, sẵn sàng trả cho cựu cầu thủ Lille một mức lương mơ ước.

Nhưng đó là giai đoạn của một Hazard đỉnh cao phong độ, còn hiện tại cục diện có thể thay đổi theo hướng tiêu cực. Các đại gia không thể trả một cái giá trên trời cho ngôi sao không còn là chính mình như trước. Từ chỗ có giá 100 triệu eur, Hazard hiện tại chỉ được tờ football365 định lại 60 triệu. Thậm chí có thông tin PSG tự cao đưa ngôi sao 25 tuổi về quay lại Ligue 1 chỉ bằng 1/2 số tiền trên.

Có thể thấy, chính Hazard tự làm khó bản thân nếu muốn rời khỏi Chelsea. Chưa hết, sau vụ việc Jose Mourinho bị học trò “đâm sau lưng”, vấy lên mối lo ngại ở CLB mới viễn cảnh trên có thể xảy ra từ ngôi sao người Bỉ. Thêm một yếu tố nữa để chứng minh Hazard đang rất vô kỷ luật, nghỉ giữa hiệp trong cuộc chạm trán PSG lượt về vừa qua. Tiền vệ của Chelsea ngang nhiên đổi áo với Angel di Maria, hành động này được truyền thông Anh lên án kịch liệt. Nặng nề nhất là cựu tiền vệ Roy Keane, huyền thoại Man.United cho rằng: "Họ không nên đổi áo giữa giờ, tôi thật sự bị sốc và lên án hành động trên.”

Ngày nào còn đó một Hazard biến ảo, cần cù trong tập luyện và thi đấu đã lùi vào quá khứ. Giờ đây chỉ còn một số 10 như bóng ma vật vờ ở sân Stamford Bridge.

Liêm Minh

Tin cùng chuyên mục