Cuộc đối đầu giữa hai đội thi đấu 5 trận gồm 4 trận đơn và 1 trận đôi, đội nào thắng 3 trận sẽ giành suất dự vòng loại nhóm 2 thế giới. Ngay trong trận đơn đầu tiên, Morocco cho thấy trình độ có khoảng cách so với chúng ta khi tay vợt số 2 của họ đã đánh bại được tay vợt số 1 Việt Nam.
Đi tiên phong gặp tay vợt hạng 644 thế giới Lamine Ouahab, tay vợt hạng 714 thế giới Lý Hoàng Nam không thể vượt qua kinh nghiệm của đối thủ đã bước vào tuổi 35. Dù đã qua thời kỳ đỉnh cao và thể hình có phần nặng nề hơn trước, nhưng Lamine Ouahab vẫn chứng tỏ được kỹ năng chơi bóng tuyệt vời của tay vợt từng vươn lên hạng 114 thế giới. Anh đã khắc chế được lối chơi của Hoàng Nam trên mặt sân đất nện và làm chủ thế trận. Lamine Ouahab đã 4 lần lấy được break của Hoàng Nam và giành chiến thắng chung cuộc 2-0 (6/3, 6/2).

Ở trận đơn tiếp theo, tay vợt được xếp vị trí thứ 2 của Việt Nam Nguyễn Văn Phương đối đầu với tay vợt số 1 Morocoo là Adam Moundir. Với lối chơi đầy sức mạnh, tay vợt có thứ hạng 450 ATP của đội chủ nhà đã thắng dễ dàng với tỷ số 2-0 (6/1, 6/4).
Sau khi thất thủ ở 2 trận đơn, cuộc đối đầu giữa hai đội tiếp tục tranh tài ở trận thứ ba đánh đôi. Tay vợt lão luyện Lê Quốc Khánh đứng cùng đàn em Lý Hoàng Nam chạm trán với đôi Anasn Fattar/Lamine Ouahab.
Trong set đấu đầu tiên, Quốc Khánh cùng Hoàng Nam vốn thi đấu cùng nhau qua rất nhiều giải đấu, đã thể hiện lối đánh tốc độ, đặc biệt là những pha bắt lưới đẳng cấp của Quốc Khánh. Cặp đôi của Việt Nam đã gây nhiều áp lực lên đối thủ khi giành break ở game đấu thứ 4, sau đó dẫn trước với điểm số 4/1. Nhưng đáng tiếc sau đó, đôi Morocoo lấy lại thế trận ăn liền 5 game lội ngược dòng thắng lại với điểm số 6/4.
Thế trận vẫn hoàn toàn nghiêng về phía các tay vợt của ĐT Morocco khi bước sang set đấu thứ 2, đặc biệt ở vị trí của Lamine Ouahab - tay vợt từng lọt Top 150 ATP ở nội dung đôi nam. Tất cả những gì mà Hoàng Nam và Quốc Khánh có thể làm được ở set đấu này chỉ là một game thắng, trước khi chấp nhận thất bại với tỉ số 1/6.

Do thua cả 3 trận trên, Việt Nam chính thức nhận thất bại trắng 0-3 mà không cần phải đánh 2 trận đơn còn lại. Đội chủ nhà Morocoo sẽ giành vé dự vòng loại nhóm 2 thế giới, còn Việt Nam trở về thi đấu vòng loại nhóm 3 khu vực châu Á – Thái Bình Dương vào tháng 6, 7 hoặc tháng 9 tới.
Sau trận thua này, đội trưởng được xem là HLV Trương Quang Vũ cho biết: “Trước khi tham dự giải, chúng tôi hoàn toàn không có thông tin gì về đối thủ. Nhưng dựa vào bảng xếp hạng thế giới là thấy Morocco nhỉnh hơn chúng ta. Một bất lợi nữa là các tay vợt Việt Nam phải thi đấu trên mặt sân đất nện – vốn không phải là sở trường nên không quá khó hiểu khi đội tuyển Morocco có trình độ cao hơn so với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, các VĐV của chúng ta đã thi đấu hết mình với phong độ tốt nhất có thể. Trong thời gian sắp tới, đội tuyển sẽ tích cực tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu lần tới”.
Các tin, bài viết khác
-
Các hảo thủ quần vợt Việt Nam thể hiện sức mạnh ở giải VTF Masters 500 – Hải Đăng Cúp 2021
-
Nadal ám chỉ Djokovic khi nói về đề xuất cách ly, nhưng cả 2 sẽ xuất trận ở A Day at the Drive
-
Khởi tranh giải quần vợt VTF Masters 500 – Cúp Hải Đăng 2021
-
Australian Open 2021: Bencic dời giường, ghế để lấy chỗ tập luyện trong phòng
-
Lý Hoàng Nam quyết tìm lại ngôi vương ở giải quần vợt VTF Masters 500 – Hải Đăng Cúp
-
“Tiểu mỹ nhân Ukraine” Marta Kostyuk: Khóc ròng vì luật cách ly khắc nghiệt ở Australian Open
-
Australian Open: Diễn biến hỗn loạn quanh vụ 72 tay vợt bị cách ly hoàn toàn
-
Dayana Yastremska: Sau dương tính với Covid-19 là dương tính với… doping, vẫn bay đến Australian Open
-
Dương tính với Covid-19, Sandgren vẫn đến Australian Open, HLV của Thiem thì chưa
-
Kết quả Abu Dhabi, Antalya & Delray Beach Open (mới cập nhật) - Sabalenka, De Minaur và Hurkacz giành danh hiệu đầu năm