Cincinnati Masters: Jannik Sinner giành lấy Masters 1.000 thứ 2 trong mùa đầy dũng cảm, Aryna Sabalenka đăng quang giải nữ

Đánh bại đối thủ chủ nhà Frances Tiafoe với điểm số thuyết phục 7-6 (7-4), và 6-2, Jannik Sinner giành được danh hiệu Masters 1.000 thứ 2 ở trong mùa giải năm nay. Nhưng cái cách anh đăng quang Cincinnati Masters 2024 thật đáng khâm phục, vì anh đã dũng cảm vượt qua mọi khó khăn để lên ngôi.

Sinner với chiếc cúp Cincinnati Masters
Sinner với chiếc cúp Cincinnati Masters

Sinner đã chứng tỏ cho cả thế giới thấy về khả năng chơi quần vợt đáng kinh ngạc của mình, cả về việc anh đã trưởng thành ra sao với mặt tâm lý sau ngôi vô địch Grand Slam đầu tay - danh hiệu Australian Open hồi tháng Giêng năm 2024 này.

Đến với Cincinnati Masters sau sự hoài nghi của dư luận, do là bị chấn thương vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, và anh cũng mới vừa bị loại ở tứ kết của giải Montreal Masters, đối mặt ngay với kẻ đã loại bỏ anh ở Canada - Andrey Rublev, cũng lại ở tứ kết và thua trước ván mở màn...

Nhưng Sinner vẫn kiên cường quay trở lại cuộc chơi, và giờ đây, anh trở thành Người đứng ở trên bục cao nhất của giải Masters 1.000 cuối cùng trước khi US Open khởi tranh. Anh hiện là người “duy nhất đúng”.

“Đây là một tuần lễ vô cùng, vô cùng khó khăn. Tôi rất vui về trận đấu ngày hôm nay. Tôi đã có những khó khăn về mặt trận tâm lý. Tuy nhiên, quả là một quãng hành trình tuyệt vời ở tại đây và hôm nay tôi cũng đã cố gắng hết sức của mình”.

“Cả 2 chúng tôi đều khá mệt mỏi vì trận đấu ngày hôm qua. Và cả 2 chúng tôi đều cảm thấy căng thẳng, nhưng tôi rất hài lòng với thứ quần vợt mà tôi trình diễn ở trong trận đấu của ngày hôm nay, đặc biệt là trong những khoảnh khắc quan trọng”.

Như vậy, Sinner đã có được màn chuẩn bị “tối ưu” ở giải đấu làm nóng quan trọng nhất vào trước khi kỳ Grand Slam cuối cùng trong năm khởi tranh tại Flushing Meadows. Hiện tại là lúc anh bay đến New York để chuẩn bị cho tất cả mọi thứ thật sẵn sàng...

“Giờ thì, chắc chắn là, điều quan trọng là phải hồi phục để có thể sẵn sàng cho giải đấu tại New York. Mục tiêu chính của chúng tôi là mùa giải sân cứng Bắc Mỹ với tâm điểm chính là US Open”, Sinner hướng về tương lai phía trước.

“Tôi rất vui khi đang có vị thế hiện tại và đơn giản sẽ tiếp tục duy sự cố gắng về mặt tinh thần, có sự khát khao tiếp tục chơi bóng và hy vọng vẫn có thể thể hiện một số thứ quần vợt hay ho tại giải đấu ở New York”, Sinner chia sẻ đầy tự tin.

Hình ảnh giương Sinner và cúp vô địch Cincinati Masters

Sinner - Cincinnati 05.jpg
Sinner - Cincinnati 03.jpg
Sinner - Cincinnati 04.jpg

*Ở trận chung kết giải nữ, Aryna Sabalenka cũng đã đánh bại đại biểu chủ nhà là Jessica Pegula 6-3, 7-5 để giành danh hiệu thứ 2 trong mùa, sau ngôi vô địch Australian Open hồi đầu năm nay, khi cô thắng Zheng Qinwen ở trong trận đấu chung kết.

Tay vợt nữ cao lớn người Belarus chia sẻ: “Tôi nghĩ, mình thật sự xúc động khi bắt đầu quay trở lại từ Washington và Toronto sau chấn thương. Tôi đã phản ứng thái quá và phải lùi lại để nhận ra rằng, tôi cũng đã chơi thứ quần vợt tuyệt vời khi bình tĩnh và tự tin”.

“Bất kể điều gì diễn ra trên sân, tôi đều vẫn có thể tiếp tục chiến đấu và cứ bình tĩnh giữ gìn bất chấp điểm số có là như thế nào. Tôi vừa nhận ra rằng phải làm như vậy, không có cách nào khác cho tôi nếu tôi muốn chơi tốt ở đây và sau đó là ở New York”.

Sabalenka 01.jpg
Sabalenka và Pegula trong lễ trao giải nữ

Tin cùng chuyên mục