Cincinnati Masters: Jannik Sinner đánh bại “Khắc tinh” Alexander Zverev, sẽ đấu với Frances Tiafoe ở chung kết

Đối mặt với đối thủ gây cho mình khá nhiều “đau thương” trong quá khứ, cuối cùng, tay vợt số 1 thế giới - Jannik Sinner vẫn tìm được cách thắng Alexander Zverev với điểm số kịch tính cho đến tận cùng 6-7 (9-11), 7-5, 7-6 (7-4). Với kết quả này, anh sẽ đấu Frances Tiafoe ở chung kết Cincinnati Masters.

Sinner (phải) vượt qua Zverev
Sinner (phải) vượt qua Zverev

Dù đã vươn lên mãnh liệt kể từ ngôi vô địch Australian Open hồi đầu mùa giải năm nay, tay vợt số 1 thế giới người Ý vẫn “rén” khi đấu với Zverev, đối thủ từng đánh bại anh 4/5 lần đối mặt quá khứ, với 4 lần liên tiếp gần đây và 2 lần trên mặt sân cứng nước Mỹ - US Open.

Chính Zverev lại vượt lên dẫn trước sau khi thắng với điểm số kịch tính 11-9 ở loạt đánh tie-break của ván đấu mở màn, dẫn trước với tỷ số 1-0 và gia tăng áp lực lên phía “Nhà Vua mới của ATP”. Sinner đã phải rất loay hoay để tìm ra cách cân bằng tỷ số 1-1 ở ván 2.

Trong ván đấu quyết định, cả 2 tay vợt giằng co từng game đấu, họ chơi kỹ đến mức không phải đối mặt với nguy cơ thua break-point nào và sau khi cầm hòa nhau 6-6 ở 12 game đấu đầu tiên, họ đành bước vào loạt đánh tie-break nghẹt thở, nơi Sinner thể hiện bản lĩnh.

Thắng điểm quan trọng để vượt lên dẫn 6-3 khi Zverev cầm giao bóng, Sinner khiến đối thủ người Đức gốc Nga gục đầu thất vọng. Dù là Zverev cứu được nguy cơ thua match-point đầu tiên, Sinner vẫn ép đối thủ đánh bóng hỏng ở tình huống tiếp theo và giành chiến thắng.

“Đôi khi, bạn phải chơi bóng với một chút linh cảm. Và tôi nghĩ, hôm nay, đó là thế mạnh của tôi”, Sinner giải thích về chiến thắng kịch tính của mình, “Đã có những khoảnh khắc rất thăng trầm, điều đó có thể xảy ra, đặc biệt khi bạn chơi hơn 3 tiếng đồng hồ”.

“Đây là một trận đấu rất hay, tôi nghĩ là nó hay với cả 2 người chúng tôi. Đối thủ của tôi, anh ấy đã giao bóng rất - rất tốt, vì thế, tôi rất tự hào khi trở thành người giành chiến thắng cuối cùng”, Sinner chia sẻ khi trả lời phỏng vấn ngay ở trên sân đấu”.

“Chiến thắng này có ý nghĩa rất nhiều với tôi. Đây là một khoảnh khắc rất khác biệt, những gì tôi đã trải qua, vì vậy, tôi vui mừng với kết quả này. Về mặt thể chất, đương nhiên tôi phải cải thiện, bởi vì nếu tôi muốn thắng Grand Slam hay danh hiệu lớn hơn, chắc chắn phải có vóc dáng ngon lành hơn”.

“Nhưng, đơn giản tôi chỉ cố gắng duy trì và gìn giữ thứ tinh thần đó, điều mà tôi cảm thấy rất tự hào khi được sở hữu, và hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai”, Jannik nói khi hướng đến trận chung kết Cincinnati Masters đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Sáng mai, thứ Ba 20-8 (theo giờ của Việt Nam), anh sẽ bước ra sân Trung tâm của Trung tâm Quần vợt Lindner Family để tranh lấy danh hiệu Masters 1.000 cuối cùng trước khi US Open khai mạc. Anh sẽ đấu với đối thủ chủ nhà là Frances Tiafoe, người cũng có lần đầu tiên lọt đến trận chung kết của Cincinnati Masters.

Tiafoe đánh bại Holger Rune (Đan Mạch, hạng 16 ATP) với điểm số ngược dòng đầy bất ngờ là 4-6, 6-1 và 7-6 (7-4), trong trận bán kết giải nam cuối cùng của Cincinnati Masters, trận đấu vừa kết thúc vào trưa ngày hôm nay, thứ Hai 19-8.

Trong quá khứ, Sinner đã đánh bại Tiafoe ở 3/4 lần đối mặt. Anh thắng 6-3, 3-6, 6-4 ở tứ kết Antwerp Open 2019; thắng 3-4 (4-7), 4-2, 4-2, 4-2 ở vòng bảng Next Gen ATP Finals 2019; để thua 6-3, 5-7, 2-6 ở bán kết Vienna Open 2021; nhưng lại thắng 6-3, 6-4 ở tứ kết của Vienna Open 2023.

*Ở giải đấu dành cho nữ, Aryna Sabalenka sau khi loại “Đương kim Nữ hoàng WTA” - Iga Swiatek sẽ đối đầu với đối thủ chủ nhà Jessica Pegula (hạng 6 WTA) ở trong trận đấu chung kết. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2013 (với John Isner và Serena Williams), chủ nhà có cả 2 đại diện ở các trận chung kết nam và nữ.

Tin cùng chuyên mục