Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: Việt Nam hạ chủ nhà Thái Lan 2-0, giành ưu thế lớn trận lượt về

Hai bàn thắng đẹp mắt của Hai Long và Quang Hải giúp tuyển Việt Nam thắng 2-0 trong trận lượt đi ASEAN Cup 2026. Chúng ta sẽ có lợi thế to lớn trong trận lượt về, đứng trước cơ hội lần đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch!

Quang Hải là người nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Việt Nam (Ảnh: ANH KHOA)
Quang Hải là người nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Việt Nam (Ảnh: ANH KHOA)

Niềm vui vẫn đang vỡ òa ở điểm xem bóng đá tại Nguyễn Huệ, với đám đông CĐV mang lại sắc đỏ tuyệt vời. Đêm nay TPHCM sẽ lại trải qua một đêm không ngủ. Chúc mừng tuyển Việt Nam, chúng mừng các CĐV Việt Nam, dù ở Thái Lan hay ở quê nhà.

VN 22.jpg
Ảnh: Dũng Phương
VN 23.jpg
Ảnh: Dũng Phương

Hết giờ, chúng ta chính thức giành chiến thắng với tỷ số 2-0 và có lợi thế lớn lao trong trận lượt về tại Việt Nam.

Lê Giang lại bay người phá bóng ngoạn mục một pha dứt điểm cuối giờ. Anh vẫn là Người gác đền đáng tin cậy của tuyển Việt Nam!

Chỉ còn 2 phút bù giờ!

HLV Kim Sang-sik thay đổi người thứ 3. Nguyễn Trần Việt Cường vào sân thay cho Nguyễn Đình Bắc. Như vậy, tiền đạo trẻ Đình Bắc vẫn chưa có bàn thắng thứ 6 ở ASEAN Cup!

Trận đấu sẽ có 6 phút bù giờ.

Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 2, tỷ số vẫn đang là 2-0 nghiêng về phía tuyển Việt Nam. Chúng ta đang có lợi thế vô cùng to lớn!

Đình Bắc - Hai Long đang chơi bóng thật sự, khiến các cầu thủ hậu vệ Thái Lan cảm thấy bối rối. Đình Bắc vừa tung cú sút cầu âu đẹp mắt nhưng bóng lại trúng xà ngang!

Hai Long suýt làm nên chuyện một lần nữa, nhưng cú dứt điểm của anh bị một hậu vệ Thái Lan cản phá...

Các cầu thủ Thái Lan đang có biểu hiện xuống sức và sa sút tinh thần. Phút 80 của trân đấu, chúng ta vẫn đang dẫn 2-0!

VN 19.jpg

26.415 khán giả đến sân Rajamanagala theo dõi trận đấu, theo ghi nhận từ BTC. Vậy là đang có hơn 20 ngàn CĐV Thái Lan hiện rất buồn!

Hải ơi, Hải ơi, em ơi nói gì đi... (Clip: Hữu Thành)

Bàn thắng này của Quang Hải, sau cú vô lê đẳng cấp, sẽ đập tan mọi hoài nghi và chỉ trích thời gian qua, rằng anh đã hết thời, rằng nhắc đến anh chỉ còn nhớ đến Thường Châu tuyết trắng. Nhưng không, anh vẫn xuất sắc ngay tại Rajamangala ngày 22-8-2026!

Quang Hảiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 2-0 cho tuyển Việt Nam. Đẳng cấp là đây, chúng ta là những nhà Đương kim vô địch! Đó là bình luận tuyệt vời của các BLV của VTV.

Các cầu thủ Thái Lan hẳn sẽ còn sốt ruột hơn nữa trong phần còn lại của trận đấu và đó là cơ hội để chúng ta đào sâu cách biệt, tạo thuận lợi lớn nhất cho trận lượt về ở trên sân nhà!

CĐV Việt Nam bùng nổ với bàn thắng

Nhưng trọng tài đang chờ VAR tư vấn cho pha bóng trước đó nữa. Trọng tài sau đó đã giải thích cho các cầu thủ Thái Lan là không có pha phạm lỗi nào cả! Chắc chắn là 1-0 cho tuyển Việt Nam!

Vàooooooo, 1-0 cho tuyển Việt Nam. Đình Bắc che bóng thiện nghệ rồi đánh gót điệu đà để Hai Long băng vào dứt điểm ra góc xa ngoạn mục. Cả khán đài sân Rajamangala lẫn ở Việt Nam đều bùng nổ.

VN 17.jpg
Hai Long ăn mừng ngạo nghễ

Hai Long vừa có pha dứt điểm đầu tiên nhưng bóng đi khá nhẹ và không gây nguy hiểm cho thủ môn Thái Lan!

Đội tuyển Việt Nam thực hiện 2 sự thay đổi đầu tiên: Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hai Long được tung vào sân để lần lượt thay Nguyễn Xuân Son và Lê Phạm Thành Long.

Đình Bắc vừa ngã trong vòng cấm địa nhưng trọng tài không có phản ứng và có lẽ cũng sẽ không có VAR!

Hoàng Hên vừa đi bóng dũng mãnh khiến cho 2 hậu vệ Thái Lan phải chật vật băng ra cản phá. Việt Nam được hưởng quả phạt góc!

Thái Lan đang gây sức ép mạnh mẽ lên khung thành tuyển Việt Nam, nhưng Văn Hậu vừa chơi rất xuất sắc để hóa giải.

Cám ơn các phóng viên báo đài - mạng xã hội Việt Nam đang tác nghiệp trên đất Thái, mang đến những thông tin hình ảnh video mới nhất cho người hâm mộ quê nhà.

VN 15.jpg
Ảnh: Hữu Thành

Đình Bắc vừa có cú dứt điểm thứ 3 trong trận đấu, nhưng tuyển Việt Nam sau đó chỉ được hưởng tình huống phạt góc!

21 giờ 03: Hiệp 2 trận đấu bắt đầu!

Phóng viên Hữu Thành của Báo SGGP đang tác nghiệp ngay tại Rajamangala cho biết, có 3000 vé được bán hết cho CĐV Việt Nam, nhưng số lượng khán giả Việt đến sân có lẽ nhiều hơn!

VN 12.jpg
Ảnh: ANH KHOA

Theo Nhà báo Minh Hải trên sóng truyền hình trực tiếp, pha cứu thua của Lê Giang phải ở tầm "đẳng cấp thế giới". Điều đó cũng phản ánh Thái Lan là đối thủ mạnh nhất của tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup!

Hiệp 1 khép lại, tỷ số 0-0 phản ánh đúng cục diện của trận đấu khi cả 2 bên chơi rất cân bằng và sở hữu những cơ hội cho riêng mình!

Tuyển Việt Nam thoát bàn thua. Phút 43, tuyển Thái Lan tổ chức phản công từ hướng cánh phải vào trung lộ. Teerasak nhận bóng, rồi chọc khe cho Yotsakon thoát xuống đối mặt với thủ môn Lê Giang. Nhưng may mắn tiền đạo của Thái Lan dứt điểm vọt xà. Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.

Đó là tính huống ở phút 35, các cầu thủ Thái Lan tổ chức lên bóng tốc độ bên cánh phải. Hàng thủ Việt Nam lúng túng trong khâu bọc lót, từ đó mở ra cơ hội cho Yotsakon dứt điểm đưa bóng ghim vào góc xa, nhưng thủ môn Lê Giang đã thi đấu tập trung để cứu thua cho đội nhà. Yotsakon là cầu thủ thi đấu năng nổ trên hàng công của Thái Lan.

VN 11.jpg
Lê Giang - điểm tựa số 1 trên hàng thủ (Ảnh: ANH KHOA)

Hoan hô Lê Giang! Anh vừa bay người cản phá pha dứt điểm của một cầu thủ Thái Lan ngay trong vòng cấm địa, được BLV của VTV miêu tả là "đẹp như truyện cổ tích!" ngay trên sóng truyền hình trực tiếp!

Đình Bắc vừa có dứt điểm quá nhẹ. Tuyển Việt Nam bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi Đỗ Hoàng Hên thoát khỏi sự theo kèo của Oussama bên cánh phải, rồi xâm nhập vòng cấm Thái Lan. Tiền vệ của Việt Nam nhả bóng trước vòng 5m50 nhưng Đình Bắc trong thế trống trải lại dứt điểm quá hiền, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho đội nhà.

Bóng vừa chạm xà ngang khung thành thủ môn Lê Giang, gây thót tim cho người hâm mộ Việt Nam. Phút 30, Seksan Ratree cầm bóng trước vòng cấm rồi dứt điểm từ xa đưa bóng dội trúng xà ngang khung thành tuyển Việt Nam. Đây là cơ hội nguy hiểm nhất từ đầu trận.

Đội tuyển Việt Nam tích cực sút xa. Phút 24, Hoàng Đức xử lý bóng khéo léo trước vòng cấm của Thái Lan, rồi chuyền lại cho Đoàn Văn Hậu. Trung vệ 27 tuổi trong tình huống tham gia tấn công dứt điểm chưa hiểm và bóng đi không trúng mục tiêu.

Bên đường biên, HLV Kim Sang-sik liên tục bước ra sát sân bóng hò hét chỉ đạo các học trò của mình.

VN 08.jpg

Tuyển Việt Nam chủ động chơi chậm, cầm bóng chắc chắn bên phần sân nhà, thoát pressing trước khi triển khai bóng sang phần sân đối thủ, lối đá khiến Thái Lan phải đá xấu!

Phút thứ 13, Xuân Son vừa có cú dứt điểm thứ 2 trong trận đấu! Lê Phạm Thành Long khởi xướng tình huống tấn công bên cánh phải, bóng đến chân của Trương Tiến Anh. Hậu vệ của Ninh Bình chuyền vào trong để Xuân Son vung chân dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành.

VN 07.jpg
Xuân Son đã có cú dứt điểm thứ 2 (Ảnh: ANH KHOA)

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn (thứ 2, từ trái sang) và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Madam Pang (ngoài cùng bên phải) là những quan chức bóng đá đến dự khán trận chung kết lượt đi.

VN 05.jpg
Ảnh: Hữu Thành

Trong một thông tin bên lề, HLV Kiatisuk mang cúp vô địch ASEAN Cup 2026 ra sân Rajamangala.

TL 01.jpg

Nguyễn Xuân Son tung ra pha dứt điểm đầu tiên. Phút thứ 7, Nguyễn Hoàng Đức cướp bóng từ phần sân nhà, rồi phối hợp cùng Đỗ Hoàng Hên bên cánh trái.

Tiền vệ Việt Nam dắt bóng vào trung lộ để cho Nguyễn Xuân Son dứt điểm nhưng trúng vị trí của thủ môn Kampom chọn sẵn. Pha dứt điểm giúp các tuyển thủ Việt Nam giải toả áp lực sau khi để Thái Lan nhỉnh hơn về quyền kiểm soát bóng sau 5 phút đầu tiên.

Thái Lan đẩy cao đội hình ngay từ đầu và liên tục tạo ra sức ép. Họ cũng vừa có tình huống đá phạt góc đầu tiên của trận đấu.

Trọng tài vừa chính thức thổi còi khai cuộc, trận chung kết lượt đi của ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Thái Lan và tuyển Việt Nam chính thức bắt đầu lúc 20 giờ ngày 22-8!

Quốc ca Việt Nam vừa vang lên trên sân Rajamangala trong sự tự hào của đông đảo người hâm mộ!

VN 06.jpg
Các tuyển thủ nghiêm trang hát Quốc ca (Ảnh: Hữu Thành)

Đến trước trận đấu này, đội tuyển Việt Nam đang có 24 trận liên tiếp bất bại dưới triều đại của HLV Kim Sang-sik với 21 thắng, 3 hòa. Trận thua sau cùng của đội diễn ra vào ngày 10-9-2024 trước Thái Lan với tỷ số 1-2 trong trận giao hữu thuộc lịch FIFA Days.

Các tuyển thủ Việt Nam tích cực làm nóng, nghiêm túc trước giờ bóng lăn cho trận đại chiến chung kết lượt đi!

VN 04.jpg
Ảnh: ANH KHOA
VN 03.jpg
Đình Bắc tập sút với hy vọng tung lưới đối thủ trong 90 phút sắp tới (Ảnh: ANH KHOA)
VN 01.jpg
Ảnh: ANH KHOA
VN 02.jpg
Thủ môn Lê Giang (Ảnh: ANH KHOA)

Bầu không khí cực nóng trên khán đài với đám đông các CĐV Việt Nam hò hát và giơ cao lá Cờ Đỏ Sao Vàng...

Clip và ảnh: Hữu Thành
CĐV VN 01.jpg

HLV Kim Sang-sik tung hàng công mạnh nhất ngay từ đầu cũng tạo cơ hội cho Xuân Son và Đình Bắc gia tăng khoảng cách ở cuộc đua Vua phá lưới so với chân sút số 1 của đội chủ nhà là Teerasak.

QC.jfif
Ảnh: ASEAN United

Mặt khác, tung hỏa lực mạnh trên hàng công sẽ giúp giảm áp lực cho hệ thống phòng ngự, đó là điều mà ông Kim đã vận hành thành công trong các trận gặp Indonesia và Malaysia.

Trên hàng công, đội tuyển Việt Nam với bộ ba Xuân Son, Hoàng Hên, Đình Bắc, sẵn sàng cho mục tiêu đôi công cùng đội chủ nhà.

Tin cùng chuyên mục