Chiều 21-8, khi đội tuyển Việt Nam bước ra sân Rajamangala tập làm quen sân, thì bên ngoài hơn chục người hâm mộ Việt Nam, chủ yếu là kiều bào đang sinh sống, làm việc tại Bangkok và các khu vực lân cận, cũng có mặt.
Khu vực dành cho 3.000 cổ động viên Việt Nam đã được thông báo bán hết vé, nhưng nhiều người vẫn tìm đến Rajamangala với hy vọng có thể mua được những tấm vé cuối cùng. Ngoài ra, thông tin thầy trò HLV Kim Sang-sik tập luyện cũng nhanh chóng lan đến cộng đồng người Việt xa quê. Một số người đứng đợi hơn một tiếng với mong muốn được gặp các tuyển thủ, xin chữ ký, chụp hình và gửi lời chúc may mắn đến Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Xuân Son…
Nhóm phóng viên Việt Nam có dịp gặp chị Nguyễn Thị Mơ, quê Bắc Ninh và đang sống ở Chachoengsao, một trong những cổ động viên thường xuyên đồng hành cùng các đội tuyển Việt Nam tại Thái Lan. Tại trận ra quân vòng bảng ASEAN Cup 2026, chị cùng ông xã người Thái Lan Chairat Pimdech và hai con từng đến tỉnh Chonburi để cổ vũ thầy trò HLV Kim Sang-sik trong trận gặp Timor Leste.
Lần này, chị Mơ cùng một số kiều bào đã mua và thanh toán vé trực tuyến xem trận chung kết lượt đi nhưng chưa thể nhận vé do hệ thống bán vé của nước chủ nhà gặp trục trặc. Vì thế, họ đã đến trụ sở Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) để nhờ hỗ trợ.
Chị Nguyễn Thị Mơ trải lòng: “Chúng tôi gặp một chút vấn đề về vé, nhưng cơ bản đã được giải quyết. May mắn là chuỗi 4 năm qua tôi vẫn tiếp tục đồng hành cùng các đội tuyển Việt Nam trên đất Thái. Có xa quê mới cảm nhận rõ hình ảnh những lá cờ đỏ sao vàng trên khán đài luôn tạo nên bầu không khí đặc biệt. Với kiều bào như chúng tôi, đây còn là dịp để những người xa quê cùng gặp gỡ, chia sẻ tình yêu bóng đá và hướng về quê hương”.
Cũng có mặt tại sân Rajamangala là Phạm Giang, 27 tuổi, quê Hải Phòng, đang làm việc cho một công ty phần mềm tại Thái Lan. Biết đội tuyển Việt Nam tập lúc 17 giờ, Giang tìm đến sân nhưng không được vào vì không phải phóng viên. Anh vẫn kiên nhẫn chờ hơn một giờ bên ngoài, thỉnh thoảng ngó vào trong sân xem đội tuyển đã kết thúc buổi tập hay chưa, với hy vọng có cơ hội gặp các cầu thủ, xin chữ ký và chụp hình.
Phạm Giang chia sẻ: “Được gặp đội tuyển nước nhà ngay trước trận chung kết là điều rất vui. Đặc biệt với những người xa quê như tôi, phải mấy năm mới có một trận đấu của đội tuyển quốc gia tại Bangkok. Tôi mong các cầu thủ giữ được sự tự tin, mang chiến thắng và giữ chiếc cúp vô địch về cho người hâm mộ Việt Nam”.
Trong cộng đồng người Việt tại Bangkok, gia đình doanh nhân Phạm Thanh Tuân cũng là những cổ động viên quen thuộc. Gia đình anh đã sinh sống và lập nghiệp tại Bangkok khoảng 20 năm. Anh Tuân nhiều năm đồng hành, cổ vũ các đội tuyển Việt Nam tại những giải đấu bóng đá, futsal tổ chức ở Thái Lan.
Theo anh Tuân, sự hiện diện của kiều bào trên khán đài sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ. Anh bày tỏ: “Chúng tôi sống xa quê nhưng luôn hướng về Việt Nam. Tôi tin đội tuyển sẽ có một trận đấu hay và giành chiến thắng trước Thái Lan”.
Trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 20 giờ ngày 22-8 trên sân Rajamangala. Bốn ngày sau, hai đội tái đấu tại sân Mỹ Đình để quyết định ngôi vô địch.