Chelsea thay tiền đạo?

Tiến Minh

Khi đề cập cuộc khủng hoảng của Chelsea hiện nay, thường thì người ta sẽ chú ý nhiều hơn vào con số 23 bàn thua qua 12 vòng đấu Premier League. Tuy nhiên, Mourinho thua tới 7 vòng đấu và Chelsea rớt xuống tới hạng 16/20 còn là do ghi bàn quá ít.

Chelsea thay tiền đạo? ảnh 1

Paco Alcacer đang tỏa sáng ở Valencia là một mục tiêu mà Chelsea cần thực hiện.

Toàn đội hình Chelsea mới ghi được 16 bàn ở mùa này. Chân sút số một của họ ở mùa trước là Diego Costa mới có 2 bàn, trong khi tiền đạo Radamel Falcao chỉ được một bàn còn Remy chưa có bàn nào.

Thế nên, nếu quả thực Mourinho phải tìm gấp một tay săn bàn đẳng cấp thì cũng là điều hợp lý. Theo kênh thể thao ESPN, song song với việc loại bỏ một số vị trí đã trở thành “những quả táo hỏng” trong đội hình, Chelsea còn lập ra một bảng danh sách cần tuyển mộ với ưu tiên hàng đầu là một tiền đạo mới. Trong đó, cựu tiền đạo Javier Hernandez của Man.United là một mục tiêu sáng giá. Tính từ khi đầu quân cho Bayer Leverkusen ở mùa giải hiện nay, “hạt đậu nhỏ” đã có 12 bàn thắng trong 19 trận đấu cho CLB và đội tuyển.

Bên cạnh Javier Hernandez vốn đã từng có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở Premier League, ESPN cho rằng Chelsea còn nhắm tới tiền đạo Paco Alcacer của Valencia. Được xem là một trong những tiền đạo trẻ hay nhất châu Âu hiện nay, Alcacer đã có 5 bàn ở La Liga mùa này và cũng đóng góp 5 bàn cho đội tuyển Tây Ban Nha giành quyền vào vòng chung kết Euro 2016. Nhìn chung, nếu không phải Hernandez mà là Alcacer đến với Stamford Bridge vào tháng 1-2016 thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Mourinho đang quá cần một chân sút như thế.

Trận thua Stoke 0-1 vừa qua cho thấy vì sao ông lại cần đến thế. Đây là thất bại thứ 7 của Chelsea ở Premier League mùa này nhưng hoàn toàn không phải là một trận dở. Họ xới tung trận địa Stoke suốt một thời gian dài. Họ gây ra nhiều sóng gió trước cầu môn Stoke ở đầu trận. Họ tiếp tục vùng dậy mạnh mẽ sau khi hàng phòng thủ dính phải một bàn thua lẽ ra có thể tránh được. Thế nhưng, đáng tiếc thay, kết cục vẫn là Eden Hazard một lần nữa tịt ngòi (cầu thủ này đã thi đấu 1.375 phút ở Premier League mà không có bàn thắng) và Diego Costa một lần nữa thích khiêu khích hậu vệ hơn là tìm cách đưa bóng vào lưới đối phương.

Dưới mắt giới quan sát, trận này Diego Costa chọn trung vệ Ryan Shawcross làm mục tiêu. Anh ta xô đẩy, lao vào người đối phương, thậm chí còn vật lộn với Shawcross. Có thể đó chính là một biểu hiện của tinh thần chiến đấu gan dạ, nhưng có lẽ Costa đã biểu hiện nhầm chỗ. Lẽ ra anh ta phải hiệu quả hơn khi xâm nhập vòng 5m50 của đối thủ. Lẽ ra anh ta phải lôi kéo các hậu vệ rời vị trí. Lẽ ra anh ta phải tấn công tốt hơn cho đồng điệu với nỗ lực của các đồng đội chung quanh.

Thống kê cho thấy kể từ sau trận thắng 5-0 trên sân Swansea vào giữa tháng 1-2015, trận cuối cùng mà Chelsea thắng một cách tưng bừng, Diego Costa chỉ còn ghi được 6 bàn thắng cho Chelsea. Đó là 3 bàn trong 12 trận đấu cuối cùng của mùa giải trước và 3 bàn ở 16 trận mùa này. Trong đó, như đã nêu trên, chỉ có 2 bàn được ghi ở mặt trận Premier League hiện nay. Phải chăng Diego Costa đã trở thành một trong những “quả táo hỏng” của Mourinho? Phải chăng anh ta sẽ mất chỗ đứng, mất quyền ưu tiên nếu Chelsea tuyển mộ những Hernandez hoặc Alcacer?

Tiến Minh

Tin cùng chuyên mục