
Khi chiêu mộ tiền đạo nổi tiếng Fernando Torres, nhà tỷ phú Roman Abramovich cho thấy ông ta sẵn sàng chấp nhận nguy cơ xảy ra sóng ngầm trong nội bộ Chelsea. Bởi vì ông có thể lợi dụng tình trạng này để cải tổ thẳng tay vào mùa hè năm nay...
1- Chẳng ai trở thành tỷ phú mà lại thiếu đầu óc, Roman Abramovich cũng thế. Đừng bao giờ nghĩ rằng Abramovich không biết - hoặc không quan tâm - về việc những khoản đầu tư lớn của mình có thể mang đến điều gì.
Ông ta dư sức biết bản hợp đồng 50 triệu bảng Anh với mức lương 175.000 bảng mỗi tuần cho Fernando Torres sẽ có thể kích động ghen tị giữa các anh chàng vừa có tuổi vừa có cái tôi khá lơn. Đó là John Terry (30), Lampard (32), Drogba (32) và Ashley Cole (30), những cái tên từng là rường cột của 3 lần vô địch Premier League nhưng sức ảnh hưởng đã bắt đầu giảm rõ.
Đương nhiên Torres được tuyển mộ không phải nhằm mục tiêu khiêu khích dàn sao ấy. Thế nhưng, sự xuất hiện của anh ta có thể thúc đẩy nhanh hơn việc phá vỡ một sự cát cứ đã tồn tại từ thời Mourinho 2004 đến nay.

Drogba đang phải chuyển giao vị trí cho Torres.
2- Theo tìm hiểu của giới truyền thông Anh quốc, duy nhất trung vệ đội trưởng Terry là có điều khoản hợp đồng đảm bảo cho anh mức thu nhập ngang với cầu thủ có thu nhập cao nhất đội. Lampard, Drogba và Cole thì không. Là công thần của thời kỳ vàng son nhất ở Premier League, những cầu thủ này sẽ chẳng thích thú gì cái cảnh thua kém một tân binh mà cho đến nay chưa đóng góp được gì cho Chelsea ngoài danh tiếng.
Nếu Abramovich muốn tiến hành một cuộc thanh lọc, một cuộc cải tổ gần như toàn diện thì đây chính là cơ hội của ông ta. Hai tuần qua, đã có những dấu hiệu rõ rệt về chuyện thủ quân Terry không còn nghiễm nhiên có một chỗ trong đội hình xuất phát - vì Chelsea mới vừa mua một trung vệ ngôi sao là David Luiz từ Benfica.
Bên cạnh đó, cũng có những biểu hiện cho thấy vai trò Drogba chỉ còn là hậu bị cho Torres và Anelka trong sơ đồ chiến thuật mới 4-4-2. Khi Chelsea gặp Liverpool, quả là Drogba đã đá cặp tiền đạo với Torres. Nhưng đến trận hòa Fulham thì Drogba bị gạt ra ngoài. Tiếp đó, Drogba trở lại ở trận Cúp FA với Everton, nhưng chỉ vì Torres không được dự trận này. Con voi Bờ Biển Ngà tiếp tục bị loại khỏi đội hình chính ở trận thắng 2-0 trên sân Copenhagen.
3- Nhà cầm quân Ancelotti nói gì sau trận thắng 2-0 đó? “Điểm mấu chốt là cách thức di chuyển hợp lý của Anelka và Torres trên hàng tiền đạo. Chúng tôi triển khai nhanh ở phía trên để tránh bị pressing, đây chính là lý do vì sao tôi nói Chelsea đã thi đấu đầy thông minh”. Về cá nhân Torres, ông nói tiếp như sau: “Chẳng việc gì phải ngại dù chưa ghi được bàn thắng. Torres đã chơi rất tốt vì đồng đội. Điều quan trọng đối với tôi là cách cậu ấy cùng Anelka phối hợp di chuyển. Tôi hài lòng”.
Nghe vậy là... hiểu rồi. Drogba, chính Drogba chứ không phải ai khác sẽ là đối tượng số một để hy sinh nếu muốn. Và hình như cả Abramovich lẫn Ancelotti đều đang muốn như thế. Nhà cầm quân người Italia vẫn đang ra sức vỗ về mọi cầu thủ. Nhưng cùng lúc đó, ông ta đang lặng lẽ đưa Chelsea ra khỏi tầm ảnh hưởng của một Drogba với lối chơi càn lướt, mạnh mẽ và có phần hơi thực dụng để ưu ái một lối chơi nhanh hơn, tinh tế hơn cho hợp với “trào lưu” hiện nay.
Còn Abramovich, ông ta vẫn lặng thinh (trước giờ vẫn vậy mà). Nhưng nếu Abramovich vẫn “tích cực ủng hộ tôi” như Ancelotti đã nói, nếu Abramovich vẫn cứ để yên cho Ancelotti muốn làm gì thì làm như ai nấy đều đang thấy thì quả là kỷ nguyên Terry-Lampard-Drogba đã gần sắp cáo chung. Thay cho kỷ nguyên đó sẽ là Luiz (mới 23 tuổi), Torres (26), Ramires (23) và một Josh McEachran (17) đang được ví như Jack Wilshere thứ nhì.
4- Song song với những cái tên ấy, Kalou (25) vẫn có thể tiếp tục được tin dùng, thủ môn Petr Cech (28) và trung vệ Ivanovic (26) có thể được duy trì. Nói chung, Abramovich đang nắm trong tay một bộ khung từ 28 tuổi trở xuống để thay cho những công thần cũ. Và tiến trình thay thế ấy nhanh hay chậm thì sẽ phụ thuộc ở thái độ, cách hành xử của họ khi kết thúc mùa bóng này. Và cũng xin nhắc lại rằng một khi cuộc thanh lọc diễn ra thì chỗ của Drogba trong đó cũng sẽ như vị trí thi đấu mà anh thường đảm nhận: người tiên phong.
Câu hỏi còn lại: Nếu Drogba quả thực ra đi thì anh có thể... đi đâu, hình hài và sức đe dọa của Chelsea lúc ấy thế nào? Theo báo chí Anh, dù gì chăng nữa thì Drogba cũng vẫn sẽ được nhiều nơi săn đón, có nhiều nơi để lựa chọn và rất có thể anh sẽ chọn Marseille ở Pháp. Báo chí Anh còn nói sự ra đi của Drogba sẽ để lại một lỗ hổng lớn.
5- Đúng như thế, nhưng cũng... không đúng. Lỗ hổng thì đương nhiên là sẽ có lỗ hổng rồi, bởi Drogba đã quá thâm niên. Nhưng chỉ cần Torres ghi bàn đều đặn trở lại, chỉ cần dàn quân mới của Chelsea nêu cao sự thiện nghệ thì mọi đối thủ sẽ lại sợ Chelsea ngay - dĩ nhiên là sợ theo kiểu khác.
Hưng Nguyên tổng hợp