Trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, James chưa bao giờ phải đối mặt với chuỗi thành tích tệ hại kiểu như thế này. Sau 2 chiến thắng liên tiếp mở màn, và chuỗi 3 trận thắng trong tổng số 4 trận đấu kể từ đầu mùa, Cavs đang chìm sâu trong khủng hoảng khi lần lượt thua Brooklyn Nets 107-112 (hôm 24-10), thua New Orleans Pelicans 101-123 (hôm 28-10), thua New York Knicks 95-114 (hôm 29-10) và vừa thua thêm Pacers vào rạng sáng hôm nay, thứ Năm 2-11. Lần gần nhất khi mà James cùng với Cavs để thua 4 trận liên tiếp với tổng cách biệt 61 điểm, đó là hồi tháng 3-2004, nhưng khi đó, James mới “chân ướt chân ráo” đến với đội bóng của Cleveland.
Sau trận thua Pelicans, James đã hướng đến tháng 11 với một suy nghĩ có chút lạc quan: “Đây là một tháng mới. Sẽ là một tháng mới, một tháng hoàn toàn mới”.
Nhưng rốt cuộc, chẳng có gì mới, vẫn là một trận thua như cũ và một hàng phòng thủ tan hoang, để mặc cho đối phương ghi điểm ở bất kỳ vị trí nào. James thừa nhận trong trận đấu mà anh đã ghi được 36 điểm, có 6 pha tranh bóng bật bảng thành công và thực hiện 11 đường kiến tạo ghi điểm cho các đồng đội, nhưng vẫn không thể chận nổi đà suy thoái của đội nhà: “Chúng tôi có một cơ hội để trở nên hay hơn trong trận đấu, rồi sau đó, các bạn nhìn thấy những khoảng khắc say ngủ mà chúng tôi đã trải qua và như vậy là rất khó cho đội bóng của chúng tôi ngay vào lúc này. Chúng tôi vẫn đang cố gắng tính toán làm sao để bay lên, nhưng đến giờ, mọi thứ vẫn chưa ra làm sao. Đội bóng của chúng tôi đang hoàn toàn suy kiệt, cả ở trong lẫn bên ngoài sân đấu”.
Với James, điểm tích cực duy nhất, đó là việc anh lại chạm vào một cột mốc thành tích cá nhân khác. Với 33 điểm vừa mới ghi được, anh đã trở thành cầu thủ thứ 6 trong lịch sử của NBA có từ 400 trận đấu ghi được trên 30 điểm. Trước anh là các “tiền bối – đàn anh” như là Michael Jordan (562 trận), Wild Chamberlain (515 trận), Karl Marlone (435 trận), Kobe Bryant (431 trận) và Karrem Abdul-Jabbar (429 trận).
Các kết quả đáng chú ý khác trong loạt trận sáng 2-11
-Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks 119-98
-Utah Jazz – Portland Trail Blazers 112-103
-Denver Nuggets – Tonronto Raptors 129-111
-Minnesota Timberwolves – New Orleans Pelicans 104-98
-Orlando Magic – Memphis Grizzlies 101-99
-Houston Rockets – New York Knicks 119-97
-Miami Heat – Chicago Bulls 97-91
-Boston Celtics – Sacramento King 113-86
-Phoenix Suns – Washington Wizards 122-116
-Philadenphia 76ers – Atlanta Hawks 119-109
Các kết quả đáng chú ý khác trong loạt trận sáng 2-11
-Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks 119-98
-Utah Jazz – Portland Trail Blazers 112-103
-Denver Nuggets – Tonronto Raptors 129-111
-Minnesota Timberwolves – New Orleans Pelicans 104-98
-Orlando Magic – Memphis Grizzlies 101-99
-Houston Rockets – New York Knicks 119-97
-Miami Heat – Chicago Bulls 97-91
-Boston Celtics – Sacramento King 113-86
-Phoenix Suns – Washington Wizards 122-116
-Philadenphia 76ers – Atlanta Hawks 119-109
Các tin, bài viết khác
-
UFC 257: Mặt đối mặt - chiêu chiết chiêu - quyền đọ quyền, Poirier đấm gục McGregor
-
UFC 257: Conor McGregor vs Dustin Poirier II - “Biến mất trong 60 giây” hay kết liễu ở hiệp 1?
-
Ngô Đình Nại đánh rơi chiến thắng trước “thiên tài” Caudron ở giải Billiards PBA Tour
-
“Gã điên Ailen” Conor McGregor: “Mỏ vàng” của UFC, kiếm 516 triệu USD bản quyền truyền hình sau... 7 năm
-
Ngô Đình Nại quyết đấu với “thiên tài” Caudron ở giải Billiards PBA Tour
-
Umar Nurmagomedov: Em họ của Khabib thắng trận “chào sân” ở UFC bằng tuyệt chiêu siết cổ
-
Ngô Đình Nại tiếp tục thăng hoa ở giải Billiards PBA Tour tại Hàn Quốc
-
UFC 257: Trận tái chiến Conor McGregor vs Dustin Poirier khiến cả làng MMA sôi sục
-
Ba cơ thủ Việt Nam đại thắng ngày ra quân giải Billiards PBA Tour tại Hàn Quốc
-
UFC 257: Khabib sẽ quay trở lại, nhưng để xem trận McGregor vs Poirier, chuyện khác tính sau!