Bán kết AFF Futsal Cup 2019: Chờ “phép mầu” của ông Miguel trước Thái Lan

Không dưới 2 lần ở buổi họp báo sau chiến thắng 4-2 trước Malaysia hôm 23-10, HLV Miguel Rodrigo đã nhấn mạnh đến việc tuyển futsal Việt Nam sẽ tạo bất ngờ trước ứng viên số 1 Thái Lan ở trận bán kết Giải futsal Đông Nam Á 2019.

ĐT futsal Việt Nam sẽ "đè" được Thái Lan vào chiều 2510? Ảnh: Anh Trần
ĐT futsal Việt Nam sẽ "đè" được Thái Lan vào chiều 2510? Ảnh: Anh Trần

“Phép mầu” của ông Miguel

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha rất giỏi trong việc tạo ra “phép mầu”. 5 năm trước tại TPHCM, ông Miguel cầm tuyển Nhật Bản đánh bại “ông hoàng” futsal châu Á Iran ở trận chung kết để bước lên đỉnh cao châu lục. Khán giả Việt Nam có dịp “rửa mắt” với màn đá power-play đỉnh cao và được xem là hay nhất từ trước đến nay của người Nhật trong hiệp phụ. Ít ai nghĩ rằng trong thế trận dẫn bàn trước Iran nhưng ông Miguel có quyết định táo bạo khi đá 5 cầu để bảo vệ thành quả.

Sau chiến thắng vang dội kể trên, ông được cả nền futsal thế giới thán phục và ghi nhận về tài năng của mình. Nhưng trước mùa giải đó 2 năm, cũng chính sự tự tin của HLV Miguel Rodrigo đã giúp ông có lần đầu vô địch châu Á cùng đội tuyển xứ Phù Tang.

Bán kết AFF Futsal Cup 2019: Chờ “phép mầu” của ông Miguel trước Thái Lan ảnh 1 Thái Lan thường chiếm ưu thế khi đối đầu cùng Việt Nam
Lấy lại những dẫn chứng trên để thấydấu ấn cầm sa bàn của chiến lược gia 49 tuổi tài năng đến thế nào. Không chỉ là sự tự tin, với phong cách huấn luyện cá tính, mạnh mẽ và đầy quyết đoán, ông Miguel Rodrigo đã tự biến mình trở thành một trong những HLV hàng đầu của futsal châu Á.

Vì thế mà trong cuộc trao đổi với chúng tôi cách đây 2 năm, Trưởng ban futsal Việt Nam Trần Anh Tú tự tin để khẳng định rằng: “Ông Miguel còn khủng hơn cả Bruno (cựu HLV đưa tuyển futsal Việt Nam được dự World Cup 2016 - PV)”.

Chờ điều bất ngờ của tuyển futsal Việt Nam

Việc chỉ cán đích ở vị trí thứ 2 tại vòng bảng khiến tuyển futsal Việt Nam phải chạm mặt “ông vua” khu vực Thái Lan ở bán kết. Một trận đấu dự báo đầy khó khăn khi đội tuyển xứ chùa Vàng được giới chuyên môn đánh nhỉnh hơn.

Bán kết AFF Futsal Cup 2019: Chờ “phép mầu” của ông Miguel trước Thái Lan ảnh 2 Liệu lần này "phù thủy" Miguel sẽ thay đổi cục diện?
Bằng chứng trong 14 cuộc đối đầu giữa 2 đội tuyển ở mọi cấp độ, Thái Lan đã đánh bại đội chủ nhà đến 13 lần. Bên cạnh đó, Việt Nam luôn tỏ ra lép vé trước đối thủ ở những thước đo khác. Trong khi đối thủ xếp hạng 19 FIFA và vô địch Đông Nam Á đến 14 lần thì chiều ngược lại, Việt Nam chỉ đứng thứ 45 Thế giới và 2 lần giành ngôi á quân khu vực.

Thừa nhận sức mạnh của Thái Lan nhưng HLV Miguel Rodrigo tự tin vào khả năng tạo nên điều bất ngờ của tuyển futsal Việt Nam.Bên cạnh đó, lợi thế được chơi trên sân nhà dưới sự cổ vũ của khoảng 4.000 khán giả là điểm tự cho “ngôi sao vàng” ở trận đấu sắp đến.

“Tôi biết Thái Lan là ứng viên số 1 cho chức vô địch bởi họ đã làm điều đó rất nhiều lần. Tôi đang cố gắng thuyết phục các cầu thủ của mình rằng đây là nhiệm vụ khó khăn, thách thức nhưng không có nghĩa là không thể. Tôi nghĩ việc các cầu thủ được thi đấu trong bầu không khí cổ vũ cuồng nhiệt và sôi đông như vậy sẽ giúp họ có được tinh thần và vượt qua rào cản lớn nhất là tâm lý”, ông nói tiếp.

“Khi bước vào cuộc đối đầu với Thái Lan, tôi nghĩ rằng điều kỳ diệu vẫn có thể xảy ra. Tôi nói vậy không có nghĩa là tôi ngây thơ, bởi Thái Lan vẫn là đội bóng giỏi nhất. Nhưng tôi tin vào các học trò của mình”, ông Miguel khẳng định.

Tin cùng chuyên mục