ATP Finals: Thất thủ trước Thiem, Federer tuyên bố: “Tôi không được phép thua thêm nữa”

Huyền thoại sống người Thụy Sỹ Roger Federer đã có màn khởi đầu ATP Finals 2019 không thật sự thành công khi để thua “Hoàng tử sân đất nện” Dominic Thiem với điểm số 5-7, 5-7 ở trong trận đấu cuối cùng thuộc lượt đấu đầu tiên của bảng Bjorn Borg. Trước đó, trong trận đấu đầu tiên, Novak Djokovic đã dễ dàng đánh bại Matteo Berrettini với điểm số 6-2, 6-1.

Roger Federer thua trong trận mở màn
Roger Federer thua trong trận mở màn

Đây là lần thứ 3 liên tiếp Federer để thua Thiem, và cũng là trận thua thứ 3 của anh trước tay vợt trẻ người Áo ngay trong mùa giải năm nay. Trước đó, Federer đã để thua Thiem 6-3, 3-6, 5-7 ở trận chung kết Indian Wells hồi tháng 3 và lại thua 6-3, 6-7 (11-13), 4-6 ở tứ kết của Madrid Masters. Liệu Thiem đã trở thành “một khắc tinh mới” của tay vợt cựu số 1 thế giới?

Chưa biết! Có điều, đây không phải là lần đầu tiên, Federer để thua ngay ở trong trận đấu mở màn của giải đấu Bát đại cao thủ, tổng kết cuối mùa của ATP. Ngay ở giải đấu hồi năm ngoái, Federer cũng đã để thua sau 2 ván đấu có điểm số 6-7 (4-7), 3-6, và có khởi đầu cực kỳ bất lợi. Tuy vậy, sau đó, anh đã “quật khởi” với 2 chiến thắng liên tiếp (thắng chính Thiem khi chỉ đánh mất 5 game đấu, sau đó thắng tiếp Kevin Anderson cũng chỉ sau 2 ván đấu). Màn trình diễn của Federer, chỉ bị chận lại ở bán kết khi anh thua Alexander Zverev 5-7, 6-7 (5-7).

Vậy nên, trận thua trước Thiem vào rạng sáng nay, thứ Hai ngày 11-11 (theo giờ Việt Nam) cũng không hẳn là điều gì quá bi kịch. Nó sẽ giúp Federer tập trung hơn trong 2 trận đấu còn lại, dù 1 trong 2 trận đấu đó là đấu với Djokovic, người đã “cướp đoạt” ngôi vô địch Wimbledon trên tay anh hồi tháng 7 năm nay. Thiem cũng nên cẩn trọng, vì thắng 1 trận thua là gì cả…

ATP Finals: Thất thủ trước Thiem, Federer tuyên bố: “Tôi không được phép thua thêm nữa” ảnh 1 Thiem đã thắng Federer, nhưng cũng nên cẩn trọng
Chính Federer, ngay sau thất bại trước Thiem, cũng đã mạnh mẽ tuyên bố, kiểu như là anh đã đoán trước về những chuyện sẽ xảy ra: “Dự báo của tôi, đây là một giải đấu bình thường, từ đây trở về sau. Tôi không được phép thua thêm nữa. Đây là cách mà mỗi tuần trôi qua trong suốt 20 năm qua. Vì thế, từ cái quan điểm này, thất bại cũng chẳng có gì là mới mẻ cả!”.

Như vậy là, Federer sẽ sớm bước qua thất bại trước Thiem, để hướng đến trận đấu “buộc phải thắng” với Berrettini. Với trận thua mở màn tan nát trước Djokovic, tay vợt 23 tuổi quê ở thành Rome cho thấy, anh sẽ là đối tượng để mọi người bắt nạt ở trong bảng đấu Bjorn Borg này. Tuy vậy, Federer vẫn phải thận trọng trước đối thủ lần đầu tiên giành quyền tham dự ATP Finals.

Federer nhận định: “Matteo, với những cú giao bóng của cậu ấy, với những gì cậu ấy có thể làm - rõ ràng là một đối thủ nguy hiểm ở ngoài sân đấu. Cậu ấy không có trận đấu hay nhất trong ngày hôm nay khi chống lại Novak, các bạn biết đó. Có thể, đó cũng là cách khó nhọc nhất để khởi đầu ATP Finals, vì phải chơi với Novak ở một sân đấu trong nhà. Nhưng vâng, tôi phải khôi phục nguyên trạng. Chắc chắn, tôi sẽ chơi tốt hơn trong trận đấu ngày mai và hy vọng tôi có thể giành được chiến thắng. Tôi sẵn sàng đối đầu với bất kỳ ai ở vào thời điểm này. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình”.

ATP Finals: Thất thủ trước Thiem, Federer tuyên bố: “Tôi không được phép thua thêm nữa” ảnh 2 Berrettini được Federer đánh giá cao
Riêng với Djokovic, chiến thắng dễ dàng trước Berrettini chỉ là một cách khởi đầu cho nhiệm vụ đầy khó khăn - tranh ngôi số 1 thế giới vào cuối mùa với Rafael Nadal, dù tình trạng thể lực của tay vợt người Tây Ban Nha vẫn đang bị hoài nghi rất lớn. Nhưng trước mắt, tay vợt người Serbia không thể lo nhiều đến thế, anh phải tập trung vào chính bản thân mình, và anh cần lọt đến tận trận chung kết của ATP Finals 2019 để duy trì hy vọng của mình, và cũng phải “cầu khẩn” làm sao để Nadal thua càng sớm càng tốt.

Tuy vậy, với Djokovic, việc được quay lại London, nơi anh đăng quang ngôi vô địch Wimbledon hồi tháng 7, cũng là một điều rất tuyệt vời: “Cảm giác thật tuyệt khi được quay trở về với thành phố London. Tôi vẫn luôn chơi tốt ở giải đấu nay, trong suốt mùa giải năm nay, trước đó, ở London cũng vậy. Và trong suốt mấy năm qua cũng thế. Tôi luôn sảng khoái khi được chơi bóng ở đây”.

ATP Finals: Thất thủ trước Thiem, Federer tuyên bố: “Tôi không được phép thua thêm nữa” ảnh 3 Djokovic luôn sảng khoái khi được chơi bóng ở London

Tin cùng chuyên mục