ATP Finals: Nằm chung bảng với 2 Titan - Djokovic và Federer, Thiêm vẫn mơ mộng hão huyền?

Tại ATP Finals 2019, trong khi Rafael Nadal rơi vào thế: “Một mình chống Next Gen” của bảng Andre Agassi, thì ở bảng Bjorn Borg, bộ đôi trẻ Dominic Thiem và Matteo Berrettini bị “gài thế” “lưỡng đầu thọ Roger Federer và Novak Djokovic”. Việc phải chung bảng đấu với 2 tay vợt vĩ đại này, khiến cơ hội lọt vào bán kết của Thiem và Berrettini không cao, nhưng Thiêm vẫn đang mơ…

Dominic Thiem
Dominic Thiem

Trả lời phỏng vấn trên OTV ngay tại Vienna, Thiem vẫn biết cách thừa nhận “độ khó của game”: “Nếu bạn có thể chọn lựa 2 tay vợt khác biệt so với những người còn lại, thì họ chính là Djokovic và Federer. Federer luôn chơi thứ quần vợt rất khó tin trong sân đấu. Còn Djokovic vừa mới đăng quang ở Paris Masters. Vì thế, mọi thứ rất là khó khăn…”.

Tuy thừa nhận về những khó khăn khi phải đối đầu Djokovic và Federer, nhưng Thiem vẫn tỏ ra lạc quan, biểu hiện đầy tích cực, dù với nhiều người, rất có thể đó chỉ là “sự lạc quan tếu” mà thôi: “…Thế nhưng, mục tiêu của tôi cũng vẫn là như cũ. Đó là lọt đến vòng đấu bán kết. Và tôi sẽ cố gắng hết sức lực của mình để đạt được mục tiêu này”.

Thiem, người đã bay đến London từ hôm qua, thứ Tư, khẳng định: “Tôi chắc chắn, tôi sẽ đạt được trạng thái tốt nhất trong cả mùa giải và đến thời điểm này, thể lực của tôi đang rất mạnh mẽ. Trong 2 năm đầu tiên, và có lẽ có một chút hồi giải năm ngoái, tôi thật sự hy vọng được hiện diện ở giải ATP Finals, rồi sau đó, tôi không nhìn quá nhiều vào kết quả. Nhưng năm nay, chắc chắn là sẽ có khác biệt lớn”.

“Tôi muốn đạt được mục tiêu của mình, đó là giành quyền lọt vào vòng đấu bán kết, và tôi sẽ rất thất vọng nếu không thể đạt được đích nhắm này. Nếu tôi có một chút may mắn... nhưng chuyện vẫn có thể xảy ra là, tôi chơi cả 3 trận đấu hay, nhưng để thua cả 3. Các trận đấu có thể diễn ra khá cân bằng, vì những tay vợt hiện diện ở giải đấu này đều rất tuyệt vời. Vì thế, sẽ cần đến đôi chút may mắn”, Thiem nói.

Cho dù Thiem có lạc quan đến mức nào, người ta - giới mộ điệu, và cả giới chuyên môn - hiện vẫn đang rất nghi ngại về năng lực thực tế của anh, cả khả năng “thực chiến” của anh, và rằng, liệu mơ mộng giành được 1/2 vé bán kết ở bảng đấu có cả 2 Titan là Djokovic và Federer phải chăng chỉ là “thứ mơ mộng hão huyền”?

Thứ nhất, Thiem sở hữu thành tích rất kém ở Giải Bát đại cao thủ cuối mùa của ATP (anh đã có giải thích do vì “không chú ý nhiều đến kết quả”, nhưng thật sự anh không chú ý, hay lực bất tòng tâm?). Đây là mùa giải thứ 4 Thiem giành suất tham dự ATP Finals. Trước đó, ở 3 lần góp mặt đầu tiên, anh đều… không thể vượt qua vòng đấu bảng.

Ở giải đấu năm 2016, anh thắng Gael Monfils, nhưng lần lượt để thua Milos Raonic và Novak Djokovic. Ở giải đấu năm 2017, anh cũng giành 1 trận thắng trước Pablo Carreno Busta, nhưng để thua David Goffin và Grigor Dimitrov. Còn ở giải đấu hồi năm ngoái, anh cũng có 1 trận thắng trước Kei Nishikori, nhưng vẫn lần lượt để thua Roger Federer và Kevin Anderson. Như vậy, chỉ cần có 2 trận thắng Nhà thi đấu O2 trong năm nay, Thiem sẽ tạo ra “bước ngoặt” cho sự nghiệp chơi bóng ở giải đấu tổng kết cuối mùa dành cho Bát đại cao thủ.

Thứ hai, Thiem không có thói quen chơi tốt ở các giải đấu có mặt sân khác với sân đất nện, khi được kỳ vọng. Tuy sở hữu thành tích khá tốt trong mùa giải, với 5 ngôi vô địch, trong đó có các danh hiệu trên mặt sân cứng ở Indian Wells (danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp của Thiem, tính cho đến thời điểm này), China Open và Vienna Open, nhưng bất cứ khi nào người ta chờ đợi ở anh quá nhiều trước một giải đấu sân cứng (hoặc sân cỏ) đáng chú ý, rồi khi anh hưng phấn nói về chuyện “lật đổ các Titan”, Thiem lại thua tối mặt.

Hãy chờ xem, liệu lần này, gã trai đã không còn “quá trẻ” người Áo (năm nay đã 26 tuổi, bước sang mùa giải năm sau, Thiem sẽ không còn được xem là “Next Gen”, mà được đối đãi như một tay vợt đã đến tuổi trưởng thành), có vượt qua được áp lực của bản thân và sự hạn chế mà nhiều Next Gen đang phải đối mặt, mỗi khi đối đầu với các Titan “danh trấn thiên hạ”?

Tin cùng chuyên mục