ATP Finals: Novak Djokovic, Daniil Medvedev & phần còn lại của thế giới

Nitto ATP Finals 2021, Giải “Bát đại cao thủ” của mùa giải năm nay đã đi được phân nửa chặng đường, nhưng rất dễ nhận ra sự khác biệt giữa Novak Djokovic, Daniil Medvedev và Phần còn lại của thế giới. Đó không đơn giản là sự khác biệt giữa 1 bên đã có 2 trận thắng và sớm giành vé vào bán kết, đó là sự khác biệt giữa “Người đương thời” và “Kẻ bình thường”.

Medvedev và Djokovic đang ở một đẳng cấp khác?
Medvedev và Djokovic đang ở một đẳng cấp khác?

Djokovic có 2 chiến thắng khá dễ dàng trước những tay vợt lý ra phải “ngang hàng”, vì đều là 8 tay vợt mạnh nhất thế giới lúc này. Anh thắng Casper Ruud (Na Uy) trong trận đấu mà tay vợt của Na Uy đã rất nỗ lực trong ván mở màn, quyết giằng co đến tận loạt tie-break, nhưng khi để thua thì “vỡ trận” luôn ở ván 2; anh thắng áp đảo mà chỉ đánh mất vỏn vẹn 5 game đấu trước Andrei Rublev, một trong “Tứ đại Next Gen” của ATP ngày hôm nay. Khác biệt là rất lớn.

Một kẻ “suýt chút nữa là hết thời”, nhưng vượt qua được thử thách tiếp theo trước Medvedev tại chung kết Paris Masters, để tiếp tục làm “Người đương thời”, thậm chí vẫn tiếp tục quá trình “thống trị” của mình ở ATP Tour, cho thấy bản lĩnh của một tay vợt lớn không đơn giản là “cứ thế buông xuôi” sau một kết quả thua đau đớn ở chung kết Grand Slam. Khi Djokovic bước ra khỏi “cõi chết”, anh sẽ còn nguy hiểm hơn rất, rất nhiều, sẽ phản ứng mãnh liệt…

Thắng trận thứ 50 trong mùa, Djokovic đã lọt vào bán kết ATP Finals lần thứ 10. Anh cũng đang tìm kiếm danh hiệu Tổng kết cuối mùa thứ 6 - để san bằng với kỷ lục mà Roger Federer đang sở hữu. Đối thủ ở trận đấu bảng thứ 3 của Djokovic sẽ là Cameron Norrie, tay vợt người Anh vừa được bổ sung sau khi Stefanos Tsitsipas của Hy Lạp rút lui vì thể lực không bảo đảm. Sẽ là một trận thắng thứ 3, thậm chí là một chiến thắng áp đảo khác - dành cho Djokovic???

“Tôi rất thích đấu với những tay vợt mới, đặc biệt là ở một trong những giải đấu vĩ đại nhất thế giới ở đây, tại Turin. Cameron xứng đáng được góp mặt và hiện diện ở đây, đó không phải chỉ là may mắn. Cậu ấy đã xây đường đến Turin với những chiến thắng tuyệt vời ở Indian Well và ở một số giải đấu khác. Thật thú vị khi xem cậu ấy đấu với Casper Ruud (Cameron đã để thua với điểm số 6-1, 3-6, 4-6) và tôi sẽ sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo!”, Djokovic chia sẻ.

Medvedev cũng đã “xây chắc” cho mình một tấm vé dự vòng bán kết sau 2 chiến thắng liên tiếp trước Alexander Zverev và Hubert Hurkacz, trong đó, trận thắng tay vợt gốc Nga - anh Zverev là tối quan trọng. Không như Djokovic, Medvedev giành các chiến thắng không dễ dàng, đều phải trải qua 3 ván đấu: Anh thắng Zverev 6-3, 6-7 (3-7), 7-6 (8-6); trước đó thắng Hurkacz 6-7 (5-7), 6-3 và 6-4. Nhưng thắng vẫn là thắng, thua vẫn là thua, và Medvedev đã lọt vào bán kết.

Sau 3 lần tham dự ATP Finals, Medvedev đã lọt đến bán kết lần thứ 2 liên tiếp và vẫn nhắm mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch, đó là một sự tiến bộ đến không ngờ, để giờ đây, chính anh, chứ không phải Federer hay Nadal, mới là “Đại kình địch thật sự” của Djokovic ở những giải đấu lớn, ở các trận chung kết đình đám. Nếu không có gì thay đổi, họ sẽ đối đầu nhau ở “chung kết trong mơ kiểu mới, lần thứ 3 liên tiếp”. Như vậy sẽ là rất thú vị, hào hứng, tràn đầy kịch tính!

Tin cùng chuyên mục